Hy vọng là vậy, nhưng dù kết quả thế nào, theo dõi thần tượng quá quan trảm tưởng, liên tiếp thảm sát cả 5 kỳ vương trong 5 trận vừa qua cũng là quá mãn nhãn với mình rồi. Đây có thể là một kỷ lục không tiền khoáng hậu ở vòng bảng của Bích Quế Viên Bôi - giải đầu lần đầu tiên được tổ chức với mức thưởng trên trời. Để lên ngôi vô địch ở thời điểm cuối này, yếu tố may mắn và thiên thời địa lợi chiếm phần không ít. Mình không dám nghĩ đến nữa, vô tình lại tự tạo áp lực lên bản thân. Ai lên ngôi ở giải đầu tiên này cũng không xóa nhòa được những ấn tượng mãnh liệt mà Hứa gia mang lại cho người hâm mộ.