Kết quả 21 đến 30 của 123
Hybrid View
-
24-06-2009, 02:02 PM #1
Cờ tướng là bình đẳng
Mọi người đều có quyền chơi cờ tướng: dù người đó là giáo sư, tiến sỹ, anh nông dân, người già, trẻ nhỏ, nam, nữ, tăng ni...... kẻ xấu, người đẹp..
Khi nói đến cờ tướng xin miễn bàn chuyện " râu ria " khác vì làm như thế sẽ mất vui, mất hay....

-
24-06-2009, 03:07 PM #2
Cần phải biết rất nhiều để có thể biết nghi ngờ
V. Hochinski
-
05-03-2010, 12:44 AM #3
Nghe người quen giới thiệu diễn đàn này có nhiều thông tin hay, vừa vào gặp ngay ông sát thủ 3miền này. Nói chuyện thì cùn, toàn lôi chuyện phân biệt Nam Bắc ra để nói
Tôi thấy tieunhulai có những thông tin bổ ích thì ông sát thủ toàn chọc ngoáy. Xin thưa với ông những người cờ cao thực sự, tham gia những cái giải mà ông đưa ra, có mặt trong những trận cờ đỉnh cao chẳng bao giờ vào cái diễn đàn kiểu ntn để chém với ông đâu ông "sát thủ" ah.
Xin thưa với ông, đã chơi cờ thì phải có giai thoại, tin hay không là quyền của ông nhưng nó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống nói chung và làng cờ nói riêng. Ông không tin thì giai thoại đó vẫn có, vẫn được mọi người truyền miệng nhau ở trà đá vỉa hè mà không cần phải xin phép ông xem ông có tin không hay chứng minh họ có trong giai thoại đó thì mọi người được nói tiếpTa bỏ giang sơn tìm người đẹp
Ai ngờ người đẹp thích giang sơn



-
24-06-2009, 01:19 PM #4
tôi ko đánh giải ko biết nhưng đọc trong diễn đàn ..clubxiang qi bạn cẩn thận đọc lại đi nhé ..LIỄU ĐAI HOA chém tứong hàng loạt cho là như thế .. tất nhên trung quốc là cao rồi ..nhưng hỏi xem co phải thua .. HOÀNG LÂM .. hay ĐÀO CAO KHOA gì đó hay tranh lại thua cả VŨ QUÂN tôi thấy diễn đàn đăng ..còn mấy bạn MNAM vào hùa ko biết gì đùng nói đúng rồi phải thực tế nhé ..mà tôi thấy bmoi71 được phong thì phải bạn gọi trần quới là đại kỳ sư thì ko đúng .vì hình như phải qua nước ngoài đánh giải mới được phong
..bạn đi hỏi đi còn mấy bạn ca ngợi trần quới hay mai thanh minh .thì bọn tôi có thần tượng nguyễn tần thọ vì lão tướng 60 tuổi mà ngang ngửa 3 ván hòa ko thua ai trong đó ..đây là thực tế chứng minh ..chính ở chùa vua ông thọ kể lại .. cờ có ván 1 mà kêu tầm thường là ko đúng vì TRẦN QUỚI cũng bị thua ông XUÂN BÉO ở trong đó ..1 ván sao biết ai ăn ai
còn muốn giai thoại hay điển tích thì thêu dệt hay phóng đại thì tôi ko tin ..tôi ở ngòai bắc có vào trong đâu mà biết ..cái này các bạn nên nói trong pham vi địa phươngSG các bạn thôi đừng đua ra toàn quốc nói với anh em ...còn danh thủ LÊ UY VỆ ko đánh cờ ăn tiền bao giờ ..... tôi chỉ nge làm cán bộ chuyên môn ..bạn đi gọi " giang hồ địa phương " chứng tỏ bạn rất ba hoa ..và hay nói đại ko suy ngi ......
sao liệt cụ LÊ UY VỆ vào giới cờ giang hồ được ... ở đời TRĂM NGE KO BẰNG 1 THẤY
tốt nhất đừng tranh luận ai cao ai thấp ..bao giờ nhất nhì ba thế giới hay châu á ...hoặc nói tiếng trung quốc 100% nói thì mới có căn cứ ,," cái ông phương chuồng trâu ..hay chuồng bò " ngoài này thì ai mà biết các bạn nện đưa về diễn đàn địa phương các bạn thì hay hơn .... nói ngoài bắc bọn tôi ai mà hiểu ..bạn thử hỏi ..danh thủ LUU KHÁNH THỊNH ..hay PHẠM QUỐC HƯƠNG xem họ hiểu ko ..còn theo tôi các bạn nên đánh giá khách quan vào ..trần quới cũng chẳng phải người nam ..người tàu mà ..nói tiếng tàu giỏi hơn tiếng việt ..còn MAI THANH MINH giải TQ ở VÂN HỒ tôi thấy nói tiếng BẮC ko phải người miền nam nũa ..các bạn cứ đi tự hào làm gì
..theo tôi nếu tự hào địa phương các bạn đua ra danh thủ lừng lẫy tếng tăm người gốc nam các bạn thì hay hơn ..thế danh thủ NGUYẾN TẤN THỌ vào đó sống các bạn cũng nói đó là người nam hả ??
