-

Gửi bởi
Congaco_H1R5
Quán Cafe dưới chân đèo Ngoạn mục này thực ra không phải là 1 sới cờ mà chỉ là 1 điểm dừng chân của khách qua đường thôi , quán hơi vắng , nó không phải là sới cờ giống như ở đất Hà thành . Quán này năm gần khu vực thủy điện Đa Nhim ,các anh em mê cờ trên Lâm Đồng và Phan Rang hẹn nhau đến quán này để mỗi bên đều Phải di chuyển cho công bằng , trên Đon Dương đi xuống chỉ có 25 Km nhưng là đường đèo , dưới Phan Rang đi lên tuy đến 48 Km nhưng là đường bằng , hai bên giao lưu tại quán này , Ván tinhcadumuc chơi là 200 000 đ , ván kia là 500 000 đ .. Tôi không bao giờ đanh độ dù chỉ 1 đ nên thấy như vậy là độ lớn rồi nên tiêu đề ghi là đánh độ , còn mấy kỳ thủ này gọi là giao lưu , thôi thì giao lưu hay đánh độ gì cũng là chơi cờ vậy.

E thấy ở HN giao lưu nhiều ở mức 20k thôi, Lâm Đồng bác đúng là đất "ăn chơi", cái gì ra cái đấy. 



"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
Đánh độ dưới chân đèo Ngoạn Mục
Đánh dấu