Cuối cùng, giải cũng kết thúc trong không khí sôi động tại NTD Phú Thọ, việc Huynh vô địch rõ ràng làm tphcm có chút hụt hẫng, tuy nhiện, đã từ lâu, giới mộ điệu cờ Sài Gòn đều xem Huynh như người nhà, nên rất nhiều người chia vui với anh sau khi trận đấu kết thúc. Tiểu tướng cuối cùng cũng đã hoàn thành tâm nguyện trở thành Minh chủ của mình. Chúc mừng Huynh, anh hoàn toàn xứng đáng với bất kỳ danh hiệu nào mà kỳ đàn có thể phong tặng...

Tận đáy lòng mình, rất tiếc cho anh Ninh, nhìn anh buồn bã không nói nên lời khi trân đấu kết thúc, đã 2 lần về nhì rồi, nhưng chắc chắn đây không bao giờ là cơ hôi cuối cùng của anh..Cố gắng phục hận ở những giải sau nha anh..KẺ VỀ NHÌ VĨ ĐẠI...!