Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Nhật Ký Thăng Long Kỳ Đạo - Trang 195
Close
Login to Your Account
Trang 195 của 207 Đầu tiênĐầu tiên ... 95145185193194195196197205 ... CuốiCuối
Kết quả 1,941 đến 1,950 của 2066
  1. #1941
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    37
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Từ những đam mê xa trong cuộc đời
    Từ những cơn vui. tan theo nụ cười
    Từ phút trao đi cuộc tình thứ nhất
    Giá băng khi. tuổi hồng đã mất
    Dấu bèo chìm khuất sóng xa khơi

    Dòng tóc mây thơ trên vai rủ mềm
    Mười ngón tay em đan trong tủi phiền
    Lời hứa cao bay cuộc tình cút bắt
    Giấc mơ hoa đầu đời đã tắt
    Có gì vừa trôi qua tầm tay (HHC)

  2. #1942
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    À, Lệ Đá. Chêm vào nhạc cho nó phê ...



    chợt nhớ ông Đoàn Châu Mậu. Không quen biết gì với ổng, chỉ biết là ổng đóng trong phim Lệ Đá. Ổng đóng vai xác chết biết đi lúc đó bé xíu xem sợ quá. Ấn tượng nhất là hay gặp ông này trong Câu Lạc Bộ Thể Thao Sài Gòn, ổng chơi quần vợt hai tay . Khi banh qua bên phải ổng cầm vợt tay phải, khi banh qua bên trái ổng đổi vợt qua tay trái !! Chỉ xem ổng chơi quần vợt vậy thôi mà nhớ hoài.
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  3. #1943
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    672
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cảm giác đêm nay thật khó tả, thay lời muốn nói vậy

    Nhân tình tự chỉ trương trương bạc
    Thế sự như kỳ cục cục tân

  4. #1944
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    722
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chiều nay đọc dòng stt trên face của cô em cùng phòng mà thấy vui buồn lẫn lộn. Vui vì em ý làm thay cho mình vai trò biên tập website ngành gần 1 tháng, bị công việc cuốn đi khá bận rộn và vất vả nên phần nào thấu hiểu sự mệt mỏi của người làm biên tập. Nhưng cũng buồn vì té ra, nhìn cái cách mình làm việc tưng tửng, nhàn nhã, thích thì cắm đầu vào làm, k thích vứt đấy đi lê la cà phê cà pháo nên mọi người không đánh giá đúng tính chất công việc, thậm chí có lúc chính em ý còn bảo "việc của chị chủ yếu là quản trị web nên cũng nhàn, không mệt như chuyên môn bọn em".

    Làm việc trong môi trường nhà nước đôi khi thật kỳ cục. Nửa nạc nửa mỡ... Có lúc muốn điên cuồng phấn đấu và khẳng định, chẳng mong nên ông nên bà gì mà chỉ là để sếp bớt vất vả, bản thân không áy náy và đồng nghiệp có chút tôn trọng, nể vì. Nhưng có lúc cũng muốn buông xuôi, sắm tròn vai áo trắng cổ cồn, tuần đủ 40 tiếng, tháng đủ ngày lĩnh lương...

    Hồi lớp 12, nhớ có lần làm bài kiểm tra Sử viết láo toét vài dòng, cô giáo phê "Cô xin em đừng tài tử nữa. Cô luôn tin ở em!". Vì câu nói ấy mà sau này đã gắng để trả nợ ân tình cho cô. Nhưng rốt cuộc mèo lại hoàn mèo, chẳng thể rèn mình cho ngay ngắn được. Có lẽ phấn đấu ra làm ngoài thôi nhỉ? May ra mới tránh cảnh lại mắc nợ lòng tin của một ai đó nữa!
    Tiền bất kiến cổ nhân
    Hậu bất kiến lai giả
    Niệm thiên địa chi du du
    Độc sảng nhiên nhi thế hạ



  5. #1945
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,779
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tôi bị bệnh gout rất nặng gần như mãn tính tức là truớc kia khoảng 6 tháng mới đau một lần sau đó uống Indocin vài ngày là hết ,sau thời gian đau tái phát mau hơn 2 tháng một lần ,rồi đau liên tục .Mùa lạnh thì càng đau hơn phải chạy xuống Houston cho ấm mới đỡ đau ,rồi thì nóng lạnh gì cũng đau hết .Cũng tại mình,cứ uống bia cho cố xác , steak house thì nhào vào đớp lia lịa ,đồ biển nghêu sò ốc hến tọng đến căng bụng mới thôi
    Tôi vốn phàm phu luôn luôn thèm khát một thứ gì nên không thể kiêng cử đuợc,tình ái thì lại càng xả láng hôm nào phải ngủ một mình y rằng trằn trọc tới sáng mới thiếp vật đi chút ít .Hôm cà nhắc đẩy xe đi chợ HEB gặp một lão già người Nhật ở hàng rau lão hỏi mình chân cẳng sao vậy .mình thú là bị gout các khớp sưng hết khó chịu vô cùng .Lão cười ha hả thuyết giảng Âm duơng lòng vòng ,mình nghe chán quá đang đau mà lại gặp ông giảng đạo bèn đẩy xe mau mau đi chỗ khác .Lão vói tay nắm lấy vai mình dặn với theo mỗi ngày ăn một quả dưa chuột là ok ,mình cũng ừ ào cho lão vui nghĩ bụng bao nhiêu thuốc không hết ,dưa chuột thì nuớc mẹ gì ! hôm đó đau quá ,có bệnh nên phải vái tứ phương ,mình chợt nhớ lời lão bèn lôi dưa chuột ra nhắm rượu .Hay thật ! sáng hôm sau đỡ đau hẳn, bèn tiến lên mỗi ngày dùng 2 quả sau một tuần thì các khớp hết sưng ,mình cũng chưa tin lắm bèn xơi lung tung các món mà bệnh gout phải kiêng xem sao ,chẳng sao cả quá sướng lại phom phom rong chơi tha hồ bia rượu .Bác nào bị đau áp dụng thử coi nhé ,tùy cơ thể từng người thật nhưng biết đâu .Never try never know Ở việt nam mình gọi bệnh này là bệnh gút .Mỗi lần bị đau khổ lắm. Ôi cha !đau quá đòn thù rát hơn lửa bỏng

  6. #1946
    Ngày tham gia
    Jan 1970
    Bài viết
    0
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Khi thấy không còn thích hợp nữa tôi quyết định ra đi và muốn xóa bỏ cái tên nick xuan2009 trên mọi DĐ chứ đâu riêng gì DĐ này Thay vào đó là 1 cái tên nick khác (Nghĩa là cho xuan2009 chết luôn). Tôi hoàn toàn đâu nói gì đên xóa bài vở. Chuyện đó sao quá dễ với các DĐ khác chưa đến 30’ rồi mọi việc vẫn tốt đẹp.
    Còn với DĐ này sao quá trời khốn khổ ? Để thôi cái nick xanh tôi phải tin nhắn năn nĩ (Tôi chua từng xin nick xanh bao giờ) Để rời cái chân trong ban quản trị tôi cũng phải tin nhắn cho vài người nhờ đỡ và cái chuyện đổi nick này cũng vậy. Khi thấy chẳng được việc tôi đành phải bôi xấu mặt mình và làm cho mọi người tức giận để hoặc được giải phóng tên nick hoặc bị ban nick vĩnh viễn. Cũng qua cái chuyện này tôi muốn khích động để ai đó sẽ tức giận mà TTTT.
    Chuyện tưởng dễ vậy mà bị suy qua, đoán lại, người ta nói dối vối tôi là không có chức năng náy, người ta xúm vào giảng giải dạy bảo. Có người lại mang danh quý trọng tôi vì có công để mắng tôi là kẻ chia rẽ các DĐ....v...v... Ôi ! Quá nhiều tội lỗi.
    Nói như vậy chứ cũng có vài tiếng nói thân thương ngày nào.
    Bây giờ nick của tôi ở các nơi khác là xuan-y2013 dịu dàng đẹp đẽ. Còn ở đây nó vẫn là xuan2009 với một vết cắt ngang mình như nấm mồ của tử tù với sơi xích vắt qua. Cái này tôi không trách quí vị đâu vì tôi yêu cầu và rất chu đáo các vị đã: Khóa nick theo yêu cầu !!!
    Tất cả là lỗi tại tôi. Tại tôi muốn đi, tại tôi muốn thay tên nick hay tại ai đó muốn thỏa sự tức giận trong lòng mình, hay tại tôi cứ phải là con vật tế thần – vị thần nào đang nhếch môi mĩm cười thâm hiểm, khoái trá.....
    Nhưng thôi, trách nhau mà làm chi. vì ai chẳng dành phần đúng.

