Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Nhật Ký Thăng Long Kỳ Đạo - Trang 63
Close
Login to Your Account
Trang 63 của 203 Đầu tiênĐầu tiên ... 1353616263646573113163 ... CuốiCuối
Kết quả 621 đến 630 của 2066

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,314
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    @ Bác Lâm Đệ. Nghe như bác tả, có vẻ như bác bị hẹp động mạch vành thì phải.
    Điều đó làm cho tim bác bị thiếu máu, rất nguy hiểm.
    Người ta sẽ phải làm 1 thủ thuật (Gọi là phẫu thuật cũng chẳng sao) đặt 1 dụng cụ nong đm vành ra cho đủ máu tưới cho tim. Cái này bên ấy có nhiều phương tiện hiện đại làm không quá khó đâu. Mà lại rất quan trọng.
    Việc kiêng khem thì nói như Bs gì đó thì hơi quá. Quan trọng là bác sử dụng hợp lý.
    Chúc bác mau khỏe.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    1,362
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Uhm, thấy mọi người ghi nhật ký mà nao hết cả lòng, lần cuối cùng mình ghi nhật ký là bao lâu rồi nhỉ? 10, 15 năm, hoặc hơn thế nữa.
    Đợt này công việc bận tối tăm mặt mũi. Đến cái môn thay cơm canh là cờ cũng không có thời gian mà ngó đến nữa. Giải vô địch tỉnh tháng 5 này chắc cũng chả dám đi đánh, dù sơ sơ đến hôm nay cũng có 5 đội mời đánh giúp. Mấy cậu em an ủi ... đểu: Bác có đánh cũng chả vô địch giải này đâu mà. Botay.com.
    Lên mạng thì tay trungcadan kêu hết đen lại chán. Mình thì mình nghĩ hắn thua đế chế Trang tơ nhiều quá nên nhìn cuộc sống u tối đây mà. Đấy là chú may mà còn chưa gặp anh đấy Trung ạ. Chú gặp anh thì vừa mất tiền mời trà đá, vừa thua 5 môn phối hợp (cờ tướng + cờ vua + cờ ca ro + phỏm + đế chế). Chứ không phải ai chú cũng hò hét quát tháo dọa nạt được đâu nhé.
    Làm vài dòng cho xả stress tý, đi ngủ mai lại làm. 4 ngày nghỉ lễ, chưa được chơi ngày nào. hic. May mà được mấy em dễ thương động viên. (Vụ này thì tay themgai còn thèm ... mình).

  3. #3
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Racoon City
    Bài viết
    1,293
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Xin cám ơn bác MinhNgoc ,đúng như bác nói

  4. #4
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,314
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Lâm Đệ Xem bài viết
    Xin cám ơn bác MinhNgoc ,đúng như bác nói
    Vậy bác làm ngay đi, để còn có sức chiều những người mình yêu quý chứ.!!!

    Đừng làm em đau tim nhé. Chúc bác mau khỏe như lực sỹ.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Simaica
    Bài viết
    2,061
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Vừa lượn 1 vòng trên các 4 rom, Hôm nay là ngay trọgn đại mà hình như từ bác xe ôm đến trí thức có vẻ dont care mấy, chả biết làm sao? Mình hay lang thang mỗi dịp này đường phố trống trả hơn ngày thường vì mọi người được nghỉ đi chơi, các khu phố buôn bán có vẻ bớt nhộn nhịp hơn trước thì phải?

