2. Manchester City

Sau 1 mùa giải thành công với chức vô địch PL giành được ở phút 90+3 ở trận đấu cuối cùng làm cho fan hâm mộ MU trung_cadan thẫn thờ trong nỗi buồn mênh mang nhiều tháng trời sau đó, Manchester City không mang về nhiều tên tuổi trong năm nay. Rodwell, Sinclair, Maicon chẳng mang lại hiệu ứng gì. Garcia, Nastasic tạm được.

Với 4 tiền đạo thượng thặng trên hàng công, Mancini làm khó các HLV Fantasy khi liên tục xoay tua các tiền đạo. Ở phía dưới, Nasri ko lớn còn Silva, Yaya ko bùng nổ như năm trước. Vì vậy, thành tích của MC ko tốt như mong đợi.


Với tôi, chỉ có 1 cầu thủ MC ấn tượng ở nửa mùa giải, đó là Zabaleta. Tưởng như sự bổ sung 1 nhà vô địch thế giới Maicon và trưởng thành của Richards sẽ khiến Zabaleta ko được ra sân nhiều. Nhưng chấn thương khiến cho sự lựa chọn gần như duy nhất bên cánh phải là Zabaleta. Lối chơi của Zaba ko hề hoa mỹ nhưng cực kỳ ổn định và hiệu quả. Những quả chồng biên với tiền vệ và những pha bất ngờ luồn sau hậu vệ vào vòng cấm đón bóng cùng với những pha tạt bóng khá tốt của cầu thủ này luôn là hiểm họa cho mọi hàng phòng ngự đối phương. Nếu may mắn hơn, Zaba phải có nhiều hơn 2 bàn thắng và 1 assist. Giá 6.0 cho 1 hậu vệ chỉ vắng 5 trận đấu cho đội đương kim vô địch và có 6/21 trận CS là chấp nhận được.