Kết quả 11 đến 20 của 115
Hybrid View
-
23-05-2010, 07:43 PM #1
Sau vòng 3, Kỳ Hữu 1 (bảng A) và Quang Trung (bảng B) đang phăm phăm dẫn đầu với cùng 9 điểm.
Về cá nhân ở các bàn "tá", 2 kỳ thủ cùng tên Trường là Đỗ Văn Trường (Nghĩa Tân, bảng A) và Lại Việt Trường (Yên Hòa, bảng B) đang cùng tạm dẫn đầu với 3 ván liên tiếp toàn thắng.
-
23-05-2010, 08:03 PM #2
Thực ra đội Anh Em cũng k mạnh lắm,nhìn vao trận cũng thấy 2 bàn ba bốn thua rùi
Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng
Những kỷ niệm đời xin vẫn còn xanh
Kết bạn facebook với culu2795
Facebook CLB Cờ Tướng Đống Đa
-
23-05-2010, 08:10 PM #3
-
23-05-2010, 10:24 PM #4Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng
Những kỷ niệm đời xin vẫn còn xanh
Kết bạn facebook với culu2795
Facebook CLB Cờ Tướng Đống Đa
-
23-05-2010, 08:11 PM #5
Nhầm hết rồi ông TSVA ơi, đội Kỳ Siêu hôm nay thắng với tổng tỷ số 7-1
1.Phùng Quang Điệp - Nguyễn Tiến Cường 0-2 (1 ván cờ thể hiện đúng thực lực của a Cường).
2. Đào Duy Sỹ - Tạ Thanh Giang 1-1 (một ván cờ hòa nhanh đã thúc đẩy tinh thần của các thành viên còn lại trong đội.
3Lưu Quang Tuyên - Nguyễn Tấn Thọ 0-2 (ông Thọ hôm nay thể hiện một ván cờ tàn hay tuyệt vời trước Vạn Lý Độc Hành Lưu Quang Tuyên từng làm mưa làm gió tại Hà Thành mấy năm gần đây, sẽ gửi tới các bạn biên bản ván đấu sau)
4.Nguyễn Văn Vịnh - Lê Việt Hùng 0-2 (Việt Hùng nhân tố chính của đội Kỳ Siêu tại 2 vòng đấu gần đây đã đánh một ván thí pháo cuộc tuyệt hay trước Điếc Đếch Sợ Súng Nguyễn Văn Vịnh.
Xin chân thành cảm ơn các kỳ thủ đội Kỳ Siêu. Hy vọng các kỳ hữu gần xa cổ vũ cho đội đặc biệt là lão đại tướng quân Nguyễn Tấn Thọ để ông tiếp tục cống hiến những ván cờ hay.Lần sửa cuối bởi trung9th, ngày 24-05-2010 lúc 12:14 AM.
-
23-05-2010, 10:13 PM #6
-
23-05-2010, 08:16 PM #7
Bác Tấn Thọ tuổi đã ngoại bát tuần mà đánh cờ vẫn rất hay. Nhìn phong thái ông đi cờ dứt khoát, đĩnh đạc, thần thái oai phong như một ông Tiên! Khổ thân "Lâu tiên sinh" ban đầu hăm hở tưởng cờ ưu, ai ngờ bị bác Thọ xoay vần chóng mặt, về sau thành thế kém, tay chân chấm chỉ loạn trên bàn cờ... Bên ngoài anh em rỉ tai nhau: "Anh Tuyên gặp hạn vì phải chơi đồng hồ, chứ nếu đánh bên ngoài, thì bác Thọ chắc phải mệt với tài... ngồi thiền của tiên sinh chứ chẳng chơi!" (thời tiết thì nóng nực, oi bức thế kia mà, cụ chịu sao thấu nếu đối phương giở võ ngồi lâu!!!).
Xin bái phục hùng tâm và trình độ (ở độ tuổi hiện tại quả có 1 không 2) của cụ, sau 3 ván vẫn bất bại (2 hòa, 1 thắng) trước các đấu thủ khá mạnh (Lê Quang Bình, Đỗ Như Khánh và Lưu Quang Tuyên).
-
23-05-2010, 08:19 PM #8
-
23-05-2010, 08:21 PM #9
-
23-05-2010, 08:19 PM #10
Tất cả các đội đều vui còn Thanh Xuân sao vẫn chưa có điểm vậy trời
Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....
Kết quả vòng 3-Cúp TLKD 2010 (biên bản trang 11)
Đánh dấu