Kết quả 1 đến 10 của 10
-
22-05-2010, 12:51 AM #1
HàĐông >< YênHòa-A&A Toàn Cầu, Chiến thắng hay từ bỏ cuộc chơi (Vòng 3, cúp TLKD 2010)
1h45' ngày 23-05-10, do lỗi kỹ thuật nên trận đấu này không được tường thuật đầy đủ như thông báo. Chúng tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn ở vòng đấu sau
Hà Đông:Với 2 điểm đầu tiên sau khi hậu thủ thành công trước CLB Anh Em, đội Hà Đông thể hiện mình không phải là cái máy bơm điểm cho các đội. Vòng này họ lại có lợi thế đi Tiên nên việc quyết tâm giành điểm là điều cần thiết mà ban lãnh đạo đội đưa ra.
Đội hình dự kiến:
1. Lê Thị Kim Loan
2. Nguyễn Thị Bình
3. Chu Thu Trang
4. Trần Thị Hạnh
Yên Hòa-A&A Toàn Cầu: Sau khi thất bại trước Quang Trung ở vòng đấu trước, mục tiêu trở thành 2 đội đầu bảng trở nên hết sức khó khăn đối với đội. Nếu không giành điểm tuyệt đối ở vòng đấu này thì cơ hội sẽ không còn nhiều cho đội.
Đội hình dự kiến:
1. Lâu rồi chưa Nổ-Trần Tuấn Ngọc: Sau hai ván toàn hòa, TTN chưa nhận được phần thưởng nào từ nhà tài trợ. Vòng đấu này là cơ hội để TTN có được chiến thắng đầu tay và tích lũy phần thưởng cho mình.
2. Vua xứ mù-Lại Viêt Trường: Sau hai trận toàn thắng, LVT tỏ ra không có đối thủ ở bàn 2,3,4. Một chiến thắng tiếp theo là trong tầm tay. Tuy nhiên, cũng phải hết sức cành giác với các kỳ thủ nữ Hà Đông
3. Thành bại tại nhân/thiên-Nguyễn Tiến Thành: Sở trường của NTT là chiêu Dĩ bất biến, Ứng vạn biến. Nghĩa là cứ để cho đối thủ đánh thoải mái sau đó lăn đùng ra chết. Chiêu này gặp các kỳ thủ nữ không biết còn hiệu dụng nữa hay không!
4. Trường kỳ kháng chiến-Nguyễn Nhật Trường:Chuyên dùng Vô chiêu thắng Hữu chiêu. Anh luôn cho đối thủ bày binh bố trận thoải mái, sau đó mới tìm các đánh lại. Trong một ngày đẹp trời anh có thể dùng chiêu này để chém tá.
Dự bị: Cầm Đăng Khoa, Dương Văn Long, Vũ Quốc Sơn
* Không khí trước trận đấu: Do Nguyễn Nhật Trường bận đột xuất nên Dương Văn Long thay mặt xuất chiến.
* Bàn 1: Lê Thị Kim Loan-Trần Tuấn Ngọc (0-2)
* Bàn 2: Nguyễn Thị Bình-Nguyễn Tiến Thành (2-0)
* Bàn 3: Chu Thu Trang-Dương Văn Long (0-2)
* Bàn 4: Trần Thị Hạnh-Lại Việt Trường (0-2)
Kết quả Yên Hòa-A&A Toàn Cầu chiến thắng với tỷ số 6-2. Chúc mừng chiến thắng đầu tiên của đội Yên Hòa-A&A Toàn CầuLần sửa cuối bởi TSVA, ngày 28-05-2010 lúc 06:24 PM.
-
22-05-2010, 07:40 AM #2
Yên Hòa sẽ thay tới nửa đội hình, thể hiện sự quyết tâm rất cao. Phen này "sư tử Hà Đông" gay rùi...
-
22-05-2010, 10:39 AM #3
Trận này hay đấy nhỉ , có tường thuật trực tiếp cơ à
!!!
CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/
Link hướng dẫn : http://thanglongkydao.com/threads/10...993#post582993
-
22-05-2010, 11:07 AM #4
chẳng cần phải thay cũng thắng mà, miễn là các anh tập trung nhìn bàn cờ đừng nhìn ngang là được.hihihi
-
22-05-2010, 02:12 PM #5
Vòng 3 này với đội Yên Hòa thực sự rất quan trọng, rất mong các anh em đồng tâm hiệp lực cùng xông lên và tuân thủ chiến thuật của ban huấn luyện đề ra, dự đoán Yên Hòa sẽ vượt qua các cô gái Hà Đông với tỉ số sít sao, Danh thủ Lại Việt Trường numberone, vòng này Chenjunyu sẽ cố gắng hết sức mở tỷ số để khích lệ tinh thần toàn đội
Lần sửa cuối bởi ChenJunYu, ngày 22-05-2010 lúc 02:16 PM.
-
22-05-2010, 03:06 PM #6
-
22-05-2010, 10:45 PM #7
Đúng đấy! Tôi kể các bạn chuyện này.
Ở vòng 2, sau khi CLB Anh Em thi đấu xong với CLB Hà Đông, kỳ thủ Cao bá Thu được CLB Anh Em tuyên dương là kỳ thủ thi đấu nghiêm túc nhất. Sau lễ tuyên dương, kỳ thủ này tiết lộ rằng, không phải như vậy, ở hiệp đấu 60, khi đang vào hồi gay cấn, kỳ thủ này liếc nhìn ngang bóng hồng của CLB Hà Đông... suýt hòa. Sau đó nhìn lại toàn bộ cuộc chiến anh em của CLB, kỳ thủ biết rằng không thể hòa và thua được, phải chiến thắng. Vì thế cho nên trận đấu kéo dài đến hiệp thứ 108, kỳ thủ này mới giành chiến thắng. Từ hiệp 60 trở đi kỳ thủ này cứ cúi gầm mặt xuống bàn cờ, thành viên CLB cứ ngỡ rằng anh ta rất tập trung thi đấu, nhưng thực tế kỳ thủ này không dám ngước nhìn đối thủ vì sợ sa vào thế "mỹ nhân kế". Sau trận chiến thắng này, anh ta mới ngắm nhìn lại đối thủ của mình và thốt lên: Thật là xinh đẹp...
Đây là kinh nghiệm cho những CLB khi gặp những bóng hồng "áo lụa Hà Đông"
-
23-05-2010, 01:23 AM #8
"Hà Đông lion" number one cố lên các chị em
Tên nào của Yên Hòa ngo ngoe pháo đầu các chị cứ thẳng tay bem luôn cho em.
Lần sửa cuối bởi TaoDay, ngày 23-05-2010 lúc 01:27 AM.
Tao đã trở lại,lợi hại hơn xưa
-
23-05-2010, 06:29 PM #9
Yên Hòa-A&A Toàn cầu đã có chiến thắng đầu tiên. Chúc mừng anh em đã có một trận đấu rất hay. Vòng tới anh em cần phải thi đấu quyết tâm gấp đôi thì mới có hy vọng lọt vào vòng trong.
-
28-05-2010, 06:27 PM #10
Đã post đầy đủ các ván cờ của Yên Hòa.A&A Toàn Cầu tại vòng 3. Anh em kỳ hữu xem ở đầu trang nhé.
Hà Đông >< Yên Hòa-A&A Toàn Cầu, Chiến thắng hay từ bỏ cuộc chơi (Vòng 3)
Đánh dấu