Kết quả 1 đến 10 của 55
Hybrid View
-
04-05-2010, 12:27 AM #1
vòng 4
vòng 4 : được 5 điểm sau 3 vòng , Honda-Fit đi tiên gặp quốc tế đại sư Yamazaki Hideo (6 điểm toàn thắng sau 3 vòng ) . Năm ngoái em thua ông này sát nút he he . Đêm đó về suy nghĩ mãi chẳng biết phải chọn trận nào nữa . Nhức đầu quá chợt nhớ tới bữa nhậu với anh em KHQ , có LDTK . à chà chà , mai mình thử chơi chiêu cỡi ngựa phi đao xem thế nào , thú thật lần đầu em chơi khởi mã , đánh liều ! Và 1 điều nữa phải cám ơn anh Nguyễn Thành Bảo đó , thú thật em có coi ván anh thắng Vu Ấu Hoa ở cúp Phương Trang vừa rồi nên lần này em bắt chước đi y hệt anh Bảo . Người Hoa quả không hổ danh , họ đi rất bài bản thế là rốt cuộc trời xui đất khiến em đưa ổng vào ngay cuộc y chang trận anh Bảo thắng VAH . Nhưng em không cao như anh Bảo thành ra rốt cuộc chỉ đánh được huề thôi , nhưng rất khoái trong bụng he he .

vòng 4 : Ko Masaki tiên hòa Yamazaki Hideo
-
04-05-2010, 12:34 AM #2
vòng 5
vòng 5 : Honda-Fit với 2 thắng 2 hòa được 6 điểm vòng này hậu thủ gặp Okada Jo ( Hoa Kiều , cựu vô địch Nhật Bản nhiều lần , 6 điểm ) .

gặp ngay quá cung pháo , tử huyệt của em híc híc !! không có đường thắng thì đánh hòa thôi !
Okada Jo tiên hòa Honda-Fit
thế là em kiếm thêm 1 điểm nữa he he
-
04-05-2010, 12:41 AM #3
vòng 6
vòng 6 : với 2 thắng , 3 hòa ,được 7 điểm . Honda-Fit vòng này đi tiên gặp Umezawa Jiro (6 điểm ) . Đối phương chơi hữu tam bộ hổ , híc híc cuộc này em chưa có thuộc bài đâu ạ ! đánh theo cảm hứng thôi nhưng em biết sơ sơ về ông này , không mạnh lắm nên quyết thắng !

Ko Masaki tiên thắng Umezawa Jiro
thế là em được 9 điểm sau 6 vòng , he he còn 1 vòng cuối cùng . Tình hình là quốc tế đại sư được 11 điểm dẫn đầu , 9 điểm gồm em và cựu vô địch Nhật Bản Okada Jo , kế đến có 1 người 8 điểm .
-
04-05-2010, 12:48 AM #4
vòng cuối (vòng 7 )
vòng cuối : với 9 điểm ( 3 thắng 3 hòa ) Honda-Fit đi hậu gặp Tào Vận Sinh ( Hoa Kiều , được 7 điểm ) . Trong quá khứ thì em 2 lần thắng anh này rồi nên không ngại lắm , trước trận anh ta cười cười bảo thôi đánh hòa cho hữu nghị nhưng tình hình nếu hòa thì em khó có cửa tranh hạng cao được nên nhất định quyết thắng ! Cơ hội ngàn năm có 1 mà he he , năm nay tẩu hỏa nhập ma nên mới đánh được vậy và thần may mắn đang mỉm cười nữa mà he he .

Tào Vận Sinh tiên thua Ko Masaki
đến đây đối thủ đầu hàng
thế là em có 2 điểm nữa được 11 điểm , hồi hộp chờ đợi kết quả các bàn khác .hồi hộp hồi hộpLần sửa cuối bởi Honda-Fit, ngày 04-05-2010 lúc 05:00 AM.
-
04-05-2010, 12:59 AM #5
Kết quả
thế là đã có kết quả
về hạng A :
nhất : quốc tế đại sư Yamazaki Hideo 13 điểm (6 thắng , 1 hòa )
nhì : Ko Masaki (11 điểm , 4 thắng 3 hòa )
ba : Sở Tư Hòa Tình ( 9 điểm , 4 thắng , 1 hòa , 2 bại )
tư : Okada Jo ( 9 điểm , 4 thắng , 1 hòa , 2 bại )
năm : Fuji Kanjiro
sáu : Taguchi Fukuo
về hạng B :
nhất : Abe
nhì : yamada
ba : akiyoshi
tư : suzuki




he he thiệt vui quá , nhưng hơi buồn 1 tí vì sau khi tổng kết thì có 1 sự cố nhỏ nhưng cũng lớn là các cúp ban tổ đặt làm không biết vì cớ gì tới ngày hôm nay vẫn chưa gởi tới hội trường , gặp đúng dịp nghỉ lễ nữa điện thoại hoài vẫn ...bó tay . Thế là đành xin lỗi các kỳ thủ và chỉ còn cách gởi tới nhà vài ngày sau . Híc híc được cái hạng 2 mà chẳng có tấm ảnh ôm cúp cười toe toét hì hì . thôi kệ giờ hết chơi cờ thì uống bia thôi . thế là mọi người vào bữa tiệc cuối và kết thúc 1 giải đấu với nhiều kỷ niệm với Honda-Fit .
Cảm ơn Thẩm Hạo tiên sinh từ Mỹ Quốc xa xôi đã gởi chút tiền khích lệ anh em .
-
04-05-2010, 08:41 PM #6
-
04-05-2010, 09:01 PM #7
-
05-05-2010, 04:07 PM #8
Chúc mừng bác, Honda-Fit !

Nếu báo chí Nhật Bản có đưa tin thì chắc chắn họ sẽ nói về á quân của giải là 1 người Việt Nam. Đó là niềm tự hào không chỉ của riêng bác mà của tất cả những ai là người Việt Nam. Đối với tôi, chỉ cần anh làm cho nước khác khâm phục và khen ngợi khi nói đến người Việt Nam mình, dù chỉ 1 dòng - 1 chữ thì tôi và rất rất nhiều người khác cảm ơn anh rồi.
Đánh cờ, sướng nhất là được thể hiện với bản thân mình chứ không phải thể hiện với người khác; nên nếu tôi là bác, tôi cũng lâng lâng đến mấy ngày vì mình đã vượt qua bản thân mình để tiến bộ hơn chứ không đứng lại hay thụt lùi.
Mà cũng phải công nhận bác cũng hơi nóng tính, bạn gì ở trên mới "khích" một phát nhẹ nhẹ là anh đã nổi đóa lên đòi chém đòi giết rồi...^^ Thôi, người ta nói chơi cho vui, bác uống ly bia cho hạ hỏa nhé. Bạn bè có nhiều người hay giỡn ác, nhưng như rứa mới vui bác ạ !
Chúc bác mạnh khỏe để tiếp tục cống hiến và cùng thăng hoa cùng với Cờ nhé.
-
05-05-2010, 09:23 PM #9
-
05-05-2010, 10:19 PM #10
Cúp vô địch cờ tướng Nhật Bản 2010



Trả lời kèm Trích dẫn






Đánh dấu