Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Em gái chơi cờ - Trang 9
Close
Login to Your Account
Trang 9 của 10 Đầu tiênĐầu tiên ... 78910 CuốiCuối
Kết quả 81 đến 90 của 100

Chủ đề: Em gái chơi cờ

  1. #81
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi hochoifriends Xem bài viết
    ây za, thực tình mọi người đọc thơ của bác PhiHuong thấy xuôi xuôi nên tấm tắc khen là bài thơ hay, và tui cũng nghĩ là vậy. Nhưng có điều pác PhiHuong lại nhận là thể thơ "Thất Ngôn Tứ Tuyệt Đa Khúc". Mọi người đọc thơ của pác PhiHuong cũng không biết có mấy ai để ý là pác PhiHuong bảo bài thơ đó theo thể: Thất Ngôn Tứ Tuyệt Đa Khúc.Pác ấy cứ bảo là thơ zui cho anh em thì chắc không có các ý kiến phản biện đến vậy.Mấy pác có ý phản biện cũng mong là bài thơ được rõ ràng và hay hơn thôi, và chắc mấy pác rất am hiểu thì mới phản biện chứ. Nếu không pác PhiHuong chắc là nhà thơ không tầm thường rồi.Thực tình em chẳng biết gì về thơ ca, từ lúc còn bé đi học và giờ có pác Google em cũng chưa biết và chưa nghe thể loại thơ đó. Có lẽ Trung Quốc họ phải nhìn nhận là Việt nam ta phát minh ra thể thơ đường luật mới các pác nhỉ(như tìm ra biến mới trong cuộc cờ ý)
    Tôi nghĩ bạn nói có điểm chưa chính xác và bạn PhiHuong đã nói rõ lại.Thể thơ Thát Ngôn tứ tuyệt đa khúc là có như bài thơ của bạn ấy làm,tuy nhiên nó không phải là Đường luật nên không có niêm luật chặt chẽ gò bó như thơ Đường vậy thôi.Tui lại cảm thấy chúng ta đang "ông nói gà-bà nói vịt" mãi
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  2. #82
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    71
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thấy các Bác bình uận về thơ hay quá. Tôi xin làm một bài thơ khác, mong các Bác bình luận.

    Đầu đề: "Không đề".

    Những bước đi trong gió bụi hồng trần
    Gánh trên vai bao nỗi buồn hiu quạnh
    Núi cao sừng sững qua bao làn bão táp
    Cuộc đời như thể hóa phù du.

    Biết trước biệt ly xa cách ngàn thương nhớ
    Uẩn khúc bao điều để lại nỗi vấn vương
    Nghiệt ngã đường đời công danh tròn bổn phận
    Ngước mặt nhìn song, chẳng dám phiền.

    Đổi thay thay đổi nào ai muốn
    Bạn, thù, thù, bạn oán trách chi
    Bất biến vạn vật còn tương ngộ
    Hồng duyên hữu phận theo tứ kỳ.

    Phía trước gian truân tùy cảnh ngộ
    Sóng gió tung hoành trí lẫn danh
    Ngoài khơi tâm rối lòng hiu quạnh
    Hỏi người sao thấu chút hồn Anh.
    Lần sửa cuối bởi maisieuphong, ngày 03-07-2010 lúc 12:11 PM.
    Thâm sâu, cần thiết cho cuộc sống con người.
    Con người thâm sâu, chưa chắc cần thiết cho cuộc sống.

  3. #83
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,921
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bài hay quá huynh ơi , báo cáo với huynh là đệ đã bí mật gu gờ kiểm tra , he he , đúng là bài của huynh thật , lâu nay bên cạnh núi cao mà mắt nhìn hạn hẹp không nhìn thấy , xin lỗi huynh nhé !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  4. #84
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    146
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi trung_cadan Xem bài viết
    Bài hay quá huynh ơi , báo cáo với huynh là đệ đã bí mật gu gờ kiểm tra , he he , đúng là bài của huynh thật , lâu nay bên cạnh núi cao mà mắt nhìn hạn hẹp không nhìn thấy , xin lỗi huynh nhé !!!
    Huynh đệ với nhau mà không tin tưởng nhau gì cả . Bây giờ mới biết maisieuphong sao ? Quá đỉnh chất thi sỹ , nghệ sỹ đầy mình . Nhưng đọc bài này thấy Anh mình mất lạc quan vốn có thế nào ấy nhỉ . Mọi lần gặp núi cao , hay sông sâu là máu chinh phục lắm . Thế mà giờ lại ngại khó rồi . Vậy sao thoát khỏi 3 tiên đây . hihihi!

