Kết quả 1 đến 10 của 1895
Threaded View
-
28-06-2010, 03:05 AM #11
Hôm nay sau khi kết thúc tăng 2 tại quán 123 (Kim Mã), CLB Anh Em có mời các kỳ hữu Phương Nam đi tăng 3 karaoke. Buổi giao lưu tăng 3 diễn ra cũng rất đầm ấm trong không khí vui vẻ.
Bên kỳ hữu Phương Nam gồm có HLV trưởng ĐTQG Hoàng Đình Hồng, HLV Trần Hoàng Lâm (vua kỳ đài TP, biệt danh "Lâm đầu bạc") và kỳ thủ duy163 (Nguyễn Nhật Duy, HLV tuyến trẻ TP).
Bên CLB Anh Em gồm có Anh Tuấn (vuminh999999), Trung_cadan, Tùng LG, Hiệp (nhasu15),Thanh Thùy vdkvuong, Nghiên FGYan và 2 người bạn của Anh Tuấn, cùng với em họ của Hiệp (nhasu15)...
Buổi giao lưu tăng 3 thật đầy ấn tượng, HLV Hoàng đình Hồng tuy cũng có tuổi nhưng giọng hát của HLV lại thật trong trẻo và trẻ trung. Nếu chỉ nghe giọng hát này chúng ta cứ nghĩ rằng 1 ca sĩ ở lứa tuổi U20. HLV Trần Hoàng Lâm (vua kỳ đài TP, biệt danh "Lâm đầu bạc") cũng thể hiện 1 số ca khúc trữ tình rất đầm ấm, kỳ thủ duy163 (Nguyễn Nhật Duy, HLV tuyến trẻ TP) thật sự làm các thành viên CLB Anh Em bất ngờ bởi chất giọng mang đậm sài gòn nhưng thể hiện 1 số tình khúc về Hà Nội lại cuốn hút đến như vậy. Thành viên CLB Anh Em cũng đã thể hiện 1 số ca khúc để đáp lại sự nhiệt tình ấy, Nghiên FGYan cùng Thanh Thùy vdkvuong với chất giọng nam cao của mình đã thể hiện thành công nhiều ca khúc của Trọng Tấn, Trung_cadan quả không hổ danh "chàng nghệ sỹ đa tài" cũng góp vài ca khúc với các dòng nhạc khác nhau nhưng thể hiện lại rất thành công kiểu như "nhạc nào cũng nhẩy". Tùng LG mặc dù đang bị ốm cũng không quản mệt mỏi đến giao lưu với các kỳ hữu Phương Nam, thể hiện cũng rất thành công 1 số ca khúc. Đặc biệt Nguyễn Anh Tuấn (vuminh999999) với chất giọng nhạc vàng chính cống đã làm cho tất cả mọi người giật mình về giọng hát của anh. Trong bầu không khí đó, tất nhiên Hiệp (nhasu15) cũng có góp 1 số ca khúc.
Cuộc giao lưu tăng 3 kết thúc lúc khoảng gần 23h, các kỳ hữu Phương Nam nói rằng về để xem truyền hình có nhà báo Hữu Bình (reporter) đang bình luận bóng đá. Thế mới biết rằng các kỳ hữu Phương Nam rất quan tâm đến tất cả các anh em của CLB. Mọi người chia tay quyến luyến và hẹn đến tháng 10 sẽ gặp lại.Có thể ăn nửa bữa, ngủ nửa đêm !
Nhưng không thể đi nửa đường chân lý, yêu bằng nửa trái tim ... !!!
CLB ANH EM - HÀ NỘI trao đổi tại đây





Đánh dấu