  6. #6
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    1,885
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đêm nay chính là đêm nó chia tay người. Bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về với những buổi chiều người đèo nó lên quán kem Thủy Tạ ăn kem và hóng gió hồ Gươm, và những buổi chiều thay vì đi ăn kem người lại cho đi ăn quẩy nóng của một ông người Hoa, đến những buổi nó đèo người ra sới cờ Văn Chương chơi với bạn của người, đến những buổi tối ngồi xem thời sự cũng chỉ có người và nó bàn tán thời cuộc ra sao. Trong tất thảy mấy đứa nó luôn được người cho đi chơi nhiều nhất, khiến mấy đứa kia luôn ghen tị . Và sáng nay nhà nó đông lắm, ai đến cũng kể chuyện ngày xưa. Ai cũng nói sao mà nhìn nó thấy giống từ dáng đi đến giọng nói, cách nói chuyện ậm ừ cùng điệu cười mủm mỉm, cái chân nó bước đi tiếp tục trên con đường này cũng vậy. Nó đã quen với những lời nhận xét và âm thầm vui khi nở nụ cười mủm mỉm . Nó hạnh phúc vì nó giống thần tượng của mình. Hôm nay nó vui cũng có mà buồn cũng có, khóc cũng có mà cười như hoa cũng có.
    Chiêm nghiệm từ ngày nó biết chút ít về tướng số, bên cạnh nó luôn luôn có 3 người mà nó yêu quý. Một người luôn tìm tòi cái mới mang đến cho bạn bè nhều bất ngờ thú vị, một người luôn sống thật với lòng mình và đi tới hoài bão bằng một ngọn lửa rực cháy trong tim và một người cuối cùng luôn luôn bí ẩn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất có thể nhưng lại thù dai kinh khủng thật đáng sợ đáng sợ. Nhưng với nó nếu thiếu đi một trong 3 người trên thật đáng buồn thay.
    Đêm thật dài và cũng thật khó ngủ, đi ra đi vào một lúc nó chẳng biết làm gì vào viết vài dòng nhật ký để làm kỷ niệm cho ngày hôm nay, một ngày vui buồn lẫn lộn, đợi chờ cho đến ngày mai một ngày bận rộn nhưng nó vẫn mong....
    Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích

  7. #7
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    48
    Post Thanks / Like

    Cool

    Trích dẫn Gửi bởi huyenmapu Xem bài viết
    Đêm nay chính là đêm nó chia tay người. Bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về với những buổi chiều người đèo nó lên quán kem Thủy Tạ ăn kem và hóng gió hồ Gươm, và những buổi chiều thay vì đi ăn kem người lại cho đi ăn quẩy nóng của một ông người Hoa, đến những buổi nó đèo người ra sới cờ Văn Chương chơi với bạn của người, đến những buổi tối ngồi xem thời sự cũng chỉ có người và nó bàn tán thời cuộc ra sao. Trong tất thảy mấy đứa nó luôn được người cho đi chơi nhiều nhất, khiến mấy đứa kia luôn ghen tị . Và sáng nay nhà nó đông lắm, ai đến cũng kể chuyện ngày xưa. Ai cũng nói sao mà nhìn nó thấy giống từ dáng đi đến giọng nói, cách nói chuyện ậm ừ cùng điệu cười mủm mỉm, cái chân nó bước đi tiếp tục trên con đường này cũng vậy. Nó đã quen với những lời nhận xét và âm thầm vui khi nở nụ cười mủm mỉm . Nó hạnh phúc vì nó giống thần tượng của mình. Hôm nay nó vui cũng có mà buồn cũng có, khóc cũng có mà cười như hoa cũng có.
    Chiêm nghiệm từ ngày nó biết chút ít về tướng số, bên cạnh nó luôn luôn có 3 người mà nó yêu quý. Một người luôn tìm tòi cái mới mang đến cho bạn bè nhều bất ngờ thú vị, một người luôn sống thật với lòng mình và đi tới hoài bão bằng một ngọn lửa rực cháy trong tim và một người cuối cùng luôn luôn bí ẩn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất có thể nhưng lại thù dai kinh khủng thật đáng sợ đáng sợ. Nhưng với nó nếu thiếu đi một trong 3 người trên thật đáng buồn thay.
    Đêm thật dài và cũng thật khó ngủ, đi ra đi vào một lúc nó chẳng biết làm gì vào viết vài dòng nhật ký để làm kỷ niệm cho ngày hôm nay, một ngày vui buồn lẫn lộn, đợi chờ cho đến ngày mai một ngày bận rộn nhưng nó vẫn mong....
    Văn phong hay!.. Làm con gái đa sầu đa cảm khổ lém em ah
    Ta ôm thân xác lưu đầy...
    Làm thân đất khách ăn mày sương thâu !!!....

  8. #8
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,849
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Dầu gội 3 trong 1 hả mập ú?
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  9. #9
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    1,885
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi 6789 Xem bài viết
    Dầu gội 3 trong 1 hả mập ú?
    Theo nhận định của người tiêu dùng trên toàn quốc các loại dầu gội kết hợp 2 trong 1, hoặc 3 trong 1 đều không ra gì vì kết hợp nhiều tác dụng nhưng không mang lại hiệu quả như mong muốn . Chính vì vậy theo thời gian các loại dầu gội kết hợp chỉ được dùng trong những chuyến picnic hay du lịch ngắn hạn .

    @ 6789 : Em luôn dùng loại nào ra loại đấy vì nó phát huy tác dụng tối đa cho một lần sử dụng ạ .

    Còn nói về bạn bè mối người bạn mang đến cho em một niềm vui khác nhau. Nhỏ bạn luôn hướng tới những điều mới mẻ khiến em biết nhiều điều thú vị hơn nhất là khi được nói chuyện chém gió với nó, Nhỏ bạn đầy nhiệt huyết khiến em sống mà luôn khao khát vươn tới mục tiêu đã định vì nó luôn thúc sau lưng em , còn nhỏ bạn bí ẩn khiến em sống có trách nhiệm với công việc và cuộc sống của mình hơn . Còn hình như với tụi nó em là một cái túi không đáy vì mỗi lần có khúc mắc gì là tụi nó kiếm đến em đầu tiên và trút hết lên đầu em . Hóa ra có mỗi em là chẳng có ưu điểm gì hay ho cả . Buồn vi vu 5 phút .
    Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích

  10. #10
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,314
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi huyenmapu Xem bài viết
    Theo nhận định của người tiêu dùng trên toàn quốc các loại dầu gội kết hợp 2 trong 1, hoặc 3 trong 1 đều không ra gì vì kết hợp nhiều tác dụng nhưng không mang lại hiệu quả như mong muốn . Chính vì vậy theo thời gian các loại dầu gội kết hợp chỉ được dùng trong những chuyến picnic hay du lịch ngắn hạn .

    @ 6789 : Em luôn dùng loại nào ra loại đấy vì nó phát huy tác dụng tối đa cho một lần sử dụng ạ .

    Còn nói về bạn bè mối người bạn mang đến cho em một niềm vui khác nhau. Nhỏ bạn luôn hướng tới những điều mới mẻ khiến em biết nhiều điều thú vị hơn nhất là khi được nói chuyện chém gió với nó, Nhỏ bạn đầy nhiệt huyết khiến em sống mà luôn khao khát vươn tới mục tiêu đã định vì nó luôn thúc sau lưng em , còn nhỏ bạn bí ẩn khiến em sống có trách nhiệm với công việc và cuộc sống của mình hơn . Còn hình như với tụi nó em là một cái túi không đáy vì mỗi lần có khúc mắc gì là tụi nó kiếm đến em đầu tiên và trút hết lên đầu em . Hóa ra có mỗi em là chẳng có ưu điểm gì hay ho cả . Buồn vi vu 5 phút .
    He he. Vậy là em được óanh rá cái tín nhiệm cao đấy, nhiều người đến xin tư vấn. Có phải ai muốn cũng được đâu.
    Thôi nếu chúng nó muốn trút cứ bảo gặp anh mà trút cho thỏa đi.

Nhật Ký Thăng Long Kỳ Đạo
Trang 63 của 203 Đầu tiênĐầu tiên ... 1353616263646573113163 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68