Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Cà phê Đen - Trang 54
Close
Login to Your Account
Trang 54 của 151 Đầu tiênĐầu tiên ... 444525354555664104 ... CuốiCuối
Kết quả 531 đến 540 của 1510

Chủ đề: Cà phê Đen

  1. #531
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    1,540
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chúc mừng ban hiền CKD. Có thể trực giác của CKD mạnh, nhưng cái cái tâm làm việc thiện găp điều may cũng là dĩ nhiên. Aty có bị con mắt giựt nhưng tránh không khỏi. Híc ! Hay là cái tâm của mình hơi bị xiêu vẹo ?
    Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.

  2. Thích kt22027, Bến Tre, ChienKhuD đã thích bài viết này
  3. #532
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    1,328
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nhà nuôi hai con qit và sink mệt phết các bác, con qit thì lắm rận em tìm đủ mọi cách rồi bắt cho nó suốt, sink thì hay đi chơi sểnh cái là cu cậu đi mấy hôm không về em sợ bị mất toàn phải xích.
    Lo cho chúng nó ăn đã mệt con qit mới được 4 tháng đã thích gái rồi đấy- cuối tuần phải sắp xếp cho nó đi tơ một bữa.
    Giờ già rồi - chẳng biết làm gì nữa lấy cảnh khuyển làm vui thôi

  4. Thích kt22027, Bến Tre, ChienKhuD đã thích bài viết này
  5. #533
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    United States
    Bài viết
    1,498
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Alent Thân Mến

    Cơ thể chúng ta là một cỗ máy uyển chuyển; chúng có khả năng thích ứng với mọi hoàn cảnh và môi trường xung quanh. Bất cứ một sự xáo trộn nào về mặt sinh lý, chúng đều có cơ chế tự tu sửa lại bằng cách giảm thiểu đi một vài chức năng nào đó của của cơ thể, để tăng cường hệ thống miễn nhiễm cho hệ thống. Con vật cũng vậy.

    Giấc ngủ là một trong những cách giúp cơ thể hồi phục mau hơn.

    Cơ thể chúng ta là một cỗ máy sinh học tự nhiên. Cái gì thiếu thì chúng nhận vào, cái gì thừa thãi thì chúng có khuynh hướng thải ra. Có nhiều người cho rằng cứ uống nhiều vitamin thì sẽ tốt. Điều này là SAI! Cơ thể chỉ nhận vào đủ số lượng mà nó cần, khi cái "cung" nhiều hơn cái "cầu", chúng sẽ cố gắng thải ra số lượng dư thừa. Vì thế khi cơ thể đã được cung cấp đầy đủ vitamin, chúng sẽ không nhận thêm lượng vitamin mà bạn nạp vào nữa, thay vào đó chúng sẽ thải ra ngoài theo một quy trình tự nhiên. Vì vậy việc lạm dụng vitamin vốn chẳng có bổ ích gì, mà chỉ có hại mà thôi.

    Hiện tượng bạn nhịn đói một hôm, hôm sau ăn uống trở lại thấy ngon miệng cũng là bình thường thôi. Khi bạn ở trong trạng thái fasting (nhịn đói), lượng đường (glucose level) trong cơ thể sẽ giảm xuống, glucagon sẽ tăng lên, các quá trình gluconeogenesis ở gan cũng được khởi động để tạo ra đường, và nhiều quy trình sinh học khác cũng được khởi động. Để có thêm glucose, cơ thể sẽ kích thích bạn phải ăn để nạp lại số lượng đường đã mất. Việc bạn cảm thấy ngon miệng cũng là chuyện đương nhiên thôi.
    Lần sửa cuối bởi Tontu, ngày 14-08-2013 lúc 02:23 PM.
    Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
    - Krishnamurti -

  6. Thích kt22027, Bến Tre, Aty, ChienKhuD, Alent_Tab đã thích bài viết này
  7. #534
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    1,328
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ngài Obama trong buổi họp với nội các về cắt giảm chi tiêu và giới hạn nợ