mà cụ thọ hay ra CHÙA VUA nên tôi nói chắc là hà nội 100% còn bạn gì nói danh thủ trung quốc ko đánh độ mà ko biết căn cứ thì đùng nói ..bạn đọc rấ nhiều bài báo chẳng báo nào nói đánh đánh độ ...bạn thì toàn đọc báo việt nam sao biết
..theo tôi bạn muốn biết chính xác thì bạn qua đó mà đánh độ ..trăm nge ko bằng 1 thấy ...đúng ko
-
24-06-2009, 01:48 PM #5
@ satthu3mien:
1. Bạn sống ở thời buổi hiện đại này mà tư tưởng (tôi xin lỗi) là rất ấu trĩ. Người Việt Nam mà vẫn còn phân biệt Nam hay Bắc. Bạn thử xem trong diễn đàn này tôi hay bất cứ ai (ngoại trừ bạn) nhảy vào mà bi bô rằng "cờ Nam hay hơn cờ Bắc" hay "cờ Bắc giỏi hơn cờ Nam" không?
Chính bạn mới là kẻ ba hoa khi tự dưng lại bảo là Nam hay Bắc, tôi vẫn rất tôn trọng những cao thủ bất kể họ là người Tàu (Hồ, Hứa, Triệu Như Quyền, Trần Quới) hay là người Nam (Nguyễn Văn Xuân, Hoàng Đình Hồng...) hoặc người Bắc (Lê Uy Vệ, Nguyễn Tấn Thọ...) hoặc là người Bắc di cư vào Nam (Đặng Đình Yến, Phạm Thanh Mai, Mai Thanh Minh...)
Cái quan trọng là họ đã cống hiến như thế nào cho sự nghiệp cờ Việt Nam.
Bạn dùng từ "ngoài Bắc bọn tôi" nghe cục bộ thế? Thời này là thời còn phân biệt Nam hay Bắc à?
Tài liệu về Trần Quới còn để lại rất nhiều trong các kỳ phổ ở Việt Nam, các danh thủ dù Nam hay Bắc, Việt hay Tàu xem xong cũng đều thán phục. Những trận cờ có xuất hiện các nước cờ hay cứ lập đi lập lại như thế người ta gọi là đẳng cấp đó bạn ạ.
Tôi thật sự ngại ngùng khi ngay giữa thời buổi hiện đại này, ngay giữa thanh thiên bạch nhật đông đủ mặt anh kiệt trên mạng của cả nước mà vẫn còn có kẻ ôm tư tưởng cục bộ địa phương như bạn với câu nói "các bạn đem về địa phương các bạn đi, nói ở đây dân Bắc chúng tôi ai hiểu". Kiến thức, giai thoại mà còn lại kiểu miền nào kể miền đó nghe, hãi.
2. Bạn càng bộc lộ sự kém cỏi về nhận định hơn khi cứ lập đi lập lại mãi rằng "Trần không thắng được ông cụ 60 tuổi như cụ Thọ". Đã nói rồi, một vài trận đấu nó không nói lên điều gì cả, thậm chí việc Trần có lỡ thua cụ Thọ cũng là điều bình thường bởi cụ Thọ không phải là tay cờ xoàng và Trần thì thắng, hòa, thua đều luôn có mục đích.
Chỉ là một vài trận đấu như thế chẳng thể kết luận được cái gì ồn ào như bạn vừa kêu gào cả
Còn về Liễu Đại Hoa (mội người mà vừa thất bại thảm hại ở Ngũ Dương Bôi, đã qua thời phong độ đỉnh cao) bạn còn muốn ông ta phải làm gì hơn nữa khi ngay các vòng 3,4 đã liên tục chém ngã Bảo, Quân, kế tới hạ Diệp Khải Nguyên, rồi Trần Cường An (tay cờ trẻ của Hongkong này cũng gây biết bao khó khăn cho Việt Nam), rồi hậu thủ hòa luôn Lại Lý Huynh (tay cờ đang rất sung sức của Cà Mau hiện nay), mãi đến vòng 8 ông mới bất ngờ ngã ngựa trước một tay cờ đã qua thời phong độ là Đào Cao Khoa.
Những điều này nói lên gì? Chưa đủ để nể trọng lão danh thủ như Liễu tiên sinh à? Ngay cả khi vào tranh hạng top giữa thì Liễu lão cũng chỉ chịu thua Quân nghiện ở ván cờ chớp cuối cùng.
3. Tôi không hỗn láo gọi bậc tiền bối như cụ Vệ là "giang hồ địa phương" mà nêu ra để cho bạn thấy rõ cái tầm bậy của bạn khi bạn ngang nhiên gọi Trần Quới là giang hồ địa phương chỉ bởi do hoàn cảnh lịch sử đất nước mà ông không ra Bắc du đấu được. Bởi nếu phải đi khắp đất nước trong điều kiện lịch sử không cho phép mới xứng gọi là cao thủ thì cụ Vệ lúc đó chắc cũng...chẳng có ý nghĩa gì (theo kiểu nhận định cục bộ của bạn)
Đừng có đem cảm nhận hời hợt của mình mà đánh giá cả một nền cờ tướng hoặc đánh giá cả thế hệ tiền bối. Chúc vui nhé.Lần sửa cuối bởi tieunhulai, ngày 24-06-2009 lúc 02:01 PM.
Thức đêm mới biết đêm dài,
Ngủ ngày mới biết ngày dài hơn đêm.
-
24-06-2009, 01:55 PM #6
Cờ chỉ có Bên đi tiên và Bên đi hậu
Đây là diễn đàn cờ tướng, mà trên bàn cờ có 32 quân được chia đều cho 2 bên và sơn 2 màu khác nhau. BG chưa nghe bàn cờ tướng có Bắc và Nam..... Vậy BG mong các bạn vào diễn đàn này nên bàn về bên đi tiên và bên đi hậu thì hay hơn là nói chuyện Bắc, Nam...
Thân gửi!

-
24-06-2009, 02:01 PM #7
Thật kì lạ sao các bạn lại tranh luận với nhau như thế ! Theo tôi: Trần Quới, Cụ Vệ, Cụ Thọ.... hiển nhiên là những huyền thoại GIANGHỒ, và những giai thoại của họ là do đánh độ kiếm tiền mới có. Thắng được những trận độ lớn thì mới là chiến tích giang hồ, chứ còn thắng mấy ván cờ đùa thì ai biết_mà có biết nói ra chỉ tổ bị người ta cười. Còn danh thủ Trung Quốc, các bạn cứ sang TQ, vào mấy cái CASINO mà đề nghị đánh độ cờ xem thử có thấy mặt họ không.
Ta đang sống thử đời kẻ khác
Nhồi nhét đại hồn ta vào xác lạ
Tội nghiệp thân ta hóa mất hồn
-
24-06-2009, 02:02 PM #8
satthu_3mien, rất tiếc phải nói rằng khả năng đọc hiểu cũng như trình bày của bạn rất kém, càng kém hơn khi bạn phân biệt vùng miền một cách ấu trĩ khi tranh luận. Có thể bạn đã từng đi rất nhiều, thấy rất nhiều nhưng bạn chưa đủ tầm lịch thiệp... ít nhất trong suy nghĩ của một phàm phu tục tử là tôi!
@tieunhulai: viết thuyết phục lắm bạn, thanks!i sail alone! see the world on my own...
-
24-06-2009, 03:05 PM #9
ban trình độ sao nói tôi ấu trĩ bạn đùng có nói hỗn ..bạn học cao lắm hả chỉ người giỏi mới khiêm tốn thôi ....tại tôi thấy bạn nói rất ba hoa ..chích chòe ..xin lỗi mấy người nói nhiều chẳng làm được gì đâu ...trình đô chuyên môn bạn rất thấp ko đủ tư cách để bình luận đâu ...chí được cái văn vẻ thôi ........bạn nên khiêm tốn đi ko biết đẳng cấp tới đâu mà khoe khoang danh thủ này nọ ..bạn có làm HLV chỉ làm cho học trò xuống cờ đi ..nói phét ..thôi chẳng làm đuớc gì đâu .... bạn nên cẩn thân khi ăn nói nhé ...ai đời gọi danh quân ngien bạn phải tôn trọng người ta chứ {ngoài này gọi quân ngọng thôi } bạn rất hỗn láo đó ..rút kinh ngiem bạn nhé
tôi cũng ko thèm tranh luận với bạn nữa ..vì hơn thua trên đây cũng chẳng làm gì.. vì trên đây là diễn đàn DĨ KỲ HỘI HỮU ..giờ chấm dứt mọi tranh luận chỉ tốn thời gian
..bạn muốn biết danh thủ TQ như BINH NHẤT nói vào casino mà đánh ..đùng nói phét { HỐ TRIỆU ..gì ở đấy } haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
-
24-06-2009, 03:17 PM #10
Chỉ là cuộc bút chiến , xin các huynh đệ hãy kiềm chế .
Chơi cờ đề kết bạn mà
Nhưng dù sao tôi cũng thấy tieunhulai viết tỏ ra là 1 người có trình độ chứ có hỗn chỗ nào đâu nhể
Bài học cho bất cứ ai muốn trở thành cao thủ



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu