-

Gửi bởi
reporter
Hôm nay Reporter đã tiếp tục vấp phải sai lầm cũ: cờ hơn từ khai - trung cuộc nhưng xử lý trung cuộc quá ẩu để thua ngược trên... thế thắng. Rút cuộc đội Anh Em thêm một lần không thể dứt điểm thành công, chỉ giành được 1 điểm trong trận đấu với đội Hà Đông (tuyển nữ Hà Nội).
Xin chúc mừng 2 kỳ thủ trụ cột là Nguyễn Ngọc Tùng và Cao Bá Thu đã giành thắng lợi ở vòng này. Việc anh Anh Tuấn thua cũng không có gì đáng trách bởi đây mới là lần đầu tiên anh xuất trận tại một giải đấu lớn của thành phố, lại mới làm quen với việc ghi biên bản và bấm đồng hồ.
Đáng trách nhất vẫn là lãnh đội Reporter (vòng 1 để thua ở ván cờ từ hòa - thắng khi gặp Lại Việt Trường; vòng này lại thua ở ván cờ lẽ ra phải thắng nữ tuyển thủ Trần Thị Hạnh). Xin thành thật xin lỗi CLB Anh Em vì lối chơi cờ vẫn còn rất đỗi... "bờ-lô" của Reporter!
Lần này chắc là do khớp trước người đẹp rồi. Cũng phải thông cảm thôi, anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà bác
Cà phê màu nâu, màu môi em đo đỏ
Nỗi thất vọng màu gì anh có biết không
-

Gửi bởi
Curious
Lần này chắc là do khớp trước người đẹp rồi. Cũng phải thông cảm thôi, anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà bác

Thành thực nhé, ban đầu có vẻ "mỹ nhân" bị lúng túng trước... "anh hùng" (tuy tuổi đã đầu 3 đuôi vô tư, cơ thể chàng hơi phát triển thiên về vòng 2... nhưng vẫn còn chút gì đó coi được thì phải), thành ra nàng khai cuộc lúng túng, đi vào chỗ xử lý yếu kém, bị lép thế nặng cũng như kém thời gian trầm trọng. Sau khoảng 15 nước, thời gian của nàng chỉ còn chừng 20p, còn của chàng là 58p(!, chênh lệch ghê không? mỗi nước tích lũy 30 giây mà). 
"Anh hùng" ngồi đợi dần sốt ruột, và tự nhiên... bối rối theo cái sự bối rối của nàng (? điều này thì, có trời mới lý giải được). Để rồi cuối cùng, toàn bộ cái sự bối rối ấy chuyển sang chàng. Nàng thì cười tủm tỉm, chả biết có thoáng nghĩ "đáng đời cái gã đánh cờ không lo, cứ mải ngắm người ta không hà..." không nhỉ?!
Híc, bây giờ hối đã muộn, sao mình thương cái thân mình quá!
Lần sửa cuối bởi reporter, ngày 16-05-2010 lúc 10:18 PM.
-

Gửi bởi
reporter
Thành thực nhé, ban đầu có vẻ "mỹ nhân" bị lúng túng trước... "anh hùng" (tuy tuổi đã đầu 3 đuôi vô tư, cơ thể chàng hơi phát triển thiên về vòng 2... nhưng vẫn còn chút gì đó coi được thì phải), thành ra nàng khai cuộc lúng túng, đi vào chỗ xử lý yếu kém, bị lép thế nặng cũng như kém thời gian trầm trọng. Sau khoảng 15 nước, thời gian của nàng chỉ còn chừng 20p, còn của chàng là 58p(!, chênh lệch ghê không? mỗi nước tích lũy 30 giây mà).
"Anh hùng" ngồi đợi dần sốt ruột, và tự nhiên... bối rối theo cái sự bối rối của nàng (? điều này thì, có trời mới lý giải được). Để rồi cuối cùng, toàn bộ cái sự bối rối ấy chuyển sang chàng. Nàng thì cười tủm tỉm, chả biết có thoáng nghĩ "đáng đời cái gã đánh cờ không lo, cứ mải ngắm người ta không hà..." không nhỉ?!
Híc, bây giờ hối đã muộn, sao mình thương cái thân mình quá!


Hối thì hối vậy thôi, chứ em cá lần sau gặp lại nàng bác sẽ vẫn dẫm chân vào vết cũ thôi. Hôm nào bác cứ hẹn riêng em một lần thử xem
Cà phê màu nâu, màu môi em đo đỏ
Nỗi thất vọng màu gì anh có biết không
-

Gửi bởi
reporter
Thành thực nhé, ban đầu có vẻ "mỹ nhân" bị lúng túng trước... "anh hùng" (tuy tuổi đã đầu 3 đuôi vô tư, cơ thể chàng hơi phát triển thiên về vòng 2... nhưng vẫn còn chút gì đó coi được thì phải), thành ra nàng khai cuộc lúng túng, đi vào chỗ xử lý yếu kém, bị lép thế nặng cũng như kém thời gian trầm trọng. Sau khoảng 15 nước, thời gian của nàng chỉ còn chừng 20p, còn của chàng là 58p(!, chênh lệch ghê không? mỗi nước tích lũy 30 giây mà).
"Anh hùng" ngồi đợi dần sốt ruột, và tự nhiên... bối rối theo cái sự bối rối của nàng (? điều này thì, có trời mới lý giải được). Để rồi cuối cùng, toàn bộ cái sự bối rối ấy chuyển sang chàng. Nàng thì cười tủm tỉm, chả biết có thoáng nghĩ "đáng đời cái gã đánh cờ không lo, cứ mải ngắm người ta không hà..." không nhỉ?!
Híc, bây giờ hối đã muộn, sao mình thương cái thân mình quá!


Chết dưới tay người đẹp thì có gì phải đáng tiếc nhỉ? he he
-
Một số chi tiết khá thú vị bên lề vòng 2 của TLKĐ chiều nay, Themgaidep xin được chia sẻ với thành viên TLKĐ.
Trước hết là sự nhắc nhở việc tuân thủ quy định của BTC, không cho phép các kỳ thủ cũng như khán giả sử dụng điện thoại trong phòng thi đấu cũng khiến cho bầu không khí thi đấu trở lên nghiêm túc hơn vòng 1 rất nhiều. 
Một chi tiết khác là cặp đấu Nguyễn Tấn Thọ(Kỳ Siêu) – Đỗ Như Khánh(Việt Sơn) thu hút rất đông khán giả theo dõi. Điều này cho thấy tình cảm đặc biệt của nhiều người cho Lão tướng Nguyễn Tấn Thọ. Dù đã qua thời kỳ đỉnh cao mấy chục năm về trước và sức khỏe không thể so sánh với các kỳ thủ trẻ nhưng cụ Thọ vẫn còn dẻo dai lắm, đánh bại được cụ không phải là điều dễ dàng. Từng nước đi trong ván đấu đó đều được khán giả cập nhật sát sao
.
Khán giả đang theo dõi ván đấu Nguyễn Tấn Thọ - Đỗ Như Khánh
Trong một khoảnh khắc rất khác thường sau đó, Themgaidep không hiểu sao khán giả tự nhiên vắng đi khi mà nhiều ván đang đến hồi gay cần. Và rồi Themgaidep nhận ra họ đã đổ dồn vào một phòng thi đấu nhỏ bên cạnh để theo dõi hai đội Anh Em và Hà Đông. Đội Hà Đông không chỉ mang đến một luồng sinh khí mới cho giải khi trình làng một đội hình 100% là nữ mà họ luôn cho thấy một phong cách thi đấu chuyên nghiệp và chững chạc mà thực ra nhiều đội khác cũng còn theo chẳng kịp. Chắc cũng vì lý do này mà khán giả luôn giành tình cảm đặc biệt cho họ. 

