Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Hồng nhan tri kỉ - Trang 3
Close
Login to Your Account
Trang 3 của 5 Đầu tiênĐầu tiên 12345 CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 46

Chủ đề: Hồng nhan tri kỉ

  1. #21
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    United States
    Bài viết
    1,498
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tí nữa quên, còn phải gặp ông bạn dễ thương CKD nữa chứ, hihi.

    Bên Cali dạo này thời tiết lạnh hơn mọi năm. Bên bác Lâm còn lạnh hơn bên mình nhiều phải không bác Lâm?

    Tết Dương Lịch của tụi lõ chán hơn Tết Âm Lịch của chúng ta nhiều. Ngày Tết cũng chẳng khác gì ngày thường. Thêm vào đó tình hình kinh tế quá kém nên chẳng mấy ai hào hứng với không khí Tết cả. Các đèn Giáng Sinh tại các Mall cũng từ từ kéo xuống chứ không để lâu như mọi năm.

    Trước thềm năm mới, mình xin chúc bác Lâm, CKD, KT, Wind, cuonghanh, nhạc, cùng toàn thể quý thành viên một năm nhiều thắng lợi, sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng nha.



    Thân,
    Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
    - Krishnamurti -

  2. #22
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,838
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    @Tontu: Chời, cuộc vui nào ở dd mình mà không có 6789 thì khác nào ăn bún chả thiếu mắm dấm . Đây, tấm hình này với tiêu đề "Hãy mặc sơ mi màu hồng nếu bạn có đủ nam tính" , thằng đang sờ râu bên cạnh là Nhachoaloiviet


    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  3. #23
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Racoon City
    Bài viết
    1,293
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Xin chúc các bác chiến hữu một năm an lành .Năm nay lạnh ghê mà mình thì không chịu đuợc máy heat nên đành đốt lò sưởi vậy ,dù sao cái lạnh này còn chịu đuợc chứ cái lạnh Canada thì thật chết dở

  4. #24
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tui cũng giống bác Lâm chổ không thích máy heat. Mùa đông thì siêng tập mấy bài nội công của HồngGia La Phù Sơn cho ấm người. Nhưng thấy vợ hiền đi qua đi lại quấn mấy lớp áo mà tay chân vẫn lạnh cóng nên cũng động lòng mở heat lên. Vợ hiền biết mình không thích máy heat nên không chịu để lâu. Tuy nhiên năm nay lạnh thật, cũng phải để heat nhiều hơn mội năm.
    Lần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 01-01-2013 lúc 05:07 PM.
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  5. #25
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    53
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nghe các bác nói về thời tiết mùa đông nước ngoài chợt dưng em cũng nhớ cái lạnh xứ Hàn, nơi mà em đã qua làm việc gần 4 năm. Có thể 1 phần do các bác đang đón năm mới xa quê hương vì cảm giác này em cũng từng nếm trải khi xa nhà... Thời tiết năm nay có gì đó đổi thay khác hơn nhiều, hiếm khi nào Hà Nội có ngày Noel và Tết dương lịch lạnh giá như năm nay.

    Chúc các bác và gia đình năm mới nhiều sức khỏe- hạnh phúc- thành đạt...!!!

  6. #26
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    1,981
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Lâm Đệ Xem bài viết
    Xin chúc các bác chiến hữu một năm an lành .Năm nay lạnh ghê mà mình thì không chịu đuợc máy heat nên đành đốt lò sưởi vậy ,dù sao cái lạnh này còn chịu đuợc chứ cái lạnh Canada thì thật chết dở
    Nhắc tới máy heat làm tôi rùng mình bác Lâm ơi. Ở Ca lạnh lắm nên phải mở máy heat suốt. Trong nhà họ trang bị máy heat hơi nước nên khá dễ chịu, nhưng hôm nào máy heat hơi nước bi hư là phải mở máy heat điện. Máy này nóng và khô kinh khủng do không có độ ẩm. Ngủ một đêm sáng ra người mệt kinh khủng. Sợ nhất là bị chảy máu mũi do không khí quá khô.
    Bận lòng chi nắm bắt

  7. #27
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Racoon City
    Bài viết
    1,293
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi roamingwind Xem bài viết
    bài nội công của HồngGia La Phù Sơn cho ấm người. .
    Món này thì ông Gió là sư đệ tôi rồi .Lân và cụ Đức dạy tôi từ khi hắn chưa là Lý hồng Thái ,lúc đó tập sau chùa ở Ông Tạ .Phải công nhận Lân là thiên tài võ học .Trời lạnh tập hồng gia là nhất rồi. Bác đi hết Ngũ hành quyền chưa hay mới chỉ kéo các thế đơn nội công

  8. #28
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    United States
    Bài viết
    1,498
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hay quá ! Bác Wind và bác Lâm làm 1 bài giới thiệu về môn Nội Công Hồng Gia này đi. Mình thích những tài liệu quý giá này lắm. Nếu có youtube chỉ dẩn thì càng hay.

    Quá đúng bác Lâm! Trời lạnh ăn cái gì nóng (i.e lẩu liếc) + Nội Công Hồng Gia là số một rồi.

