Kết quả 1 đến 10 của 14
Chủ đề: Chờ nhau câu cuối
Hybrid View
-
16-11-2012, 05:00 PM #1
Hồi 3 câu chuyện (theo phong cách của cháu thôi, hihi, có gì bác bỏ quá cho cháu. Chỉ là funny thôi ạ)
Iphone hỏng, mối quan hệ thường ngày xem ra cũng hỏng nốt. Vợ hậm hực, chồng lạnh băng. Chẳng còn một cuộc đối thoại chứ đừng nói là điện thoại giữa đôi vợ chồng không còn trẻ ấy nữa.
Họ vẫn là 1 người đàn ông và 1 người đàn bà như mọi ngày, nhưng với ánh nhìn u tối thì dường như cả 2 đều trưng ra những phần thô thiển nhất. Người chồng cảm thấy cần giận vợ vì cô ta xứng đáng phải trả giá cho sự quá đáng. Người vợ phần nào hoang mang, nhưng tự ái đàn bà không cho phép nàng lên tiếng. Sự im lặng kéo dài nặng nề.
Cho đến một ngày, người chồng cất tiếng xin lỗi: "Khi xưa yêu nhau, anh luôn là người im lặng sau cùng vì không muốn em hụt hẫng. Và giờ đây, em lại là người im lặng sau cùng cũng chỉ bởi vì anh không muốn em đau khổ."
Im lặng hay lên tiếng không quan trọng, quan trọng ta làm điều đó vì lẽ gì.
Tình yêu đơn giản thế thôi. Nó không nằm ở hành động ta làm mà nằm ở ý nghĩa của hành động ấy...
Chúc Huyenmapu sẽ luôn có 1 người đàn ông làm mọi điều vì niềm vui của em!Tiền bất kiến cổ nhân
Hậu bất kiến lai giả
Niệm thiên địa chi du du
Độc sảng nhiên nhi thế hạ
Chờ nhau câu cuối



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu