Kết quả 1 đến 10 của 1895
Threaded View
-
14-05-2010, 10:38 AM #11
Hay quá, đúng tinh thần "quân tử báo thù 10 năm chưa muộn",
Anh cũng không hề đặt nặng việc thắng - thua, chủ yếu để anh em có dịp giao lưu cọ xát, thi đấu thường xuyên là vui rồi (nôm na là có một chỗ chơi đường hoàng mát mẻ một tí). Cũng bởi vậy mà CLB Anh Em dự giải TLKĐ với tinh thần "vui là chính", chuyện thắng hay thua được xem như những bài học bổ ích cho mình, vậy thôi. Nghĩa là anh em mình suy nghĩ về cờ cũng giống nhau, phải k em?
CLB ANH EM - HÀ NỘI trao đổi tại đây




.Trong "sự nghiệp" chơi cờ từ trước đến giờ em thua nhiều thắng ít,đi giang hồ chỉ đi xem ké mấy sư huynh chơi chứ hễ cứ chơi độ vào là mất tiền ngay.Trước ở Bờ Hồ còn thua dài dài có lần đến vài tuần liền nhưng sau này khá lên đánh bại gần hết các cao thủ nghiệp dư ở đó rồi.Bây giờ về cố tập luyện thêm cho khá lên chút để đến kỳ công đài chính thức sẽ đăng ký với CLB Anh Em một suất.Lúc đó biết đâu em lại thắng đấy hehe 


Đánh dấu