Kết quả 11 đến 20 của 46
Chủ đề: Hồng nhan tri kỉ
-
31-12-2012, 10:38 PM #11
Không đuợc ! Bởi lẽ "hồng nhan tri kỉ" là điều âm thầm cảm nhận giữa hai người ,cái đó không thể nói thành lời , lại chẳng thể xin mà đuợc .Người phụ nữ nào hỏi "em là hồng nhan tri kỉ của anh nhé" xem ra đã thiếu đi sự tinh tế và kín đáo. Một trong những nét gợi tình bậc nhất của hồng nhan
Nửa nao nức gọi nửa im lặng chờ thì người ta mới khoái chứ !
-
31-12-2012, 10:51 PM #12
@Lâm Đệ: Đã thế đợt tới em phải làm căng, loại bớt thôi huynh ơi
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
31-12-2012, 11:02 PM #13
Đối với em mối tình đầu vẫn là tình yêu đáng nhớ, ảm ảnh hết cuộc đời, quên được khó quá càng tỏ ra cố quên lại càng nhớ thêm mới đau chứ.
Tình yêu chân thật luôn mong muốn người mình yêu hạnh phúc, kể cả em đã đi lấy chồng, bao giờ cũng mong muốn em hạnh phúc với người em đã chọn. Vậy đã gọi là tri kỷ chưa các bạn, tết này mình sẽ cùng với người yêu cũ đi hát quan họ, cũng là điều an ủi cho những đôi lứa yêu nhau thật logn mà không đến được với nhau trong quãng đời còn lại. chả có gì bằng nhìn ánh mắt biết nói của em, anh nghĩ gì em đã đọc được vậy mới là tri kỷ.
-
31-12-2012, 11:11 PM #14
chiều nay gửi mail cho em nói em vẫn ổn chứ, reply lại là em ổn lắm, mọi thứ mạn nguyện thật may là em gặp được người chồng tốt he he, mình biết là con vịt này nói dối. đẻ mình cố quên em nó đi, thằng chồng nó cũng tạm ổn thôi so với lão tốt khác dề "chim ông muỗi so với cài cần câu tôm.
Thế mà PM lại đi chơi nhé là ok ngay, mình chả mong mỏi điều gì hết chỉ là ôn chuyện thôi kể cả nó rủ chồng cũng đi với vợ chồng mình
-
31-12-2012, 11:19 PM #15
Buốn chả chịu được lời bài hat này hợp tâm trạng quá
Ra phố hôm nay thấy buồn lên mắt
Đường chiều man mác như gợi niềm thương
Chờ người yêu đến cùng chung ngõ hồn
Với vòng tay xanh đón mời cho đời lên ngôi thần thánh
Đôi mắt em say giữa rừng thêu nắng
Một loài hoa vỡ bên trời chiều hoang
Đường trần soi bóng còn in dáng gầy
Phím sầu rơi theo cuối tuần
Chôn vùi ngày tháng đam mê
Không em đời như thiếu nhiều
Không em mây trôi ngập ngừng
Làm sao không nhớ đến người mình yêu
Vắng xa nhau một lần mà lòng như thấy lâu rồi
Chinh chiến nên anh cuối tuần không đến
Một lần xa cách trăm vạn lần thương
Gục đầu nghe tiếng tình yêu dỗi hờn
Những chiều không anh đến tìm
Thương dài từng bước cô đơn
fall in love có khác sến thật
-
31-12-2012, 11:29 PM #16
chán nhạc ta rồi làm tí nhạc tây cho máo can you feel the love tonight (em có cảm thấy tình yêu của láo tốt đêm nay)
There's a calm surrender
To the rush of day
When the heat of the rolling world
Can be turned away
An enchanted moment,
And it sees me through
It's enough for this restless warrior
Just to be with you
And can you feel the love tonight
It is where we are
It's enough for this wide-eyed wanderer
That we've got this far
And can you feel the love tonight
How it's laid to rest?
It's enough to make kings and vagabonds
believe the very best.
There's a time for everyone
If they only learn
That the twisting kaleidoscope
Moves us all in turn
There's a rhyme and reason
To the wild outdoors
When the heart of this starcrossed voyager
Beats in time with yours
And can you feel the love tonight
It is where we are
It's enough for this wide-eyed wanderer
That we've got this far
And can you feel the love tonight
How it's laid to rest?
It's enough to make kings and vagabonds
believe the very best.
-
31-12-2012, 11:31 PM #17
Thôi em chim cút đi chơi tiep đây Bammer quá nhìu rồi các mod thông cảm nhé em đang sai hi hi
-
01-01-2013, 12:50 AM #18
@Laotot: Hôm nào ông tỉnh táo báo giùm anh em biết nhé, muốn nói gì không gọn vào làm 1 cm cứ phải dài dòng văn tự
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
01-01-2013, 12:22 PM #19Tiền bất kiến cổ nhân
Hậu bất kiến lai giả
Niệm thiên địa chi du du
Độc sảng nhiên nhi thế hạ
-
01-01-2013, 01:12 PM #20
Xem qua những tấm hình kỷ niệm Birthday của TLKD mà thích ghê. Các anh em sinh hoạt và ăn chung với nhau với cái tình thân hữu giống như một đại gia đình vậy.
Xem hình mình nhận ra được anh Trung, Trang tơ, huyenmapu, bác Minh Ngọc và 1 số anh em khác, nhưng không thấy bác 6789 đâu cả. Có 1 vài anh em mình không nhận ra được. Giá mà có dịp về VN tạt ghé thăm Hà Nội thì thích biết mấy.
Nếu có dịp về chơi thì thể nào cũng ghé Hà Nội vì cũng còn 1 vài người bên họ sống ở đó. Tiện thể gặp anh Trung và bác Minh Ngọc cùng các anh em khác cho vui. Không biết sang năm có về được không...vì công việc nhiều quá.Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
- Krishnamurti -
Hồng nhan tri kỉ
Đánh dấu