Trích dẫn Gửi bởi toan2324 Xem bài viết
Hơ hơ, nhật ký online nó khác nhật ký viết vào cuốn sổ bác ạ. Nhật ký online có thể chia sẻ với mọi người để cùng đọc và cùng bình loạn, viết lên trên này mà ai cũng chỉ vào click thanks thì chán lắm .
(liều mình bênh em Cáo, hy vọng là ko bị smod ban nick )
Ôi bênh em sao lại bị ban nick được hả anh vớ vẩn thì smod em cũng "chém" chứ đùa à Anh nói đúng lắm, nhật ký online viết ra không phải chỉ để cho mình đọc mà còn cho rất nhiều người đọc nữa, đương nhiên phải khác rồi.

@A Trung : già rồi đâm khó tính phỏng, người ta thấy mềnh viết hay người ta tâm đắc thì nói dăm ba câu chuyện, cũng nhẩy vô phá đám tụt hết cả cảm xúc ( và tụt 1 số thứ ). Anh có tuổi rồi anh không yêu được thì để cho bọn trẻ tụi em mơ mộng tý đi, mất je đâu, nhờ

@6789 dạo nài mất hút thế anh rai, mà đừng nhắn tin vote cho em nữa, em rút hồ sơ rồi mà anh. Cứ để em lọt khỏi TOP 20 một cách tự nhiên đi. Hôm nọ em hỏi rồi, đúng là hắn nhắn tin vote cho em anh ạ. Đểu thật

@Robetto : em cũng bon chen viết nhật ký như người nhớn thôi chứ nào có dám làm gì anh lại bảo "náo loạn" topic thì chết em
Cơ mà chữ ký của em là dành cho người yêu em thật lòng, em mới đáp lại như thế.
Còn những điều em nói ở trên là dành cho những thằng đàn ông đểu cáng hắt hủi chị em anh ơi