    Dù gì thì qua cái đoạn kết này cũng cho thấy chúng ta đã sống với nhau QUÁ TỒI TỆ

    Chắc lại bị xóa nữa, nhưng yên tâm tôi không còn quấy rầy các vị đâu

  7. #1947
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,921
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi giamahamvui65 Xem bài viết
    Khi thấy không còn thích hợp nữa tôi quyết định ra đi và muốn xóa bỏ cái tên nick xuan2009 trên mọi DĐ chứ đâu riêng gì DĐ này Thay vào đó là 1 cái tên nick khác (Nghĩa là cho xuan2009 chết luôn). Tôi hoàn toàn đâu nói gì đên xóa bài vở. Chuyện đó sao quá dễ với các DĐ khác chưa đến 30’ rồi mọi việc vẫn tốt đẹp.
    Còn với DĐ này sao quá trời khốn khổ ? Để thôi cái nick xanh tôi phải tin nhắn năn nĩ (Tôi chua từng xin nick xanh bao giờ) Để rời cái chân trong ban quản trị tôi cũng phải tin nhắn cho vài người nhờ đỡ và cái chuyện đổi nick này cũng vậy. Khi thấy chẳng được việc tôi đành phải bôi xấu mặt mình và làm cho mọi người tức giận để hoặc được giải phóng tên nick hoặc bị ban nick vĩnh viễn. Cũng qua cái chuyện này tôi muốn khích động để ai đó sẽ tức giận mà TTTT.
    Chuyện tưởng dễ vậy mà bị suy qua, đoán lại, người ta nói dối vối tôi là không có chức năng náy, người ta xúm vào giảng giải dạy bảo. Có người lại mang danh quý trọng tôi vì có công để mắng tôi là kẻ chia rẽ các DĐ....v...v... Ôi ! Quá nhiều tội lỗi.
    Nói như vậy chứ cũng có vài tiếng nói thân thương ngày nào.
    Bây giờ nick của tôi ở các nơi khác là xuan-y2013 dịu dàng đẹp đẽ. Còn ở đây nó vẫn là xuan2009 với một vết cắt ngang mình như nấm mồ của tử tù với sơi xích vắt qua. Cái này tôi không trách quí vị đâu vì tôi yêu cầu và rất chu đáo các vị đã: Khóa nick theo yêu cầu !!!
    Tất cả là lỗi tại tôi. Tại tôi muốn đi, tại tôi muốn thay tên nick hay tại ai đó muốn thỏa sự tức giận trong lòng mình, hay tại tôi cứ phải là con vật tế thần – vị thần nào đang nhếch môi mĩm cười thâm hiểm, khoái trá.....
    Nhưng thôi, trách nhau mà làm chi. vì ai chẳng dành phần đúng.

