Kết quả 21 đến 30 của 34
			
		- 
	06-06-2010, 08:37 PM #21 Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng
 Những kỷ niệm đời xin vẫn còn xanh
 
 
 Kết bạn facebook với culu2795
 
 Facebook CLB Cờ Tướng Đống Đa
 
- 
	06-06-2010, 10:49 PM #22  danh thủ ĐÀo cao khoa , phạm quốc Hương vẫn là số 1 số 2 của Hà nội 
 Sau đó đên Lại Việt Trường, Nguyễn anh quân , TRần Tuấn Ngọc
 5 người kể trên mới là đáng gờm của Hà nội và Quốc GiaThôi em theo chồng làm cô dâu xứ lạ
 Bao nhiêu ân tình giờ tim vỡ theo tim...   
 
- 
	06-06-2010, 11:43 PM #23 Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng
 Những kỷ niệm đời xin vẫn còn xanh
 
 
 Kết bạn facebook với culu2795
 
 Facebook CLB Cờ Tướng Đống Đa
 
- 
	07-06-2010, 01:43 AM #24  Khánh Ngọc ở HN này kg biết sợ ai cả, chỉ duy nhất có 1 người mà Khánh Ngọc Oánh trận nào bê bết trận đấy. Đố mọi người đoán ra là ai.?. Thâm sâu, cần thiết cho cuộc sống con người.Con người thâm sâu, chưa chắc cần thiết cho cuộc sống.
 
- 
	07-06-2010, 07:38 PM #25  Khánh Ngọc ở HN này kg biết sợ ai cả, chỉ duy nhất có 1 người mà Khánh Ngọc Oánh trận nào bê bết trận đấy. Đố mọi người đoán ra là ai.?. 
 bác phong vui tính thật , không biết sợ ai cả vậy khánh ngọc là số 1 hà nội rôiThôi em theo chồng làm cô dâu xứ lạ
 Bao nhiêu ân tình giờ tim vỡ theo tim...   
 
- 
	08-06-2010, 09:31 AM #26
 
- 
	08-06-2010, 09:34 AM #27  đáng gờm ở HN thì đúng rồi chứ bơi ra biển qg có vẻ hơi đuối đuối thế nào ấy... 
 
- 
	08-06-2010, 11:58 AM #28  khánh ngọc thì chỉ sợ mỗi ông bảo 
 
- 
	08-06-2010, 02:47 PM #29  thỉnh thoảng có topic như thế này vào chém gió cũng hay 
 
- 
	02-02-2011, 10:19 AM #30  Cờ càng cao thì càng phải khiêm tốn. Cao thấp để mọi người nhận xét ! Hãy cố gắng tập luyện thì mới mong bắt kịp TQ. Hê Phải nhìn cho rộng, suy cho kỹ
 Kiên quyết không ngừng thế tiến công
 
Giao lưu tập huấn:Nguyễn Anh Quân vs Nguyễn Khánh Ngọc
 
 

 
					
					
 Gửi bởi ChenJunYu
 Gửi bởi ChenJunYu
					
 
				
				
				
				
			 
				 
						
					 
				
 
			
		
 

Đánh dấu