Kết quả 71 đến 80 của 88
-
27-04-2010, 01:41 AM #71
-
27-04-2010, 06:18 AM #72
Tôi là một người chơi cờ nghiệp dư, chưa đánh cờ độ hay chuyên nghiệp bao h, cũng ko phải người HN hay quen biết bất cứ ai trong diễn đàn này. Nhưng đảm bảo e Tuấn Ngọc không thể thắng nổi tôi với sức cờ hiện nay. Bỏ qua câu nói của em Ngọc ở Hội Bắc Ninh. Chỉ qua những câu nói của e trong topic này, tôi thấy rằng, đây là loại vứt đi. Các anh chị cứ chờ đợi sẽ thấy. Trong 10 năm tới sẽ chẳng làm nên trò trống gì, thua xa Bảo, Quân và Huynh. Càng đầu tư sẽ càng ăn trái đắng. Ko thể giành được vô địch quốc gia hay Á quân thế giới như Bảo. Còn giải Nam Ninh mở rộng, nhiều danh thủ tham gia nhưng mang nhiều ý nghĩa giao lưu thôi. Vô địch giải đó có gì mà đã tự cho mình là giỏi. mỗi năm có hàng trăm giải như thế trên toàn thế giới cờ tướng. Thập niên bá Trung Quốc - Kỳ tiên HVH vẫn còn khiêm tốn. Tôi đã từng Huy chương vàng thế giới về ..... mà còn chưa dám có cách nói như của em Ngọc trong topic này
ví dụ:
"nói thật trần tuấn ngọc đi bất kỳ đâu ở miền bắc luôn luôn đựoc các bác các chú chào đó nồng nhiệt điều đó có thể kiểm chứng qua số đông"=> ảo tưởng là "sao" do được ca tụng nhiều;
hay:
"còn về mức tiền anh em yên tâm mức tiền 9 triệu luôn có nguời đáp ứng cho trần tuấn ngọc đó là điều chắc chắn
lân inter nên xem lại chính mình rồi hãng đi nói với ngừoi khác mặc dù chúng ta từng quen biết nhau nhưng từ giờ trở đi coi như tôi không biết ông là ai" => giọng điệu này của loại người nào nhỉ????
"mà nói thẳng thừng ra anh em ở các tỉnh phía bắc không có cảm tình với cờ tướng hà nội" => đây là quan điểm của "tương lai kỳ thủ vn" , học thầy Bảo chỉ vì tiền.
Danh kỳ tương lai của Việt Nam đây rồi. Amen!!!!!
-
27-04-2010, 07:49 AM #73
Đề nghị nguời Hà Nội bình luận câu nói của Nguyễn Tấn Thọ : qua cầu cho 1 ngựa . Câu nói này so với câu nói của Ngọc còn kiêu ngạo gấp mấy lần nhưng người Thái Bình chẳng công kích cụ Thọ , thậm chí vài nguời còn cho rằng đúng là cụ cao thật , cao lắm . Chắc tại nguời Thái Bình chúng tôi nhà quê nên nhận thức khác nguời Hà Nội .
Thế bây giờ có 1 nguời bạn của ông bảo với ông là : mày ko đủ tư cách để quen biết tao, thì ông nói với nguời bạn đó như nào , nếu ông có lòng tự trọng cao thì đành phải chia tay với người bạn đó thôi . Lân Inter đã nói thế thì đành phải chia tay thôi chứ ông còn Ngọc phải như nào nữa ? Xin lỗi à , nói phải nghĩ chứ ?Lần sửa cuối bởi Don't cry2, ngày 27-04-2010 lúc 07:51 AM.
-
27-04-2010, 08:28 AM #74
Cãi chày cãi cối và ngu xuẩn như anh em ông thì tôi mới gặp đây là lần đầu đấy ạ.
Tao đã trở lại,lợi hại hơn xưa
-
27-04-2010, 08:34 AM #75
Tôi cũng đồng ý rằng Trần Tuấn Ngọc cần phải rèn luyện thêm nhiều về cờ bàn và cả cờ đời. Tôi ko bênh vực anh ta. Tuy nhiên đoạn này bạn xuyên tạc ngụy biện và "nổ" quá đáng.
1. Bạn chưa bao giờ chơi cờ độ và chuyên nghiệp mà bảo TTT ko thể thắng nổi bạn với sức cờ hiện nay thì thật là nực cười, hoang tưởng nặng. Đây là thế giới ảo với cái nick ảo không thể kiểm chứng nhưng không phải muốn nói thế nào thì nói.
2. Giải quốc tế Nam Ninh là 1 giải nhỏ, nhưng có giải thưởng, với các danh thủ quốc tế tham gia như kỳ vương Đài Bắc Ngô Quý Lâm, kỳ vương Philipines Trang Hoằng Minh, và các danh thủ địa phương của Trung Quốc. "Ý nghĩa giao lưu" là thế nào? Giải nào mà không có ý nghĩa giao lưu? Tôi không đồng ý việc vì bạn ghét TTT nên xuyên tạc luôn cái giải này để hạ thấp thành tích của anh ta. Cái gì đúng thì nói, không thì thôi, đừng xuyên tạc như thế vừa không có tác dụng khuyên răn anh ta mà còn đổ thêm dầu vào lửa và đúng đây là hành động "tiểu nhân" như anh ta đã nói.
