Hình như dạo này các thành viên đều bận nên ít post bài cho CLB nhỉ.
Trận đấu vòng 9 TLKĐ diễn ra sáng chủ nhật 8/8/2010 giữa Quang Trung và Anh Em đã kết thúc với tỷ số 7-1. Mặc dù hết hy vọng vào vòng 2 nhưng đội Anh Em vẫn cố gắng chiến đấu vì danh dự và bảo toàn vị trí thứ 4 bảng B. Lần này đội Anh Em thiếu vắng Cao Bá Thu nên ra quân với chủ tướng Nguyễn Ngọc Tùng và các tá: Tuấn vuminh999999, Thắng taotung và Bình reporter. Trận thua nhanh nhất sau 15 nước thuộc về anh Tuấn trước cao thủ Hiệp chúm chím do sai lầm trong khai cuộc và bị lép ngay. Anh Bình hậu thủ bằng trận phi tả tượng đối tiên nhân chỉ lộ chuyển tả trung pháo của Hưng viettel, trận đấu đôi công hấp dẫn, anh Bình khá thuộc trận nhưng vì một sai lầm trung cuộc bị mất mã nên đã thất thế thua cuộc. Trận đấu hòa duy nhất của đội Anh Em là của Thắng taotung hậu thủ trước Trang tơ (đương kim đài chủ TLKĐ quán), Thắng dùng bình phong mã đối lại trận trung pháo bất động binh của Trang tơ, đi quân chính xác để cân bằng thế trận, sau khi đổi hết quân nặng đã đưa về cờ hòa. Xin chúc mừng thành công này và phong độ rất ổn định gần đây của Thắng.
Một trận thua khá đáng tiếc của Nguyễn Ngọc Tùng trước Nguyễn Anh Quân. Tùng quyết định dùng trận song pháo quá hà đối lại pháo đầu của Quân (chắc là Tùng đã chuẩn bị trước sau khi tham khảo các biến từ bocucchuyengia). Rất tiếc là thời gian học khai cuộc có hạn nên bocucchuyen gia chưa thể giải thích hết, khi Quân đưa trận đấu về thế đối công phức tạp thì Tùng đã bị lép và đi những nước yếu nên bị thất thế khá nhanh. Nếu Tùng nắm vững biến này thì cơ hội phản tiên và chiến thắng là khá cao. Theo tôi được biết bậc thầy về trận song pháo quá hà là Tưởng Xuyên, anh đã dùng trận này đả bại nhiều cao thủ TQ, trong đó có biến giống hệt ván đấu Quân-Tùng nhưng TX đã xử lý chính xác và dành chiến thắng.
Có lẽ sau trận này Tùng sẽ có một bài học lớn về biến mới (đã được Kiên cận – bang chủ Kỳ Hữu diễn lại).
Tuy thất bại trước CLB Quang Trung rất mạnh đứng đầu bảng B nhưng dù sao cũng xin cảm ơn anh em đã cố gắng hết sức thi đấu. Đã hết hy vọng đi tiếp nhưng CLB vẫn giữ vững vị trí thứ 4 (do Đống đa cũng thua) và sẽ kết thúc giải đấu với một kết quả không qúa tồi (đã từng cân bằng điểm số 3-3 với Yên Hòa đứng thứ 2 của bảng B).