Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Kết quả vòng 2 TLKD 2010 !!! - Trang 3
Close
Login to Your Account
Trang 3 của 7 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 61

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi reporter Xem bài viết
    Thành thực nhé, ban đầu có vẻ "mỹ nhân" bị lúng túng trước... "anh hùng" (tuy tuổi đã đầu 3 đuôi vô tư, cơ thể chàng hơi phát triển thiên về vòng 2... nhưng vẫn còn chút gì đó coi được thì phải), thành ra nàng khai cuộc lúng túng, đi vào chỗ xử lý yếu kém, bị lép thế nặng cũng như kém thời gian trầm trọng. Sau khoảng 15 nước, thời gian của nàng chỉ còn chừng 20p, còn của chàng là 58p(!, chênh lệch ghê không? mỗi nước tích lũy 30 giây mà).

    "Anh hùng" ngồi đợi dần sốt ruột, và tự nhiên... bối rối theo cái sự bối rối của nàng (? điều này thì, có trời mới lý giải được). Để rồi cuối cùng, toàn bộ cái sự bối rối ấy chuyển sang chàng. Nàng thì cười tủm tỉm, chả biết có thoáng nghĩ "đáng đời cái gã đánh cờ không lo, cứ mải ngắm người ta không hà..." không nhỉ?!

    Híc, bây giờ hối đã muộn, sao mình thương cái thân mình quá!
    Themgaidep thông cảm cho Reporter lắm, thua một cách oanh liệt(ngắm nhiều đánh ít mà thắng thì ngại chít Reporter nhỉ).
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    3,608
    Post Thanks / Like

    Talking

    Trích dẫn Gửi bởi reporter Xem bài viết
    Thành thực nhé, ban đầu có vẻ "mỹ nhân" bị lúng túng trước... "anh hùng" (tuy tuổi đã đầu 3 đuôi vô tư, cơ thể chàng hơi phát triển thiên về vòng 2... nhưng vẫn còn chút gì đó coi được thì phải), thành ra nàng khai cuộc lúng túng, đi vào chỗ xử lý yếu kém, bị lép thế nặng cũng như kém thời gian trầm trọng. Sau khoảng 15 nước, thời gian của nàng chỉ còn chừng 20p, còn của chàng là 58p(!, chênh lệch ghê không? mỗi nước tích lũy 30 giây mà).

    "Anh hùng" ngồi đợi dần sốt ruột, và tự nhiên... bối rối theo cái sự bối rối của nàng (? điều này thì, có trời mới lý giải được). Để rồi cuối cùng, toàn bộ cái sự bối rối ấy chuyển sang chàng. Nàng thì cười tủm tỉm, chả biết có thoáng nghĩ "đáng đời cái gã đánh cờ không lo, cứ mải ngắm người ta không hà..." không nhỉ?!

    Híc, bây giờ hối đã muộn, sao mình thương cái thân mình quá!
    chuyển ngay sang box tiếu lâm của anh SiBaChao , đội thua nhưng đọc bài của anh béo Bình này cũng thấy vui hơn
    Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jan 1970
    Bài viết
    0
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi reporter Xem bài viết
    Thành thực nhé, ban đầu có vẻ "mỹ nhân" bị lúng túng trước... "anh hùng" (tuy tuổi đã đầu 3 đuôi vô tư, cơ thể chàng hơi phát triển thiên về vòng 2... nhưng vẫn còn chút gì đó coi được thì phải), thành ra nàng khai cuộc lúng túng, đi vào chỗ xử lý yếu kém, bị lép thế nặng cũng như kém thời gian trầm trọng. Sau khoảng 15 nước, thời gian của nàng chỉ còn chừng 20p, còn của chàng là 58p(!, chênh lệch ghê không? mỗi nước tích lũy 30 giây mà).

    "Anh hùng" ngồi đợi dần sốt ruột, và tự nhiên... bối rối theo cái sự bối rối của nàng (? điều này thì, có trời mới lý giải được). Để rồi cuối cùng, toàn bộ cái sự bối rối ấy chuyển sang chàng. Nàng thì cười tủm tỉm, chả biết có thoáng nghĩ "đáng đời cái gã đánh cờ không lo, cứ mải ngắm người ta không hà..." không nhỉ?!

    Híc, bây giờ hối đã muộn, sao mình thương cái thân mình quá!
    Trong cờ tướng có thể bạn chơi hay trong phần lớn ván cờ nhưng chỉ cần 1 nước sai lầm có thể thua cả ván cờ là chuyện bình thường,thua thì tất nhiên có lý do nhưng sai lầm là ở mình thôi,còn việc đánh cờ với mỹ nhân có khi lại hưng phấn hơn,cẩn thận hơn bình thường vì nếu thua thì ngạị lắm