    Chúc bác Lâm 1 chuyến đi nhiều niềm vui và bình an. Khi nào bác Lâm uống rượu sâu chít thì uống thêm cho mình, Wind, và KT mỗi người 1 ly nha. Thanks

    P/S: Mình chỉ có 1 vài tài liệu chỉ dẫn tập Thiếu Lâm Nội Công (G.S Hàng Thanh) bằng PDF files, Thiếu Lâm Dịch Cân Kinh của 1 số soạn giả (PDF). Đang tính up lên cho những bạn cần...
    Lần sửa cuối bởi Tontu, ngày 02-01-2013 lúc 01:47 AM.
    Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
    - Krishnamurti -

  9. #29
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hai ba tháng trước đi rong vào mục đề võ thuật (http://www.thanglongkydao.com/duc-th...-vo-thuat.html) thấy bác Lâm có đăng bài của thầy Thái (Lý-Hồng-Thái/Lân) nên đã biết bác là sư huynh Hồng Gia rồi .

    Lâu lắm rồi có thời gian làm việc hơn con trâu cơ thể suy sập người quen giới thiệu tập Hồng Gia, nhờ đó gặp thầy Thái. Bác được cụ Đức (Sư Tổ) dạy trực tiếp thì là hàng trưởng lão trong Hồng Gia rồi.

    Đó cũng là khoản thời gian thú vị. Thầy Thái đúng là kỳ tài, và tôn sư, võ học. Học võ gặp được thầy Thái cũng như học Vật Lý gặp được Einstein. Những lần bác Lâm đăng bài về các thuật dạy của người xưa (cởi ngựa, câu cá, bắc đom đóm, v.v...) tôi hay nhớ đến thầy Thái.

    Tuy nhiên mình thuộc loại tiểu khí nên được dạy mười chỉ giử một. Bây giờ chỉ còn tập bài nhiệt thân pháp (warm up -- hihi... bài warm up của thầy Thái chứa bao nhiêiu bí quyết trong đó hồi xưa tôi làm warm up một tiếng đòng hồ), 10 thế đơn nội công, đứng tấn Hồng Gia, là căn bản để giử gìn sức khoẻ. Bửa tập bửa không. Ngũ Hành Quyền chưa học, bác Lâm. Hồi xưa thầy Thái có kêu một sư huynh chỉ mình Liên Hoa Pháp Quyền, nhưng cũng quên mất rồi. Vài tuần nay đang định đem Thập Nhị Huyền Công ra tập lại, nhưng cũng làm biếng . Vài năm gần đây thấy cợ thể lỏng ra và rợp ràng hơn trước (đã vài lần tránh khỏi phải vào bệnh viện cấp cứu khi làm vườn cũng nhờ Hồng Gia -- cái chân không còn cần cái đầu điều khiển, đụng chuyện vấp té khi ôm một đống gạch nặng trên người, cái chân nó biết chổ đi đứng tránh né. Cái-chân-biết-đi như thầy Thái hay nói. ); tôi hay nói với vợ là "bây giờ anh mới đủ căn bản học lớp đầu của thầy Thái".

    Tuy nhiên bây giờ thì không mê võ học nữa . Bác Lâm sành sõi Hồng Gia thì tửu lượng ít người theo kịp. Tội nghiệp cho ông Đ , không biết ổng luyện Nhất Dương Chỉ của Doàn Dự để đẩy rượu ra cơ thể xong chưa.

    Bác Tôn trên youtube họ chỉ về nội công Hồng Gia La pHù Sơn cũng nhiều. Bác ở Orange county nếu muốn cũng nên đến võ đường Hồng Gia Việt Nam tham quan cho biết (góc đường Westminster và Euclid).
    Nhưng nếu đem con gà qua bên bác Lâm và mấy chai rượu đỏ loại tốt cầu thầy, và bác Lâm chấp nhận là tốt nhất !! .

    Tập mấy cái này không nên tập qua sách. Phải có người chỉ mới được. Và cũng không cần phải hoa lá cành nhiều, căn bản công là quan trọng nhất về lâu về dài.


    hm... by any chance bác Lâm có được cụ Đức chỉ về Dịch học? Nghe nói Dich học của cụ Đức kinh hoàng lắm.
    Lần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 02-01-2013 lúc 05:35 AM.
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  10. #30
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Racoon City
    Bài viết
    1,293
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Vâng cũng phải nói tí ti về cái ngày xưa thân ái đó .Khi đó tôi được quen với cụ Đức là qua cụ Hà lạc Dã phu Việt viêm tử .Cụ Dã phu là thái sơn bắc đẩu trong ngành tử vị .Xưa Sài gòn chỉ có hai tay thuật số vào hàng thượng thừa ,cụ dã phu là một, người thứ hai là Vân đằng Thái thứ Lang ( tên các cụ nghe kêu rổn rảng hehe) .Cụ Dã là truyền nhân của cụ Ba La ngoài bắc .Sinh thời cụ chỉ khâm phục cụ Đức cụ thường nói rằng cụ Đức là bậc kì nhân trăm năm mới có một người .Dịch học cụ Đức uyên thâm đến độ thấu cả cơ trời .Lân và tôi bằng tuổi nhau ,tuổi trẻ cũng dễ thân .Tôi không thích võ chỉ thích văn nghệ văn gừng thường suy nghĩ cả đời mình chỉ nhường nhịn mọi người thì học võ làm gì ? Chẳng lẽ dùng để đánh vợ .Thế nhưng khi nhìn thấy Lân thi triển tuyệt học mới thấy ham .tôi học cụ Đức là nhóm đầu tiên cùng với Lâm thành Khanh , Đẩu, Dũng nhỏ....Mọi người sau này đều thành tông sư võ học chỉ có tôi chẳng thành cái quái gì hết chỉ có ong bướm đú đởn với các hồng nhan là ưa thích .ai sắp động võ là mình co giò ...chạy trước cho nó lành

Hồng nhan tri kỉ
Trang 3 của 5 Đầu tiênĐầu tiên 12345 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68