Kết quả 281 đến 290 của 1895
-
31-05-2010, 08:18 PM #281
-
01-06-2010, 12:15 AM #282
REPORTER àh. Tình hình họp hành ở quán cà fê 38 là ở chỗ nào vậy? Có phải đối diện nhà Trung Ca Dan nhìn sang không vậy?
Thâm sâu, cần thiết cho cuộc sống con người.Con người thâm sâu, chưa chắc cần thiết cho cuộc sống.
-
01-06-2010, 12:23 AM #283
chinh xac đấy anh a
"Chân lý là một mảnh đất phi đạo lộ và bạn không thể tới với nó bằng con đường nào cả, không bằng tôn giáo nào, không bằng giáo phái nào cả"
-
01-06-2010, 08:24 AM #284
-
01-06-2010, 01:24 PM #285
CLB không treo thưởng cho vị trí hạng 3 giải "lục tướng" cho Tùng LG (có phần thưởng cho vào bán kết, chung kết và vô địch thôi). Nhưng có anh em đề xuất nên có thêm phần thưởng động viên cho Tùng cho thành tích trên. Không biết ý các anh em thế nào?
-
01-06-2010, 01:25 PM #286
Em ung hộ có một phần thưởng động viên khuyến khích anh Tùng LG
"Chân lý là một mảnh đất phi đạo lộ và bạn không thể tới với nó bằng con đường nào cả, không bằng tôn giáo nào, không bằng giáo phái nào cả"
-
01-06-2010, 02:20 PM #287
Vấn đề này anh sẽ bàn thêm với một số thành viên trong Ban chủ nhiệm. Hy vọng chiều nay sẽ có ngay quyết định!
-
01-06-2010, 06:25 PM #288
Xin chỉ em cách chép games trên MXQ !
Cảm ơn các bác !!
-
01-06-2010, 10:28 PM #289
Chiều nay, CLB đã tiến hành buổi sinh hoạt định kỳ với nội dung chủ yếu là thi đấu giao lưu. Rất vui khi CLB đón nhận thành viên mới, anh Trần Mai Phong (Maisieuphong), sư đệ của cao thủ Cường KL tới sinh hoạt buổi đầu. Ngay trong ngày đầu làm quen, anh Phong đã "va" 1 trận với cao thủ Lê Mạnh Hiệp (Hiệp "cận") của Quang Trung với kèo được anh Hiệp chấp 1 tiên, hòa được. Rất tiếc rằng trong thế cờ có thể từ hòa đến thắng, anh Phong lại để thua ngược, ấm ức trông thấy.
Càng vui hơn khi chiều nay, CLB đón tiếp 2 vị khách đến từ đội Hà Đông (tức tuyển nữ Hà Nội): HLV Lê Danh Phương và nữ "tướng" Lê Thị Kim Loan. Dường như vẫn chưa tâm phục ván thua "tướng" Tùng LG tại vòng 2 giải TLKD, Kim Loan theo lời thầy bèn thách đấu Tùng. Ngay ván đầu, với thế trận pháo đầu cấp tấn trung binh, Loan đã buộc đối thủ (có vẻ chủ quan, dễ dính cuộc) phải buông cờ đầu hàng sớm. Nhưng bản lĩnh của Tùng LG một lần nữa đã phát huy khi lâm vào thế nguy hiểm: Chủ động chơi trá trận, khiến nữ cao thủ Hà Đông lúng túng và liên tiếp thua 2 ván sau. Kết quả: món "nợ" giữa 2 "tướng" Hà Đông và Anh Em thêm chồng chất (Tùng LG thắng 2-1).
Chưa đã nư, "tướng" Kim Loan thách đấu luôn Reporter (cũng với độ nho nhỏ). Ván đầu, Reporter đi Tiên vẫn chủ động chơi Trung pháo trực xe, sau chọn biến chuyển Phản cung mã chống lại Thuận pháo song hoành xe của đối phương. Dường như ngón "bẻ cong pháo đầu" có tác dụng. Trong hình cờ đối công phức tạp ở trung cuộc, Kim Loan xử lý không chuẩn, bị Reporter mau mắn đoạt hơn quân, rơi vào thế kém. Rút kinh nghiệm từ những trận thua "lãng nhách" ở giải TLKD, Reporter phát huy tốt thế hơn quân, dần dà buộc nữ tướng Hà Đông phải buông cờ khi "nhà cửa" bị phá tan hoang. Rất may cho Reporter vì tới đây thì... cúp điện (không thì không biết sẽ phải hứng chịu cơn giận của nữ "tướng" ở ván 2 ra sao!). Trận đấu tạm dừng ở tỷ số 1-0 nghiêng về anh béo của CLB Anh Em.
Cũng trong ngày còn diễn ra một số trận so găng gay cấn: Trung_cadan gặp Hiệp nhasu15, Cao Bá Thu tiếp Trần Mai Phong và Trịnh Xuân Thắng (Taotung) gặp Nguyễn Việt Tuấn (không rõ tỷ số các trận đấu này ra sao).
Cuối ngày, một số anh em rủ nhau đi tăng hai tại quán bia. HLV Phương của đội Hà Đông thì chính thức đề nghị được đưa các kỳ nữ dưới trướng anh tới giao lưu cùng CLB Anh Em mỗi chiều thứ Ba hàng tuần.Lần sửa cuối bởi reporter, ngày 01-06-2010 lúc 10:32 PM.
-
01-06-2010, 10:33 PM #290
Câu lạc bộ Anh Em vui quá,giá kể như k sắp thi thì cũng xin các chú bác vào chơi
Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng
Những kỷ niệm đời xin vẫn còn xanh
Kết bạn facebook với culu2795
Facebook CLB Cờ Tướng Đống Đa
CLB ANH EM - HÀ NỘI trao đổi tại đây
Đánh dấu