Kết quả 1 đến 10 của 848
Hybrid View
-
10-12-2012, 08:24 AM #1
Anh nói không quan tâm đến độ ra thế nào thì em bó tay anh rồi, tranh luận cũng bằng thừa
. Còn mỗi người có một quan điểm khác nhau, em chẳng có mục đích kinh doanh hay chăn gà gì hết, ai cũng biết FTS đỏ đen từng vòng 1, anh nói anh em độ 2 vòng 1 em cũng ok. Hết sức thoải mái, ai dám chắc là từ giờ tới cuối giải ai mới là cửa trên của ai cơ chứ !
Còn độ không phải là vui thì em cũng chẳng độ với anh để làm gì rồi, chưa cần nói tới đủ tuổi hay không. Còn bản thân anh có cái gì mà anh không mời mọi người ra quán của anh đó là quan điểm cá nhân, theo em anh cũng chẳng nên nói lên đây làm gì cả. Còn anh đã nói thì em cũng nói cái suy nghĩ của mình hết sức đơn giản, ai cũng kêu ca phong trào buồn chán, nhân tiện anh nói độ với ai cũng từ chối, cũng tính thiệt hơn mà không ai độ với anh. Thế nên em chơi cái độ cả mùa với anh cho xanh chín, lấy chỗ cho anh em chém gió, lại có lợi cho phong trào.
Còn béo hay không béo thì chỉ là 1 câu đùa, chẳng có ý gì khác. Chứ còn độ để lợi cho mình thì đúng là buồn cười quá ! Nếu từ đầu anh không đồng ý độ của em đưa ra, và nói luôn là thắng thua ai mời cũng ở Cafe Nhân thì em đồng ý ngay. Đằng này anh nhận độ, sau có 1 trận thua anh lại nói không quan tâm tới độ như thế nào cả, thế mới là không tôn trọng người khác, đó mới là lý do để anh em có độ tiếp hay không .
Độ là để vui, chứ độ để thua mà cay cú thì dừng anh nhé !
[Fantasy] TLKD 2012-2013 - P4 (V13-)
Đánh dấu