Khán giả đông nghịt theo dõi 2 đội Anh Em – Hà Đông
Ma đầu Tùng lò gạch
Lê Thị Kim Loan
Tuy nhiên sự mềm dẻo, khéo léo, uyển chuyển của Hà Đông sẽ gặp muôn vàn khó khăn khi giáp mặt với sự hung tợn, dữ dằn, tàn ác của Anh Em mà cầm đầu là tên ma đầu Tùng Lò Gạch đầu trọc, một kẻ chuyên “vùi liễu dập hoa” trong giang hồ bấy nay 
. Đại diện của Hà Đông tiếp chiêu tên ma đầu này chính là tiểu nữ Lê Thị Kim Loan. Hai bên giao tranh ác liệt không hề khoan nhượng, cũng chẳng cần thăm dò chi cả có lẽ do cặp đấu “người đẹp và ác quỷ” này đã mài kiếm cả tuần nay rồi, không chém nhanh sợ kiếm mòn. Sau 25 nước đi Lê Thị Kim Loan đã vận hết công lực đánh trong tình trạng không còn mảnh giáp che thân nhưng do phận “Liễu yếu đào tơ” và đòn đánh quá hiền đã không thể gồng mình chống đỡ những ngón đòn hiểm ác của đối phương nên đã ký vào biên bản nhận thua
. Tên Ma đầu Nguyễn Ngọc Tùng tức Tùng lò gạch đầu trọc còn bầy lại ván và “Thẩm” lại cho khán giả xem và giải thích tại sao hắn ta thắng. Hắn ra khỏi phòng với 3 điểm cá nhân với khuôn mặt nhơn nhơn khiến ai cũng căm phẫn.



Doãn Hữu Bình - Reporter
Tay khán giả này đi lại cực nhiều trong phòng.
Nhưng thật may mắn là lão Reporter của Anh Em đã bại trận thật đáng tiếc vì bị trúng đòn "mỹ nhân kế ảo giác" của đối phương khiến cho thất bại của Loan không làm mất điểm của cả đội. 2 điểm vô cùng quý giá cho Hà Đông, đúng là "cướp trên giàn mướp". Trời thương người hiền chăng!

P/S: Thông tin chi tiết vòng đấu này và biên bản sẽ được các Mod TLKĐ cập nhật trong thời gian tới, các bạn kiên nhẫn tí nha.
Lần sửa cuối bởi themgaidep, ngày 16-05-2010 lúc 11:26 PM.
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-

Gửi bởi
reporter
Thành thực nhé, ban đầu có vẻ "mỹ nhân" bị lúng túng trước... "anh hùng" (tuy tuổi đã đầu 3 đuôi vô tư, cơ thể chàng hơi phát triển thiên về vòng 2... nhưng vẫn còn chút gì đó coi được thì phải), thành ra nàng khai cuộc lúng túng, đi vào chỗ xử lý yếu kém, bị lép thế nặng cũng như kém thời gian trầm trọng. Sau khoảng 15 nước, thời gian của nàng chỉ còn chừng 20p, còn của chàng là 58p(!, chênh lệch ghê không? mỗi nước tích lũy 30 giây mà).
"Anh hùng" ngồi đợi dần sốt ruột, và tự nhiên... bối rối theo cái sự bối rối của nàng (? điều này thì, có trời mới lý giải được). Để rồi cuối cùng, toàn bộ cái sự bối rối ấy chuyển sang chàng. Nàng thì cười tủm tỉm, chả biết có thoáng nghĩ "đáng đời cái gã đánh cờ không lo, cứ mải ngắm người ta không hà..." không nhỉ?!
Híc, bây giờ hối đã muộn, sao mình thương cái thân mình quá!


Themgaidep thông cảm cho Reporter lắm, thua một cách oanh liệt(ngắm nhiều đánh ít mà thắng thì ngại chít Reporter nhỉ
).
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-

Gửi bởi
reporter
Thành thực nhé, ban đầu có vẻ "mỹ nhân" bị lúng túng trước... "anh hùng" (tuy tuổi đã đầu 3 đuôi vô tư, cơ thể chàng hơi phát triển thiên về vòng 2... nhưng vẫn còn chút gì đó coi được thì phải), thành ra nàng khai cuộc lúng túng, đi vào chỗ xử lý yếu kém, bị lép thế nặng cũng như kém thời gian trầm trọng. Sau khoảng 15 nước, thời gian của nàng chỉ còn chừng 20p, còn của chàng là 58p(!, chênh lệch ghê không? mỗi nước tích lũy 30 giây mà).
"Anh hùng" ngồi đợi dần sốt ruột, và tự nhiên... bối rối theo cái sự bối rối của nàng (? điều này thì, có trời mới lý giải được). Để rồi cuối cùng, toàn bộ cái sự bối rối ấy chuyển sang chàng. Nàng thì cười tủm tỉm, chả biết có thoáng nghĩ "đáng đời cái gã đánh cờ không lo, cứ mải ngắm người ta không hà..." không nhỉ?!
Híc, bây giờ hối đã muộn, sao mình thương cái thân mình quá!


chuyển ngay sang box tiếu lâm của anh SiBaChao , đội thua nhưng đọc bài của anh béo Bình này cũng thấy vui hơn
Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....
-

Gửi bởi
reporter
Thành thực nhé, ban đầu có vẻ "mỹ nhân" bị lúng túng trước... "anh hùng" (tuy tuổi đã đầu 3 đuôi vô tư, cơ thể chàng hơi phát triển thiên về vòng 2... nhưng vẫn còn chút gì đó coi được thì phải), thành ra nàng khai cuộc lúng túng, đi vào chỗ xử lý yếu kém, bị lép thế nặng cũng như kém thời gian trầm trọng. Sau khoảng 15 nước, thời gian của nàng chỉ còn chừng 20p, còn của chàng là 58p(!, chênh lệch ghê không? mỗi nước tích lũy 30 giây mà).
"Anh hùng" ngồi đợi dần sốt ruột, và tự nhiên... bối rối theo cái sự bối rối của nàng (? điều này thì, có trời mới lý giải được). Để rồi cuối cùng, toàn bộ cái sự bối rối ấy chuyển sang chàng. Nàng thì cười tủm tỉm, chả biết có thoáng nghĩ "đáng đời cái gã đánh cờ không lo, cứ mải ngắm người ta không hà..." không nhỉ?!
Híc, bây giờ hối đã muộn, sao mình thương cái thân mình quá!


Trong cờ tướng có thể bạn chơi hay trong phần lớn ván cờ nhưng chỉ cần 1 nước sai lầm có thể thua cả ván cờ là chuyện bình thường,thua thì tất nhiên có lý do nhưng sai lầm là ở mình thôi,còn việc đánh cờ với mỹ nhân có khi lại hưng phấn hơn,cẩn thận hơn bình thường vì nếu thua thì ngạị
lắm
-

Gửi bởi
havyrain
Trong cờ tướng có thể bạn chơi hay trong phần lớn ván cờ nhưng chỉ cần 1 nước sai lầm có thể thua cả ván cờ là chuyện bình thường,thua thì tất nhiên có lý do nhưng sai lầm là ở mình thôi,còn việc đánh cờ với mỹ nhân có khi lại hưng phấn hơn,cẩn thận hơn bình thường vì nếu thua thì ngạị

lắm
Chính vì cái tâm lí thua thì ngại lắm thành ra lại đánh dở
đó trongvu ạ.he he
Nhưng công bằng mà nói thì đội tuyển Hà Đông Lion cũng rất mạnh nên việc để Hà Đông cầm hòa cũng ko có gì đáng buồn cả,anh em HN cố lên.Nhất định phải giành kết quả tốt ở vòng sau.
Tao đã trở lại,lợi hại hơn xưa 
Kết quả vòng 2 TLKD 2010 !!!
Đánh dấu