Bình luận nóng các trận đấu buổi sáng :

Bán kết 1 : Diệp Khai Nguyên 2-0 Nguyễn Trần Đỗ Ninh :

Anh Nguyên đang chứng tỏ 1 phong độ đỉnh cao khi lần lượt hạ gục nhiều mãnh tướng trên con đường tiến vào bán kết , ván sáng nay Diệp tướng quân sử dụng ngũ bát pháo tam binh đối đầu với Bình phong mã cổ điển của đối phương . Khai cuộc vô cùng chắc chắn và tiềm ẩn , tiến đến trung pháo đầu đóng chặt trong trường hợp Mã của anh Ninh công chúa hồi cung vô cùng nguy hiểm . Đến nước thứ 20 bên hậu buộc phải thoái pháo phế không dẫn đến hình cờ rất xấu dần dần kém tàn , cuối cùng phải phế mã ăn tốt kẹp cửu , sau 1 hồi chống đỡ đành ký biên bản nhận thua . Thắng trận này Diệp gia đương nhiên chiếm ưu thế lớn mặc dù phải cầm cây đi hậu trận lượt về .

Bán kết 2 : Lại Lý Huynh 0-2 Tôn Thất Nhật Tân :

Danh tướng Đà Nẵng đang sở hữu nội công đang được thăng tiến nhanh nhất trong thời gian ngắn trở lại đây , với thành tích bất bại anh tiến vaò bán kết với sự tự tin tuyệt đối . Đối thủ của anh là Âu Dương công tử thì vừa hay lại vừa may , trận hôm nay đối binh cuộc được khai triển và đến giai đoạn Trung cuộc thì 2 danh thủ đi như Trung Hoa tượng kỳ . Tuy nhiên người có nội công thâm hậu hơn trong thời điểm này đã giành chiến thắng vô cùng thuyết phục khi dùng xe + pháo + sĩ tượng bền kích bại đối phương chỉ còn xe + Mã + 1 tượng . Chiều nay đi tiên tôi tin rằng Tôn gia sẽ đứng vững trước thế công của Lại Lý Huynh và ghi tên mình vào trận chung kết .

4 danh thủ ở vòng bán kết đang chơi rất hay và xứng đáng , tuy nhiên nếu họ nghiêm túc hơn trong việc ghi biên bản thì công tác truyền tải đến những người hâm mộ sẽ dễ dàng hơn nhiều , mong rằng các anh sẽ giúp đỡ phóng viên trong các trận đấu còn lại , cám ơn nhiều .

Trung_cadan - Trực tiếp từ Phú Thọ - Tp_HCM !!!