Kết quả 1 đến 10 của 1510
Chủ đề: Cà phê Đen
Threaded View
-
03-09-2013, 12:36 AM #11
Truớc 75 Cờ Sài Gòn phân chia thành khu vực rõ rệt .vùng chợ lớn là nơi đóng quân của các danh thủ lão tiền bối như Lê huệ đông ,Trần du Thám ,Tất kiên Duơng ,Tiêu diêu khách ,tiều chuối Trần đình Thủy ,tiều Nam Vang Hứa Kim Thành.Vùng Phú Nhuận nhóm cờ Đồng Tâm của kỳ vuơng Phạm thanh Mai người đã đả bại kỳ vương Hồng Kông Lý chí Hải .Mé xóm củi phong phú có lão tuớng Lê văn Tám người đã chơi những ván cờ đối công gay gắt với Trần Quới đuợc giang hồ ngưỡng mộ .Chợ Nancy Trần hưng Đạo là nơi trú ngụ của kỳ vuơng Phạm tấn Hòa ông chơi thuận pháo khét tiếng đến độ suốt một thời gian dài đối thủ của ông đi hậu không dám đánh thuận pháo .Danh thủ Phạm thanh Mai thua ông Hòa thuận pháo liên tiếp mấy ván liền dù đi tiên hay hậu ,sau này đi tiên ông chỉ ủi chốt thôi không dám vào pháo đầu nữa đủ biết ông Hòa ghê gớm cỡ nào
Vùng An duơng Vuơng có quỉ kiến sầu Lê thiên Vị vua đánh độ và gài độ .Hàng Xanh có cụ Lý anh Mậu
Ngoài những danh thủ kể trên có một góc ở Công lý và Hàm Nghi dành cho dân chơi cờ đủ thành phần sinh viên học sinh, xe ôm , xích lô ba gác .Lúc nào cũng có khoảng 200 bàn cờ bày la liệt ,ngồi xổm lề đuờng mà đánh, tới khuya thì có đèn đuờng sáng choang chơi thâu đêm suốt sáng
Tôi thuộc ngành giáo dục nên cứ mùa hè là về suốt 3 tháng chơi cho đến tận ngày cuối ,canh làm sao cứ về đến nhà là hôm sau đi dậy khỏi nghỉ ngơi gì hết ,giai đoạn này là rất sướng kéo dài đuợc mấy năm
Đánh cờ thì vừa đánh vừa học hỏi dại gì đánh lớn ,chơi nhỏ nhỏ gặp ai cũng tiếp hết ,nó vừa có cái lợi là mình không khớp cờ khi gặp cao thủ ,hai nữa là mình như heo lăn chai ,bầm dập đủ thứ,tướng tá lôi mình ra đánh đủ thứ đòn thù, càng ngày bề dầy chinh chiến càng tích lũy. Kì lạ khi thi đấu mình nhìn thấy Trần Quới và Mai thanh Minh chênh lệch không nhiều lắm nhưng khi đánh với họ mới thấy đuợc khoảng cách .Trần Quới mới đầu chắp mình 3 nuớc rưỡi thì có ăn thua khi rút xuống 3 nuóc thì tỉ lệ mình hòa và thua nhiều hơn lâu lâu thắng đuợc một bàn chắc ông ấy thả để giữ mối
Với Minh thì chắp mình 2 nuớc rưỡi là có ăn thua quyết liệt xuống 2 nuớc thì mình yếu hơn chút xíu nhưng sau thì ngang ngửa mà cũng không ngán bằng chơi với Trần Quới .Trần Quới hay tới độ các đấu thủ thua anh đều khẩu phục tâm phục Năm 1988 giải cuối cùng của Trần Quới sau đó ông mất tích .Biết tin đó Mình và Minh đi uống cà phê lúc này hầu như mình rất thân với Minh về chơi là ghé hắn, cũng buồn cười đánh độ riết rồi thành anh em Minh tâm sự -Thế là mối hận với Trần Quới không bao giờ trả đuợc rồi .Minh đụng Quới 15 ván huề 6 thua 9 không ăn đuợc ván nào ,đánh với hắn có cái ghê gớm là mình chỉ cần yếu thế hơn một chút là hắn sẽ từ từ xé rách chỗ yếu đó ra để kết thúc,giống như nhà dột vậy hắn châm đầu này chích đầu kia mình ứng phó không xuể .Nguợc lại khi hắn yếu thế thì mình loay hoay mãi mà không làm gì đuợc cuối cùng phải huề .Đúng là thiên tài !
Mình đi khắp các sòng khi ấy thánh địa cờ tuớng là Sư Vạn Hạnh .Nơi đây đủ mặt anh hào sáng nào cũng tụ ở đây khi không có độ mới túa đi các nơi khác .Có Xuân hòa thượng (nguyễn văn xuân),Tám biên hòa .Vui lắm hôm nào kể tiếp .Hôm nay lục tủ sách cũ thấy quyển sách bạn mình tặng .đi giang hồ mình lấy tên là Vũ .Than ôi ! Sách bạn ta tặng còn đây mà người thì đã khuất bóng phương nào .Mình cứ ngồi mân mê quyển sách suốt sáng nay, muốn chảy nuớc mắt
IMG-20130902-00113.jpg
IMG-20130902-00114.jpg
Cà phê Đen





Đánh dấu