Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Nhật Ký Thăng Long Kỳ Đạo - Trang 61
Close
Login to Your Account
Trang 61 của 207 Đầu tiênĐầu tiên ... 1151596061626371111161 ... CuốiCuối
Kết quả 601 đến 610 của 2066
  1. #601
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,703
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    1 ngày hết sức vớ vẩn và bực mình :

    Sáng ra làm kỳ đài có vài thằng hoạnh hoẹ , chiều thì xem cờ quạt ngu hết cả đầu , tối thì lăn ra quán làm giải cũng bị hoạnh , đêm về chuẩn bị cũng hoạnh nốt ( tại ngu cả ngày ở sới cờ mà ) .

    Sáng mai bà sẽ đi đá bóng với anh em TADA nhà bà , tất cả mọi việc dừng lại hết , bà éo làm nữa đấy , muốn ra sao thì ra .

    Ức chế thật , đời bà hâm mộ chỉ 2 chữ TỰ DO , đừng có đứa nào định gây lằng nhằng cho bà , bà báo trước !!!
    Lần sửa cuối bởi trung_cadan, ngày 15-04-2012 lúc 12:52 AM.
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  2. #602
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    128
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi trung_cadan Xem bài viết
    1 ngày hết sức vớ vẩn và bực mình
    Anh Trung thư giãn đi anh, ai cũng hiểu anh phải làm việc quá nhiều nên cáu là đúng mà. Cố lên anh!

  3. #603
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,749
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bà bị hoạnh nhiều, bà vén váy lên...bà quạt cho đỡ nóng , đừng đùa với thứ 7 ngày 14
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  4. #604
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    39
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thứ 6 ngày 13 hay thứ 7 ngày 14 thì cũng đã trôi qua rùi, các anh cũng để cho những chuyện không vui và bực mình trôi qua luôn đi ạ, không lại ảnh hưởng đến đam mê của mình nữa! hum nay là cn ngày 15, mọi chuyện sẽ khác!
    Lần sửa cuối bởi Phuongthanh155, ngày 15-04-2012 lúc 11:36 AM.

  5. #605
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Simaica
    Bài viết
    2,061
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Các cụ nói đen tình đỏ bạc chả biết đúng không, đi tán gái thì toàn bị các em chào là chú nhưng đánh cờ thì ngày nào cũng đều như vắt chanh 5 sáu lít. mấy xới tây hồ mình làm mưa làm gió sướng thật. lão 6789 nói thiêng thật hôm đó đánh 03, 13 ... 93 ăn được con 03 50 nghìn tại vi mua thẻ điện thoại đít 03
    Lần sửa cuối bởi laototphilao, ngày 16-04-2012 lúc 02:55 AM.

  6. #606
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    589
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Một ngày đẹp trời.....
    sáng nay đang lúi húi quét dọn nhà trên thì nghe tiếng bước chân ..tưởng heo lên ai dè .." bất ngờ không".. hóa ra có người trốn việc ra quán vời mình.....thích thế...
    Chiều tự dưng trời đang nóng nực thì có cơn mưa...mùi đất bốc lên...ôi mùa hè đến rồi, thích thế ..thích những cơn mưa bất chợt của mùa hè....mưa gắn với thật nhiều kỷ niệm
    Tối đi ra quán mua mì tôm, cô bán hàng mới hỏi mình vụ nhầm lavi sáng nay , bảo khổ thân rùi khen ai đó của mình đáng yêu ....càng ngày càng thích cô ý..hehe..
    ...Sắp hết giải, sắp hết những ngày bận rộn, 11, 12h kém mới mò về đến nhà ..tự nhiên thấy nhớ nhở ý nhỉ

  7. #607
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    1,885
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Một buổi sáng đẹp trời, tự nhiên thấy bao buồn phiền tan biến khi nhìn ngắm những giỏ Lan nở hoa đẹp tuyệt trong nắng. Bao nhiêu công sức chăm lo thời gian qua cũng đã cho kết quả tốt mặc dù hoa không nở đúng hẹn vào dịp tết để kiếm chút đỉnh rủng rỉnh tiêu tết. Nhưng mình vẫn thấy thật vui. Lôi điện thoại ra chụp mấy kiểu để ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của các giỏ Lan. Mình lại thấy cái công nghệ tiên tiến bây giờ có nhiều lúc rất tiện lợi nhưng cũng có nhiều cái không cẩn thận lại mang nhiều tiêc nuối. Đó là khi chụp ảnh xong bi giờ mọi người không rửa ảnh mà hay lệ thuộc vào thẻ nhớ hoặc các trang lưu trữ ảnh trên mạng. Đến khi mất thẻ nhớ, mất điện thoại, máy ảnh hay các trang úp ảnh bị lỗi là y như rằng mất luôn những bức ảnh đẹp. Đến khi mất rùi mới thấy tiếc. Chẳng thể trách ai mà chỉ trách mình đã không làm đến nơi đến chốn .
    Một đời hoa cũng như một đời người, khi hoa còn là nụ chúm chím, ai cũng muốn ngắm xem hoa nở đẹp thế nào. nhưng đến khi hoa bắt đầu tàn phai và héo úa người ta sẽ cắt và vứt đi để cây còn mang nhựa sống đến cho các nụ hoa mới. Công việc cũng vậy, khi mình còn đóng góp đầy nhiệt huyết thì tự coi mình là quan trọng, đến khi mọi việc đi vào ổn thỏa, năng lực mình chưa chắc đã cạn người ta cũng sắp cho mình out để thay thế bằng những lớp trẻ năng động hơn, nhiệt huyết hơn.

    Lan man một lúc mình lại nghĩ là sắp đến ngày đó. Cách đây 3 năm đó là cái ngày mà mình không bao giờ mong đợi. Ngày mà mình mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời mình, khiến dạo này mình hay nghĩ về người quan trọng ấy. Mình có cảm tưởng người luôn hiện hữu trong cuộc sống của mình, trong ngôi nhà thân thương này. Trước khi đi xa người vẫn luôn khắc khoải lo cho mình sẽ sống ra sao, sẽ gặp những khó khăn gì khi người không còn bên cạnh để giúp mình vượt qua nữa. Thời gian ơi không thể quay trở lại nhưng hãy cho con nói một điều thôi người luôn trong tim và con luôn đi theo con đường mà người đã dạy bảo. Sóng gió trên con đường con đi sẽ có người thân và bạn bè giúp con vượt qua. Và đến khi trả hết duyên nợ trong kiếp sống này con sẽ đến vui bên người.
    Lần sửa cuối bởi huyenmapu, ngày 19-04-2012 lúc 01:05 PM.
    Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích

  8. #608
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Đang ở
    Thăng Long ngàn năm văn hiến
    Bài viết
    235
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hà Nội ngày 19 tháng 4 năm 2012

    8h sáng, cảm giác thoải mái vì một phần việc đã xong từ 5h, chợp mắt chút xíu chờ cho qua giờ tắc đường thì đến trường.. Nhìn đồng hồ..vẫn còn sớm, có lẽ cái lũ kia phải 1 tiếng sau mới có mặt đầy đủ, vào trường gửi xe rồi cuốc bộ đi tìm cái ăn và cái uống để nạp calo cho một ngày xác định là ngắn nhưng mệt... Chân bước dài mắt đảo liên hồi tìm hàng ăn, bỗng nghe tiếng cạch cạch mà có lẽ đã ăn sâu vào trong tiềm thức, bước chân vô định đã đưa mình đến quán cafe 111 Văn Cao, nơi khởi nguồn khai sinh của Clb Anh Em, khẽ mỉm cười vì có cảm giác gì đó thân quen, ghé vào ngó qua vài nước cờ của 2 bác đã tầm trung tuổi, tự nhiên thấy nhớ mọi người trong Clb nhiều thật nhiều...Thật vui khi niềm đam mê vẫn tìm đến với ta trong những khoảnh khắc của cuộc sống thường nhật rộn rã và bụi bặm...
    Lần sửa cuối bởi trung_cadan, ngày 19-04-2012 lúc 04:35 PM.
    Heroes are made in overtime!!!

  9. #609
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    1,885
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Một ngày với một đống công việc được giao. Mệt phờ ra ý vậy mà mình vẫn nhớ được hôm nay là ngày gì. Cái ngày mà trước đây không lâu mình chờ đợi, mình đã có rất nhiều ý tưởng cho ngày hôm nay để gửi đến một người bạn mà mình yêu quý. Nhưng thời gian trôi qua không ai biết trước được sẽ có bao chuyện sảy ra, và mình đã không làm gì hết. Mình coi như đây là một ngày bình thường như bao ngày khác, vẫn làm việc mà mình phải làm, vẫn đến những nơi mà mình vẫn hay đến. Và vui bên những người thân, người bạn mà mình vẫn yêu quý.
    mà cũng sắp hết ngày hôm nay rồi . thôi em chúc cả nhà ngủ ngon và hạnh phúc bên người thân .
    Lần sửa cuối bởi huyenmapu, ngày 20-04-2012 lúc 01:10 PM.
    Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích

  10. #610
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    589
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nóng quá !!!
    Hôm nay , sáng thức dậy từ 5h30 để chuẩn bị đi học. Mình ghét thứ 4, ghét thứ 2. học ca 1, ca 2 trên trường rồi ca 4 lại phải lọ mọ lên trường học thể dục. nay đi đi về về gần 50km...dã man ....
    Buổi thứ 2 học thể dục học cầu lông, tập một lúc...thấy nhớ bóng rổ thế. Cấp 3 với mình sẽ nhạt nhẽo lắm nếu mùa hè năm lớp 10 không đến với bóng rổ...ôi quả bóng màu vàng cam....nhớ nó quá. Từng 1 thời chiều nào cũng lọ mọ đạp xe lên trường Đào tập bóng rổ, từ những động tác cơ bản rồi tập nhồi bóng, ném rổ...không biết bao nhiêu lần bị bóng rơi vào đầu và 1 lần đau thương bị bóng đập vào mặt vỡ cả kính ....rùi không 1 lần tập chung với đội nữ, mình chỉ thích tập 1 mình , lên rổ, ném bóng....và trường mình có sân bóng riêng, đẹp từ sân đến khung cảnh xung quanh...rồi đội nam đội nữ được thành lập, .. mình là manage của đội nam. giá như đội mình có một đội trưởng đầy uy lực và 1 huấn luyện viên giỏi nghiêm khắc như trường đào chắc giải tháng 3 đã không phải ngậm ngùi với giải 4. thật buồn cười vì cứ đấu xong 1 trận là mình lại nhắc nhở các a ăn uống cẩn thận không đau bụng thì hôm sau khỏi đấu...và có 1 ng béo béo trong đội đã phát cáu lên vì biết chắc người mình nhắc nhở là nó . mưa gió, nắng nôi, có cả....nhớ thế..lâu lắm mấy anh em không còn liên lạc gì nữa ....ôi nếu có cơ hội, mình sẽ lại tập luyện với cái quả bóng da cam ý ...
    Nấu cơm thôi, muộn rồi :d... muốn đi bộ ở hồ quá ..mà chị ú không đi cùng...thích gió và khung cảnh xung quanh...thật mát..lâu lắm rồi ý
    Lần sửa cuối bởi maikoikoi, ngày 25-04-2012 lúc 07:48 PM.

Nhật Ký Thăng Long Kỳ Đạo
Trang 61 của 207 Đầu tiênĐầu tiên ... 1151596061626371111161 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68