Kết quả 1 đến 10 của 1895
Threaded View
-
28-06-2010, 01:28 AM #11
Chiều nay, buổi sinh hoạt CLB chủ đề "giao lưu kỳ hữu phương Nam" đã diễn ra trong bầu không khí rất vui vẻ tại quán cafe 38, công viên 1-6. Đúng hẹn, tham dự có 3 vị khách mời của làng cờ TPHCM gồm HLV trưởng ĐTQG Hoàng Đình Hồng, HLV Trần Hoàng Lâm (vua kỳ đài TP, biệt danh "Lâm đầu bạc") và kỳ thủ duy163 (Nguyễn Nhật Duy, HLV tuyến trẻ TP).
Phía CLB Anh Em và kỳ hữu Hà Nội cũng rất đông đảo gồm: Hữu Bình Reporter, HIệp nhasu15, Thắng taotung, Thanh Thùy vdkvuong, Âm tàn lão quái Thăng Long, Cao Bá Thu, Anh Tuấn vuminh999999, Tiến Phong laototphilao, Mai Phong maisieuphong, Hà tí tồ, Nghiên FGYan, Thái Bình trangia... Bên cạnh đó nhiều kỳ hữu có tiếng của làng cờ HN cũng tới góp vui như danh thủ Phạm Quốc Hương, Lê Quốc Thắng (Thắng kem), Lê Mạnh Hiệp (Hiệp cận), Phạm Tuấn Linh (HuaNganXuyen), Lê Quang Hưng (Hưng Viettel)...
Trong bầu không khí ấy, hàng loạt trận giao hữu thú vị đã diễn ra: thầy Hoàng Đình Hồng, từng có biệt danh "Phong trần quái khách" đánh giao lưu với một "lão quái" khác à Nguyễn Thăng Long (hình như thầy Hồng thắng); thầy Lâm đầu bạc giao lưu thắng a Anh Tuấn và thua a Hiệp cận, Nhật Duy lần lượt tiếp chiêu Reporter, Cao Bá Thu và lão quái Thăng Long; Thắng taotung học hỏi vài đường cơ bản từ cao thủ Thắng kem (sau trận đấu, cu cậu mới biết mới "va" với đệ nhất cao thủ Bờ Hồ, buột miệng "thảo nào..."); hai anh em "lọt sàng xuống nia" Mai Siêu Phong - Hà Tí tồ cũng chém nhau tóe lửa... Sau Cao BÁ Thu thử sức với Hưng Viettel... Một góc khác, tới HuaNganXuyen VN đánh cờ úp với Reporter và Cao Bá Thu trước khi chuyển sang cờ ngửa với Thanh Thùy; riêng danh thủ Hương ngỗng có ván chấp 2 tiên thắng nhẹ trước anh Tuấn vuminh999999.... Nói chung là cực vui và sôi động.
Cuối ngày, CLB Anh Em mời các kỳ hữu phương Nam dùng bữa thân mật tại nhà hàng 123 (Kim Mã) - thật tiếc vì nhiều anh em không tham dự được - và một số anh em khác rủ nhau đi "tăng 3" (karaoke hay không biết vụ gì đó..). Chiều tối nay, đoàn TPHCM rời Hà Nội sau một giải đại thắng... như mọi khi (giành tới 29 trên tổng số 40 HCV của giải trẻ toàn quốc).
Chia tay các kỳ hữu phương Nam, hẹn gặp lại vào tháng 10 tới, khi đoàn bạn dẫn đại quân ra Hà Nội dự giải A2 (đồng đội) toàn quốc.
Ảnh cuộc giao lưu Reporter xin phép post sau vì còn bận bóng bánh. Xin chân thành cảm ơn mọi người.
Lần sửa cuối bởi reporter, ngày 28-06-2010 lúc 01:35 AM.
CLB ANH EM - HÀ NỘI trao đổi tại đây






Đánh dấu