Mấy hôm hì hục ngó ngoáy mãi bên trang mạng Trung Quốc , rất là khó vì mình chả biết gì về tiếng Trung , cuối cùng nhờ Google Dịch và Từ điển Hán Việt Online mình cũng đưa thông tin tàm tạm lên được .

Trước khi viết bài mình đã nói là có thể có nhiều sai sót nên mọi người thông cảm , ấy thế mà có con lợn nó cứ so sánh mình lung tung , đẹt con mệ mày chứ , nghề tía mày là vẽ nhà nghe chưa ??? So sánh ngu như con lợn đất .

Đã định không nói , nhưng con dog này nó thỉnh thoảng cứ vào sủa , kụ mài , ma cờ nó có nhập vào người , có dở hơi biết bơi thì cút kụ mài đi nơi khác , đừng có lẵng nhẵng gây sự với tía , nghe chửa .

Tía báo cho mày 1 lần nữa , vì cái chung nên tía bỏ qua lần này , chứ lần nữa tía đào mả nhà mày lên nghe chưa , con dog .

Bực cả mình , nhiều khi muốn hiền cũng không được !!!