    Đây nữa chia sẻ với cố vấn


    Mấy năm trước trông còn béo tốt đến nhiệm kỳ hai nhìn đã cũ phết các bác nhỉ

  8. Thích kt22027, BaKjen, Bến Tre, roamingwind đã thích bài viết này
  9. #535
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    bác Lâm, có PM cho bác.
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  10. Thích kt22027, Bến Tre đã thích bài viết này
  11. #536
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hôm nay đọc câu này của văn hào Hemingway:

    Lời khyên tốt nhất tôi nghĩ có thể đưa cho một văn sĩ là: thở cho sâu, ăn thì biết mùi vị của thức ăn, ngủ thì ngái thật to. Cố gắng sống cho thật với toàn thân tâm, khi cười thì cười như bị thọc nách. Khi giận, giận thật dử. Phải thật sống. Chết đến bây giờ.

    The most solid advice for a writer is this, I think: Try to learn to breathe deeply, really to taste food when you eat, and when you sleep really to sleep. Try as much as possible to be wholly alive with all your might, and when you laugh, laugh like hell. And when you get angry, get good and angry. Try to be alive. You will be dead soon enough.


    Xem ra giứa cái nghệ thuật và cái gọi là tâm linh không xê xích nhiều.
    Lần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 15-08-2013 lúc 03:02 AM.
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  12. Thích kt22027, Bến Tre, Alent_Tab, Aty đã thích bài viết này
  13. #537
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    1,540
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi kt22027 Xem bài viết


    Các bác đi uống cà phê Starbucks mà gặp các khách như trong hình thì cũng đừng sợ nhé. Ở Mỹ có hơn 40 tiểu bang cho phép thường dân mang súng ra đường, có tiểu bang đòi người mang súng phải có giấy phép, có tiểu bang thì không. California, Texas, Florida và vài bang nữa thì không cho mang súng rong chơi kiểu này. Hầu hết các cơ sở thương mãi được quyền quyết định riêng là có cho phép khách mang súng vào cơ sở làm ăn của họ hay không. Đa số tiệm không cho mang súng vào, nhưng tiệm Starbucks thì cho. Mầy hôm trước nhóm ủng hộ mang súng hợp lại quyết định cùng nhau một lượt đi ủng hộ Starbucks nên dạo này khách Starbucks hơi đông. Bác nào thèm Starbucks mà sợ súng thì bay qua California hay Texas uống Starbucks nhé.
    Híc! thấy mấy cây súng kiểu này em thà lấy cái to go chứ ngồi uống sẽ không biết cà phê có ngon không nữa.
    Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.

  14. Thích kt22027, Bến Tre, Alent_Tab đã thích bài viết này
  15. #538
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    1,328
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mấy hôm nay không thấy bác Lâm lên nhỉ? thảo nào lên đây thấy thiêu thiếu cái gì đó

  16. Thích Bến Tre, Aty đã thích bài viết này
  17. #539
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    1,328
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nhạc và lỡi bài này hay quá!

    Trang thư xanh em lén trao anh,
    viết bằng mực tím tím bông hoa cà.
    Mà ngày xưa em thường hằng mơ ước.
    Ngày hợp hôn anh kết hoa để tặng em.

    Đêm năm xưa có gió heo maỵ
    Gió đùa trên tóc ngủ say bên lưng đèo
    Trả lại em con đường tình năm cũ.
    Đường tình ơi ta với ta một mình thôi .

    Nếu năm xưa, năm xưa anh lỗi hẹn, và mình đừng quen nhau
    Những ân tình ngày đó có bao nhiêu
    Thì dang dở dở dang có đâu nhiều
    Kỷ niệm ơi, kỷ niêm buồn biết mấỵ
    Thà quên đi như chúng ta chưa hề quen.

  18. Thích kt22027, Aty, Bến Tre đã thích bài viết này
  19. #540
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    1,328
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bật tai phone gào hết cỡ phê quá!


  20. Thích kt22027, tamthaplucke, Aty, Bến Tre đã thích bài viết này
Cà phê Đen
Trang 54 của 151 Đầu tiênĐầu tiên ... 444525354555664104 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68