Lảm nhảm về đêm....
Hôm post ảnh đi chơi hội thôn Ngãi Cầu về, đang ngủ thì nhận được tin nhắn . Có ng bảo mình làm trò, chơi kém còn lắm chuyện, rồi này nọ. Đúng là mình chơi kém, mình cũng không mê cờ như nhiều người. Nhưng không hề giả tạo , mình thấy vui khi chơi cờ, thấy vui khi đi chơi cùng mọi người. Sao phải nói những lời đau lòng ấy với nhau nhỉ . Mỗi ng chơi cờ với mỗi mục đích khác nhau, ko hiểu thì đừng bh đánh giá ng khác nhé !!!
p/s: cuối cùng cũng tìm được ng chơi cờ vừa miếng , niềm vui ko tả xiết. Đến hẹn lại lên, thứ 3 nào cũng chơi cờ quên ăn tối hehe. Ngủ thôi