Kết quả 1 đến 10 của 23
Hybrid View
-
15-11-2012, 02:18 PM #1
Đọc hay và lãng mạn quá Trung ah, Tớ biết yêu từ năm lớp 4, mẫu giáo đi học toàn khóc nhè, được bạn ý dỗ, khi đi học về toàn bắt bà nội cho sang nhà bạn ý ngủ.
Cấp 2 khi đã có tý râu lún phúm ở mép, tớ lại biết chiều và bênh bạn ý mỗi khi bị người khác bắt nạt. lúc vào cấp 3 mình đã dám tỏ tình bằng một cành hoa Phượng đỏ bẻ trộm, nàng cũng tặng khăn mùi xoa hình con chim hòa bình.
Cấp 3 mình học xa, đôi tháng về lại được nắm và vuốt mấy cái ngón tay nhỏ xinh của nàng.
Cấp 3 ông già đã nghi ngờ thằng con trái có cái gì khác khác ông để ý rồi đoán ra ngay, cầm tiệt, hết học bắt ở nhà trông nồi diệu. Lúc vào đại học thì nàng học vội mấy năm kế toán, có vài con lợn để ý.
Lúc nàng cưới, buồn than cho cái thân mình không lấy được người yêuLần sửa cuối bởi laototphilao, ngày 15-11-2012 lúc 02:21 PM.
-
15-11-2012, 03:39 PM #2
Bác ni yêu sớm hè
. Bản thân tôi nghiệm thấy người như bác thường tâm hồn rất bay bổng, cuộc sống cũng sẽ phong phú và thi vị lắm
Cái bài tình tigon hay nhỉ, đọc vừa vui vui, vừa buồn buồn, vừa hụt hẫng, vừa tiêng tiếc cho một kết thúc ko có hậu lại như rưng rưng với một tình cảm đẹp. Cực kỳ thích cái câu ''không có tình yêu vĩnh cửu , chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu ''Lần sửa cuối bởi MinhTommy, ngày 15-11-2012 lúc 03:44 PM.
Em chợt đến bên anh, dịu dàng như cơn gió nhẹ
Mà lòng anh để ngỏ, cho tình em mơn man
Em là cánh én mỏng, chao xuống giữa đời anh
Cho lòng anh xao động, thành mùa xuân ngọt ngào
Tại sao con người "mù quáng" khi yêu?
Đánh dấu