Kết quả 1 đến 10 của 123
Threaded View
-
23-06-2009, 08:07 PM #7
balasat: Thực tình tôi không ưa thích gì trò đánh độ lắm, nó kéo theo cay cú, lừa lọc, khích bác và nhiều cái không hay ho khác. Nhưng rõ ràng phải thấy rằng trong cờ Tướng không có việc đánh chơi. Ngay cả danh kỳ miền Nam là anh Diệp Khải N. (được gọi là Diệp "đại sư") là một tay cờ bậc thầy hiện nay không dính dáng gì tới độ điếc mà nghe đâu (nghe đâu thôi nhé) trước kia anh cũng phải từng kinh qua những trận cờ độ.
Việc bạn (tôi không dám đánh giá về trình độ của bạn, bởi chưa biết bạn là ai) bảo rằng có thắng được một vài tay cờ cự phách tôi cho là bình thường. Ở một trận đánh "chay" như vậy, chiến thắng đôi khi không nói lên điều gì, bởi các danh kỳ đôi lúc chủ quan, tâm trạng thoải mái. Nếu bạn có khả năng đó tốt nhất hãy thể hiện nó trong các giải đấu A2, A1, chỉ cần bạn có tên trong danh sách đứng đầu các giải đó, đẳng cấp của bạn sẽ được công nhận (các giải đấu này dĩ nhiên không có việc độ tiền rồi, bạn có thể yên tâm, đúng không)
Việt Nam từng đưa đội hình Olympic mà vẫn thắng tuyển Hàn Quốc trong giải vòng loại WC 2003 đó thôi, trận thắng đó cũng chẳng nói lên điều gì, đẳng cấp VN vẫn dưới HQ một quãng diệu vợi. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới trận thua đó của HQ.
Cờ cũng vậy thôi.
Nói vậy để mọi thứ công bình hơn. Chứ riêng cá nhân tôi, tuy thừa nhận việc đánh độ là nên trải qua để tăng trình độ, bản lĩnh tâm lý, kinh nghiệm giang hồ song tôi cũng rất không ưa kiểu chơi này.Thức đêm mới biết đêm dài,
Ngủ ngày mới biết ngày dài hơn đêm.
Bài học cho bất cứ ai muốn trở thành cao thủ



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu