Những năm gần đây, Hoàng Cầu luôn là 1 điểm hẹn, điểm đến mà mỗi lần nhắc đến dân cờ Hà Nội có lẽ đều cảm thấy mát lòng. Những gương mặt từng trải với ánh mắt bừng sáng, say mê bên những bàn cờ, những ván cờ đẹp đẽ được vẽ lên bởi những tay cờ tài hoa.
Nổi lên trong số họ là vóc dáng của anh, cao gầy, phong trần. Luôn là một chủ nhà của Hoàng Cầu, anh Phạm Thanh Tùng (Tùng Kều) sẵn lòng tỷ thí với bất kì một kì thủ nào dù là quen, lạ, trong nam hay ngoài bắc với một tinh thần thi đấu bền bỉ. Ấn tượng nhất là khi lần đầu tiên Danh thủ Phùng Quang Điệp ra Hoàng Cầu đánh độ, anh đã tiếp anh Điệp bằng những đấu pháp bỏ xe gây ngạc nhiên và thích thú cho người xem chầu rìa. Theo nhận xét của làng Cờ, thì kỳ tài của anh hơi đuối hơn so với các danh thủ; theo bước những ván đấu của anh tớ thấy anh cũng chẳng kém cạnh gì khi đánh với họ: cũng có thắng, có thua, có hòa. Người ta thường so sánh cân đong sức cờ các Tùng của Hà Nội gồm có Tùng Kều, Tùng Lò Gạch, Tùng Con..Tớ xem họ đánh cờ nhiều rồi, cũng biết được phần nào ai hay cái gì. Nhưng tớ quí mến anh, những bàn cờ của anh vì theo Tớ : anh Tùng Kều mới là Ẩn số thách thức của Hoàng Cầu.