Kết quả 1 đến 10 của 123
Threaded View
-
26-06-2009, 12:08 PM #11
Hic, có một mâu thuẫn thế này. Bác nào không quen đánh độ mà tự dưng phải chơi ván cờ vài trăm k thì có khi đánh với người kém 2 tiên cũng rối loạn tâm lí như thường. Ngược lại ông nào quen đánh độ rồi mà tự nhiên lại bảo đánh chơi cũng lừ đừ không sao vận công lên được.
Xem ra bạn balasat và trung_cadan phải tìm ra điểm chung rồi, hì hì hì...Thức đêm mới biết đêm dài,
Ngủ ngày mới biết ngày dài hơn đêm.
Bài học cho bất cứ ai muốn trở thành cao thủ



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu