Đôi khi tâm lý có cái gì đó để giữ làm cho kỳ thủ dù được đi trước vẫn nhập trận với tâm thế cầu toàn hơn. Điều đó làm hạn chế khả năng của họ. Giả như ván 1 hòa, thì ván 2 có lẽ a Tân đã ko thua khi trên bàn 2 bên vẫn còn tận 4 cây

Lại nhớ chuyện của bác sĩ Minh Ngọc khi đánh giải Kỳ vương đất Bắc năm nào. Gặp Phạm Quốc Hương, a đã đứng trước cơ hội lớn để loại ứng cử viên vô địch này khi thắng ván 1, nhưng chính tâm lý đá hòa mà a tâm sự sau đó đã khiến a xử lý ko chính xác và để rồi bị loại bởi người cuối cùng lên ngôi vô địch

Biết làm sao được, vinh quang chỉ dành cho ai thực sự bản lĩnh hơn