    Dù gì thì qua cái đoạn kết này cũng cho thấy chúng ta đã sống với nhau QUÁ TỒI TỆ

    Chắc lại bị xóa nữa, nhưng yên tâm tôi không còn quấy rầy các vị đâu
    Định không trả lời anh , tuy nhiên anh comment nhiều quá nên tôi cũng có đôi lời gửi đến anh .

    Trước hết tôi thay mặt BQT xin cảm ơn những đóng góp không vụ lợi của anh với diễn đàn , những bài viết của anh thực sự đem nhiều thông tin bổ ích đến cho các thành viên TLKD .

    Việc diễn đàn TLKD có nhờ anh Tiến banghuu viết bài đưa tin về phong trào cờ các tỉnh phía Nam chính là mong mỏi chung của mọi người , qua đó thông tin diễn đàn đã khá dày dặn với những ván đấu đến từ toàn quốc . Cũng góp phần giải quyết những hiểu lầm không đáng có lâu nay giữa cá nhân tôi cùng 1 số anh em làm cờ trong Nam .

    Tôi và mọi người cũng biết rằng giữa anh và anh banghuu có những quan điểm khác biệt , trước kia tôi và anh banghuu cũng vậy , tuy nhiên qua trao đổi thắng thắn với nhau trong thời gian tôi có mặt tại giải vô địch toàn quốc vừa rồi . Chúng tôi thống nhất bỏ qua những bất hòa không đáng có và cùng chung tay vào việc đóng góp 1 phần nhỏ bé của mình đến phong trào cờ đang rất có đà phát triển . Việc này tôi nghĩ cũng là 1 hướng đi cực kỳ đúng đắn , với tiêu chí Dĩ Kỳ Hội Hữu lâu nay .

    Ngay sau khi anh banghuu được set Mod để thuận tiện cho việc viết bài ( cũng nói luôn là làm Mod diễn đàn này chỉ thêm khổ chứ không có sướng , hoàn toàn là không vụ lợi ) , anh có gửi tin nhắn cho tôi và các SM khác , đề nghị để anh thành nick đen , tôi và mọi người đã rất khó xử , nhưng do anh yêu cầu quá nhiều nên chúng tôi buộc phải chiều ý anh ( việc này chúng tôi cũng không sai đúng không ạ ??? ) .

    Sau đó anh lại tiếp tục đòi xóa bỏ nick Xuan2009 , xin thưa với anh là những bài viết của anh đã được mọi người đón nhận và phát triển tiếp tục ( và cũng được coi là tài sản đáng quý của diễn đàn ) . Do vậy bài viết của anh sẽ không được xóa bỏ ( anh có thể xem lại điều này trong nội quy chung của diễn đàn ) .

    Sau khi tôi không xóa nick anh , anh lại đòi hỏi khóa nick bằng 1 số topic khác mà tôi đã tạm xóa , và vạn bất đắc dĩ tôi đã chiều theo ý anh .Dưới nick anh giờ vẫn còn có câu : Khóa nick theo yêu cầu .

    Anh lại tiếp tục đòi khóa tất cả các nick từ IP của anh , rồi lên mặt dằn dỗi khi chúng tôi không đồng ý , cuối cùng hóa ra là anh cũng chắc chắn có bực bội về việc tôi khóa nick , anh lại viết bài tặng CXQ nói về sự bạc bẽo của chúng tôi , trong việc này , anh đang phá diễn đàn chứ không xây .

    Đấy là chưa kể việc anh cũng thường xuyên đá xéo nick LamDe , vì anh ấy có trót nhìn ra vấn đề , rồi anh mắng mỏ BQT là sống tồi tệ , kể cũng buồn cười thật .

    Tóm lại những dữ kiện trên cho thấy , anh yêu quý cá nhân anh ( hoặc cái nick của anh ) hơn mọi thứ . Những ai làm anh không hài lòng anh cũng rất hăng hái gây sự . Trong khi anh bảo là giờ anh đã không còn quan tâm đến diễn đàn , những hành động của anh lâu nay khiến tôi thấy anh hết sức tiền hậu bất nhất ( xin lỗi vì đây chỉ là nhận định chủ quan của tôi ) .