  5. #85
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,921
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bài này làm từ năm 2002 rồi anh ơi , giờ anh Phong đã hoàn toàn khác , thay đổi theo hướng tích cực !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  6. #86
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    836
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi hochoifriends Xem bài viết
    ây za, thực tình mọi người đọc thơ của bác PhiHuong thấy xuôi xuôi nên tấm tắc khen là bài thơ hay, và tui cũng nghĩ là vậy. Nhưng có điều pác PhiHuong lại nhận là thể thơ "Thất Ngôn Tứ Tuyệt Đa Khúc". Mọi người đọc thơ của pác PhiHuong cũng không biết có mấy ai để ý là pác PhiHuong bảo bài thơ đó theo thể: Thất Ngôn Tứ Tuyệt Đa Khúc.Pác ấy cứ bảo là thơ zui cho anh em thì chắc không có các ý kiến phản biện đến vậy.Mấy pác có ý phản biện cũng mong là bài thơ được rõ ràng và hay hơn thôi, và chắc mấy pác rất am hiểu thì mới phản biện chứ. Nếu không pác PhiHuong chắc là nhà thơ không tầm thường rồi.Thực tình em chẳng biết gì về thơ ca, từ lúc còn bé đi học và giờ có pác Google em cũng chưa biết và chưa nghe thể loại thơ đó. Có lẽ Trung Quốc họ phải nhìn nhận là Việt nam ta phát minh ra thể thơ đường luật mới các pác nhỉ(như tìm ra biến mới trong cuộc cờ ý)
    Bạn nói rằng bạn chẳng biết gì về thơ ca, nay nhờ có pác G00gle nên cũng biết, cái biết đấy chỉ bằng em học sinh giở sách giáo khoa ra thôi !. Đơn giản như thế thì bình luận làm gì.
    Trong khuôn khổ Đường Luật còn phải tra cứu, thế mà dám ví với những cái mênh mông của cuộc cờ !.

  7. #87
    Ngày tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    40
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi trung_cadan Xem bài viết
    Bài hay quá huynh ơi , báo cáo với huynh là đệ đã bí mật gu gờ kiểm tra , he he , đúng là bài của huynh thật , lâu nay bên cạnh núi cao mà mắt nhìn hạn hẹp không nhìn thấy , xin lỗi huynh nhé !!!
    Kiem tra bằng cách nào bác
    'A tout Le Monde

  8. #88
    Ngày tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    40
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi PhiHuong Xem bài viết
    Hình như nhiều bạn chỉ thích phát biểu vài câu cho nó khoái, chứ không thực sự muốn tranh luận !. Cho nên chẳng cần xét xem ý của người khác thế nào đã vội vàng bình phẩm.
    Muốn biết chính thể Đường Thi thế nào chỉ cần giở sách ra là xong, đơn giản như thế thì còn tranh luận làm gì !, Nếu bây giờ gặp bài thơ BÁT CÚ LIÊN HOÀN, chắc nhiều bạn lại nhao nhao lên nói : thơ Đường làm gì có thể loại đấy !.
    Cờ Tướng trước đây có khai cục PHÁO ĐẦU MÃ ĐỘI, nay lại thấy CẤP TIẾN TRUNG BINH liền phản bác lại rằng : làm gì có thể loại đấy.
    Tôi chẳng biết gọi là PHÁO ĐẦU MÃ ĐỘI đúng hơn, hay CẤP TIẾN TRUNG BINH đúng hơn !, các bạn chỉ giáo cho tôi với ?.
    Chỉ là 2 cách gọi của 1 kiểu xuất quân mà
    'A tout Le Monde

  9. #89
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    Ha noi
    Bài viết
    2,635
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi kangooroo Xem bài viết
    Chỉ là 2 cách gọi của 1 kiểu xuất quân mà
    Chuẩn đấy!!! Hehe

  10. #90
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    Ha noi
    Bài viết
    2,635
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi thongdoanvan Xem bài viết
    Thơ đường là một thể thơ vô cùng khó. Nó đòi hỏi chúng ta phải tuân theo luật một cách nghiêm ngặt. Vì vậy giá trị của nó là vô cùng cao. Trong thơ đường, tuyệt nhiên không có thể thơ nào là
    "Tứ tuyệt-Đa khúc "
    Tất nhiên là bác phihuong làm thơ hay, nhưng nếu mang luật thơ đường ra mà soi, thì còn nhiều vấn đề bàn luận.

    Thất ngôn, tứ tuyệt ở đây: có hai ý
    +Thất ngôn: 1 câu thơ, chỉ được phép có 7 chữ.
    +Tứ tuyệt: 1 Bài thơ, chỉ được phép có 4 câu thơ.

    Các loại thể thơ đường:
    Chỉ có hai loại duy nhất: Thất Ngôn, Tứ Tuyệt (Tứ Tuyệt). Và Thất Ngôn Bát Cú (Bát Cú)

    Theo Em thì:

    + Thất ngôn: 1 câu thơ, chỉ được phép có 7 chữ.

    + Tứ tuyệt: 1 đoạn ( Khúc ), chỉ được phép có 4 câu thơ.

    + Đa khúc: 1 bài thơ có nhiều đoạn ( khúc ).



    ==> Thất ngôn tứ tuyệt là: 1 bài thơ có nhiều đoạn ( khúc ). 1 đoạn ( Khúc ), chỉ được phép có 4 câu thơ. 1 câu thơ, chỉ được phép có 7 chữ.

    Không biết có đúng không nhỉ ???

Em gái chơi cờ
Trang 9 của 10 Đầu tiênĐầu tiên ... 78910 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68