Kết quả 1 đến 7 của 7
Chủ đề: Tôi đi câu cá
Threaded View
-
05-12-2012, 10:59 AM #5
Câu chuyện tuổi thơ rất hay của tác giả. Ngày nhỏ em cũng đi câu cá, câu tôm, tát mương bắt cá, đánh lưới, móc cua đồng (trong lỗ cua) -> có khi móc được rắn nước,.v.v. Quê em đồng chiêm chũng (Nam Định) nên ngày xưa rất nhiều cua, cá, tôm, ăn không hết thì đem bán hoặc phơi khô để làm thức ăn mùa đông rất ngon.
Rất tiếc ngày nay cánh đồng chiêm chũng đã dần bị mất do công nghiệp hóa, bà con nông dân cũng ít trồng lúa rồi, đổ đất ruộng thành vườn hoặc ao để canh tác cho hiệu quả cao hơn. Các ruộng lúa, sông ngòi còn lại cũng còn rất ít cua cá do ô nhiễm, thuốc trừ sâu Trung Quốc phun lúa đã giết chúng (đến cả sống dai như đỉa cũng sắp bị diệt vong rồi).
Cảm ơn bác Lâm đã cho em được ôn lại tuổi thơ, chúc bác và gia đình mạnh khỏe nhé!
Tôi đi câu cá



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu