Trích dẫn Gửi bởi hatito Xem bài viết
Vui quá đi chứ lị tỷ số 6-1 như vậy ngay cả đối với anh Tùng"kều" cũng là Điệp vụ bất khả thi , Tuy nhiên có bao giờ em nói là : "Huynh đệ mình ngang cờ đâu huynh" có câu trâm ngôn "Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ"; Đệ cũng mong mỏi huynh ngày nào đó triệt hạ hết tất cả anh, em trong nhà và vươn cánh diều hâu bay ra xa săn được những con thú lớn.
Bình thường thì 6-1 là tỉ số đậm quá! Có tác dụng làm một bên cay một bên thấy oai như cóc ấy chứ.Thế nhưng với Mai sieu Phong thì phải lên đến đầu 9 cơ thì lúc đó nội lực mới phát huy ,món "cửu âm bạch cốt trảo'' mới động đến và khỏi phải nói sức hủy diệt đến kinh người ,hô phong hoán vũ ,thân pháp sẽ cực kỳ mau lẹ và tinh diệu vô cùng.Vậy hatito nên cẩn trọng.