3. Em Ngọc còn nhỏ lắm, đầu óc chưa trưởng thành, tuy nhiên về bản chất nói chung là 1 người tốt. Một vài câu nói ngông nghênh, phách lối, và thái độ hống hách của tuổi trẻ do thiếu hiểu biết không ảnh hưởng gì đến lực cờ và tương lai cờ tướng của họ cả. Bạn đã quá võ đoán và cho thấy nhận thức của bạn về đời còn ngây thơ lắm. Chỉ nhìn vào vài lời ăn tiếng nói mà khẳng định như đinh đóng cột rằng tương lai nghiệp cờ của anh ta "sẽ ko thể nào bằng Bảo, Quân, Huynh" thì thật là ... thiên tài Gia Cát Dự. Chưa kể bạn có biết Lại Lý Huynh chật vật hoài mà không vô địch nổi Cà Mau? Bạn có biết lúc trước Nguyễn Thành Bảo cũng ngông nghênh khó gần còn hơn cả Ngọc bây giờ? Nếu so với Bảo năm xưa thì Ngọc còn "đáng yêu" chán. Tới tuổi nào đó, lúc nào đó thì khi đủ độ chín, đủ trưởng thành, đủ lỏi đời thì người ta sẽ tỉnh ngộ ra thôi. Chỉ sau khi ngừng thi đấu chuyên nghiệp đỉnh cao 1 thời gian dài do hợp đồng không như ý với Gia Lai, cuộc sống khó khăn, đời sống lang bạc giang hồ đánh độ từ Bắc chí Nam đến cả Quảng Tây TQ thì Bảo mới dần dần "chín mùi" và sau khi trở lại cờ tướng chuyên nghiệp, đầu quân cho đội Bà Rịa Vũng Tàu thì mới biết người biết ta phần nào và sự nghiệp đánh cờ mới phất.
Tôi còn nhớ lúc còn làm điều hành viên trong CXQ, lo điều hành giải đấu Vietnam Master có chat với Bảo (nguyentbao) khi anh ta tham gia giải đó, lúc đó anh ta đang gặp khó khăn về mặt tài chính và còn hỏi tôi có "mối" nào đó ko giới thiệu cho anh ta được qua Mỹ, nhưng tôi động viên anh ta rằng em có thiên khiếu về cờ tướng, nên kiên trì lấy cái gì mình thích làm, nhất là đó lại là sở trường, năng khiếu của mình, tài nghệ thiên phú của mình. Nếu qua nước ngoài thì nghiệp cờ của anh ta sẽ tan tành ngay và như vậy quá uổng. Thời gian đó nhiều bạn online của tôi khá thân có chân trong làng cờ thành phố cũng nói xấu Bảo kinh lắm, y như Ngọc đang bị trách móc bây giờ, nhưng khi chat thì hóa ra thấy cũng chẳng có gì. Cứ việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không đi.
-
27-04-2010, 09:27 AM #76
Đến năm 2020, xem e Ngọc đi đến đâu. chúng ta cùng đợi. Tôi cũng mong muốn điều tốt đẹp ở e.
-
27-04-2010, 10:24 AM #77
-
27-04-2010, 10:29 AM #78
Xin thề là chưa bao giờ thua độ Tuấn Ngọc
Tao đã trở lại,lợi hại hơn xưa
-
27-04-2010, 10:37 AM #79CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/
Link hướng dẫn : http://thanglongkydao.com/threads/10...993#post582993
-
27-04-2010, 10:41 AM #80
Anh Don't cry, tôi cảm giác anh quá cay cú câu nói năm xưa của ông Nguyễn Tấn Thọ nên từ hôm qua đến hôm nay, anh luôn đưa câu đó ra. Tôi không rõ anh có nghe trực tiếp câu đó hay được truyền đạt lại, nhưng theo tôi, nếu đúng ông Thọ từng đưa ra câu đó thì do kỳ nghệ ông cao thật. Tại sao lúc đó ở Thái Bình không ai ra đấu với ông, chém ông lăn cù ra để ông thấy câu nói của mình là sai tè le? Không ai đủ trình chém ông lúc đó, hay là ở Thái Bình mọi người cả nể nên không muốn làm ông mất mặt?
Mối hận năm xưa có thể bỏ đi thì nên bỏ, đến ngày nay ta còn bắt tay với Mỹ, với những kẻ thù từng ném bom tàn sát dân mình, thì chẳng lẽ một câu nói năm xưa, qua vài chục năm trời vẫn khắc ghi trong lòng, như Câu Tiễn hàng ngày uống mật, như Phù Sai sáng dậy bắt người sỉ nhục để phục thù hay sao?
Còn Trần Tuấn Ngọc, tôi có cảm tình với kỳ thủ trẻ này, tuy nhiên xét lại trình của cậu đã đạt đến mức bạt vía quần hùng như ông Thọ hồi đó (hay chỉ cần bạt vía quần hùng Hà Nội thôi) để có quyền phát biểu một câu chọc giận đến dân cờ Hà Nội như vậy, chắc cũng phải xét lại.
Đại Việt tiểu kì vương - Trần Tuấn Ngọc
Đánh dấu