Kết quả 1 đến 10 của 1319
Threaded View
-
04-03-2013, 10:03 PM #11
Hôm nay, bác Sáng trong một trân đấu kéo dài lê thê với tiểu tướng Lại Lý Huynh đã đi sót ở trung cuộc. Theo nhận đinh của bác cũng như cũa Huynh ngay tại hiện trường thì ván đó lẽ ra hòa. Nhưng do biết được nếu kéo vào penalty thì Huynh vẫn có lợi thế nên bác cố ăn thua luôn.( Lời của bác khi gặp mình ở bãi giữ xe
) Gần cuối ván đấu Huynh có cơ hôi chiếu tướng ăn mã nhưng do quá hồi hôp nên ko nhìn ra, sau đó em vò đầu bức tai khá tiếc nuối. Nhưng cuối cùng vẫn trấn tĩnh mà kết thúc ván đấu. Chúc mừng tiểu tướng...!
Ván chú Trương Á Minh với Anh Ninh , thì theo như lời nhận định của những anh em trong đoàn tphcm thì ván 2 là cuộc sở trường chống Phản Cung MÃ của anh Ninh, chú Xíu đơn giản thua vì lọt cuộc trong 1 ván cờ quá chóng vánh. Bước vào penalty thì theo nhận định của mình thì anh Ninh là số 1 SÀI GÒN về thể loại cân não này nên khi đi tiên thì cơ hội cho chú Xíu là rất thấp. Chúc mừng tướng đầu trọc.
Ván anh Trường - Anh Tân, rõ ràng lối chơi bão táp của anh Trường đã phần nào làm danh tướng miền Trung phải e dè. Quan sát tại điểm đấu thấy khuôn măt của anh Tân nhiều lần lô vẻ mệt mỏi trong trận đấu marathon này. Nhưng trong thời điểm hiện tại rất khó ai ngăn cản được anh Tân...Chúc mừng Ngũ Nhạc Kiếm Phái
Ván thầy Nguyên- Anh Lâm, Sau khi thua tức tưởi ở ván 1 chỉ vì không đi xe 4 tấn 4 , anh Lâm bước vào trận 2 với tậm trạng nặng trĩu, nên việc thất thủ luôn ván 2 cũng là điều dễ hiểu. Thầy Nguyên sau khoảng 1 năm phong độ có phần giảm sút thì tại giải này bất ngờ bừng sáng trở lại. Chúc mừng Thầy..!
A1- 2013 , Giải vô địch cá nhân toàn quốc tại tp. Hồ Chí Minh !!!
Đánh dấu