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    398
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi havyrain Xem bài viết
    Trong cờ tướng có thể bạn chơi hay trong phần lớn ván cờ nhưng chỉ cần 1 nước sai lầm có thể thua cả ván cờ là chuyện bình thường,thua thì tất nhiên có lý do nhưng sai lầm là ở mình thôi,còn việc đánh cờ với mỹ nhân có khi lại hưng phấn hơn,cẩn thận hơn bình thường vì nếu thua thì ngạị lắm
    Chính vì cái tâm lí thua thì ngại lắm thành ra lại đánh dở đó trongvu ạ.he he
    Nhưng công bằng mà nói thì đội tuyển Hà Đông Lion cũng rất mạnh nên việc để Hà Đông cầm hòa cũng ko có gì đáng buồn cả,anh em HN cố lên.Nhất định phải giành kết quả tốt ở vòng sau.
    Tao đã trở lại,lợi hại hơn xưa

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,936
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chỉ có 4 trận hòa trên 16 bàn thi đấu , quả là gay cấn và hấp dẫn , lối chơi tấn công đã được sử dụng rất nhiều . Quá nhiều đấu thủ hậu thủ thành công !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  6. #6
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    417
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thật là đáng tiếc, đội anh em lại không thắng được đội hà đông rồi. 2 vòng liên tiếp đội anh em đều có cơ hội lấy 3 điểm nhưng mà . Dù sao với lần đầu tham gia có 2 điểm cũng là đáng khích lệ rồi.Hy vọng vào các vòng sau đội anh em sẽ có những trận thắng đẹp mắt để không khỏi phụ lòng người hâm mộ
    Phong độ là nhất thời,đẳng cấp là mãi mãi

  7. #7
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Đơn Dương - Lâm Đồng
    Bài viết
    6,124
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Reporter có đôi chút áp lực khi gặp đội ST-Hà đông chăng ?

  8. #8
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    16
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    hi vọng ban tổ chức sớm up biên bản các ván đấu cho thỏa lòng người hâm mộ !

  9. #9
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    7,404
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Sau 2 vòng đấu, xin tạm có vài bình loạn:

    - Đội gây thất vọng nhất: Thanh Xuân (các nhà DKVĐ vẫn chưa được điểm nào sau 2 trận thua liên tiếp trước Nghĩa Tân và Sóc Sơn).

    - Đội gây bất ngờ thú vị nhất: Sóc Sơn liên tiếp thắng Việt Sơn và Thanh Xuân để tạm đứng đầu bảng A (cùng với Kỳ Hữu 1) với 6 điểm tuyệt đối.

    - Những kỳ thủ gây thất vọng nhất: Lưu Khánh Thịnh (Thanh Xuân), Doãn Hữu Bình (tức Reporter - Anh Em), Tạ Thanh Giang (Kỳ Siêu)... cùng chưa được điểm nào sau 2 lần xuất trận, trong đó Reporter là một "hiện tượng buồn" khi thua cả 2 ván mà lẽ ra đều từ hòa đến thắng gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới thành tích của đội (lẽ ra Anh Em cũng đã có 6 điểm)!

    - Kỳ thủ đáng biểu dương nhất: lão danh kỳ Nguyễn Tấn Thọ (đội Kỳ Siêu, dù đã ở tuổi 82 và đội của ông liên tục thua 2 trận, nhưng riêng cựu Kỳ Vương đất Bắc vẫn bất bại sau 2 ván hòa liên tiếp trước các kỳ thủ hậu bối khá mạnh).

    Kỳ thủ hàng "tướng" gây bất ngờ thú vị nhất: Lê Hải Ninh (Linh "cót", Nghĩa Tân), sau ván thắng Anh Tú (Thanh Xuân) ở vòng 1 đã bức hòa danh thủ Phạm Quốc Hương (Kỳ Hữu 1) ở vòng 2. Ngược lại, ở bàn tướng, kỳ thủ gây thất vọng nhất tới thời điểm này có lẽ là cựu VĐV Bộ CA Nguyễn Anh Tú (Thanh Xuân).

    Kỳ thủ hàng "tá" gây bất ngờ thú vị nhất: Lưu Văn Tuyên (Sóc Sơn). Trước khi vào giải nhiều người lo ngại thay cho "Lâu tiên sinh" (mới lần đầu dự giải TLKĐ) vì sợ rằng anh sẽ hay thua vì... rụng kim. Nào ngờ sau 2 vòng, "tiên sinh" đã "gặt" được 4 điểm, góp phần giúp Sóc Sơn liên tiếp thắng trận!
    Lần sửa cuối bởi reporter, ngày 16-05-2010 lúc 09:01 PM.
    DĨ KỲ HỘI HỮU!!!

    Facebook: https://www.facebook.com/doan.h.binh

  10. #10
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    1,636
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Xin chúc mừng đội Hà Đông đã hậu thủ tốt trước CLB Anh Em! Các em đánh hay lắm, không phụ lòng gày nào anh đã tập luyện cùng các em. Hy vọng với tâm huyết và kinh nghiệm đã thi đấu nhiều năm các em sẽ trưởng thành hơn trong giải và trong tương lai.
    Tùng LG: 091.336.1234 or 097.286.1468

Kết quả vòng 2 TLKD 2010 !!!
Trang 3 của 7 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68