Gia Cát Dự vòng tứ kết :


- Diệp Khai Nguyên vs Nguyễn Hoàng Lâm

Quá khó cản Lâm tay dài trong thời điểm này mặc dù các đối thủ gặp anh toàn tự thua là chính , điều đó chứng tỏ chân mạng quá lớn của anh . Anh Nguyên tuy rất hay thế nhưng về khai cuộc chỉ xêm xêm đối thủ trong khi trung tàn xô xát thì Lâm hiện được đánh giá số 1 hiện nay . tỷ số sẽ là 3-1 cho Lâm và anh sẽ vẫn là ứng viên lớn nhất cho ngôi vô địch .

- Lại Tuấn Anh vs Tôn Thất Nhật Tân

Giang hồ quay nước mía Lại Việt Trường ( Tuấn Anh ) là niềm hy vọng lớn nhất cũng như duy nhất của làng cờ thủ đô , thế nhưng ngày mai anh sẽ phải đối mặt với khối bê tông đúc sẵn đến từ Đà Nẵng . Anh Tân thường xuyên là 1 trong những ứng viên cho ngôi vô địch cũng như đang có phong độ quá tốt . Trường muốn vượt qua đối thủ thì cần phải hết sức điềm tĩnh chờ đến loạt play off , dự đoán 60 % anh Tân sẽ vượt qua được khó khăn đến từ Hà Nội . Trái tim tôi chọn Trường nhưng lý trí khẳng định điều ngược lại .

- Lại Lý Huynh vs Trềnh A Sáng

Không hay vì quá hay , Âu Dương công tử chết hụt mấy lần và đương nhiên khao khát lập được công lao cho đơn vị chủ quản . Đối mạt với anh là 1 cái tên luôn làm hãi hùng các đấu thủ , Túy Kỳ Tiên Trềnh A Sáng . Huynh nhỉnh hơn về khai đến trung trong khi đoạn trung đến tàn thì người viết đặt niềm tin vào huyền thoại đương đại . Sẽ là 1 trận đấu long trời lở đất , sức trẻ sẽ vượt qua vào thời khắc quan trọng ???

- Trương Á Minh vs Nguyễn Trần Đỗ Ninh

Lão tướng đối đầu với tướng đầu trọc , trận này cũng rất hay vì đây là giải cá nhân chứ không phải là giải đồng đội . Sẽ là cuộc tỷ đấu nội lực thần sầu quỷ khốc . Anh Minh sở dĩ ít đạt thành tích cao do thường xuyên đánh hỗ trợ 2 người còn lại trong bộ ba xe pháo mã huyền thoại . Bạch Mi Ưng Vương sẽ vào vòng sau vì người viết tin rằng như vậy .


Trung_cadan từ cư xá Lữ Gia - Thành phố Hồ Chí Minh !!!