    Diễn đàn này đã bao lần chứng kiến những người đến và đi , tuy nhiên người đến luôn nhiều hơn so với chiều ngược lại . Nó vẫn phải phát triển theo đúng nhiệm vụ mà nó được giao khi thành lập . Để bảo vệ nó , chúng tôi sẽ làm tất cả mọi cách có thể .

    Bệnh ngôi sao hiện đang nhan nhản khắp nơi , diễn đàn này cũng đã không thể tránh khỏi .

    Kính anh !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  8. #1948
    Ngày tham gia
    Jan 1970
    Bài viết
    0
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bạn nói có nhiều cái đúng nhưng chưa là chuẩn xác hết. Tôi sẽ nói ngắn và không tranh cải:
    - Tôi chưa bao giờ muốn hoặc đề nghị được làm mod và tôi đề nghị làm nick đen thì cũng bình thường chứ làm sao lại khó xử ? và tôi chưa bao giờ trách vì điều này tôi chỉ trách là tôi có xin nick xanh đâu mà muốn làm nick đen lại phải xin xỏ
    - Tôi cũng chưa bao giờ đòi xóa bài gì cả chỉ đổi nick cho các bài dó sang tên nick khác rồi mới xóa nick xuan2009 này. Cái này có phải các bạn cố tình hiểu sang kiểu khác không??
    - Chuyện ban nick chính tôi đề nghị thì tôi giận mà chi nhưng đây là giải pháp cuôi thôi. Có giận là giận là vụ xin đổi nick ròi xóa nick làm được mà sao gây khó dễ. Chính vì sự dễ dàng quá mà không làm này nên tôi cho là bạc chứ tất cả cái trước chẳng trách gì
    Việc nick LamDe thì nick LamDe cũng đá tôi trước đó, tôi chỉ trả lại thôi. Nhưng nếu quả thật nick LamDe không có ý vậy thì tôi gửi lời xin lỗi.
    Về mấy ý kiên sau chỉ là tìm cách trả thù xỉa xói tôi cho đã miệng thôi, tôi không quan tâm. Tôi không cãi lại vì đông quá.
    Riêng câu: Để bảo vệ nó , chúng tôi sẽ làm tất cả mọi cách có thể . đấy là chuyện cùa các bạn. Các bạn nói cho tôi nghe với ý gì đây ???
    Thôi nhé! không cần bàn luận nhiếu. CHÀO.

  9. #1949
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,921
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi giamahamvui65 Xem bài viết
    ............
    Thôi nhé! không cần bàn luận nhiếu. CHÀO.
    Dạ vâng , em nhớ câu này , CHÀO bác !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  10. #1950
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    128
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hè Hà Nội!

    "Con có bỏ được mọi thứ để về ở với thầy không? "

    Sáng nhặt từng cánh đại cho vào quang gánh, trưa lặng lẽ nghe tiếng ve kêu, trải nghiệm dòng kinh mỗi tối và hương cau sẽ tắm cho con những buổi đêm. Con đã từng tập làm quen như thế.
    Nhưng... "đúng vậy, con không thể".
    Gia đình, công việc và bạn bè. Mình cần có họ.

    Thời gian qua là những ngày khó khăn, khó khăn tới nghẹt thở. Nhưng mọi thứ ổn rồi. Hôm nay lên diễn đàn chỉ mong được mọi người giải đáp giùm một câu: "Bác Lâm lâu không thấy, bác có khỏe không?"

  11. Thích trung_cadan đã thích bài viết này
Nhật Ký Thăng Long Kỳ Đạo
Trang 195 của 207 Đầu tiênĐầu tiên ... 95145185193194195196197205 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68