Kết quả 1 đến 8 của 8
Threaded View
-
01-01-2013, 10:55 PM #2Lượt về : Quang Trung 1 6-2 AEM 1 :
- Vũ Hữu Cường 2-0 Nguyễn Ngọc Tùng
- Đặng Hữu Trang 0-2 Lê Quốc Thắng
- Nguyễn Thanh Tùng 2-0 Dương Như
- Lưu Khánh Thịnh 2-0 Lê Quang Bình
Sau những thất bại liên tiếp gần đây , lãnh đội Quang Trung 1 trận này quyết định tự đẩy mình lên băng ghế dự bị , Tiểu sát tử Nguyễn Thanh Tùng cùng Bồng nhồng tướng quân Lưu Khánh Thịnh sau 1 thời gian bận rộn lần này đã được tung ra trận để quyết thắng . Bên AEM rất ngạc nhiên khi Lê Sơn không có mặt , bù đắp cho thiệt thòi này là Thần kiếm Thắng kem đã được đưa trở lại nhằm ngăn cản Quang Trung tiến đến chiến thắng trung cuộc .
Muốn nói gì thì nói , sát thủ Đặng Hữu Trang gặp ai thì gặp , chém ai thì chém , cứ mỗi lần đối đầu với Thần kiếm Thắng kem là mắt mũi quáng hết cả lên , luống cuống y hệt gà đến giờ lên chuồng . Ngày hôm nay cũng không phải ngoại lệ khi lợi thế đi tiên gặp quả nghịch pháo Đại liệt của Quốc Thắng . Nghe có vẻ trận này quen thuộc với bên tiên nhưng hỡi ôi anh này chỉ quen nửa đường lôi pháo ra nghịch , chứ nghịch pháo ngay lập tức thì có vẻ như anh vẫn phải học nhiều , mới vào trận có tí ti mà 2 xe cùng 1 chốt cùng nhau bán báo buôn dưa trên 1 đường thẳng , dính quả thọc pháo bắt đôi lập tức vứt cây xin hàng . Đang khá là lợi thế thì Quang Trung bị dẫn trước 6-4 , tình thế là cực kỳ nguy hiểm .
Lúc này rất may cho Quang Trung khi Tiểu sát tử Tùng con phát huy ma công đặc dị , khởi quá cung pháo đối hoành xe của lão tướng Dương Như . Đến trung chuyển xe lên hà rồi đấu được xe khỏe tiện tay dắt dê đưa chiến mã xung trận . Ngọn gió phương nam Dương Như lão luyện đỡ gạt kiên cường , đến lúc quan trọng không hề run sợ tương kế tựu kế vứt cây phá tượng của đối phương . Tuy nhiên đến lúc phải sử dụng khinh công thì tiểu sát tử danh bất hư truyền đi những nước cờ cực kỳ chính xác khiến cho lão tướng đôi phần luống cuống rốt cuộc rơi cây ký thua . Tỷ số chung cuộc lúc này đã là 6-6 .
Giang hồ tập trung tuyệt đối ở bàn tướng để cùng xem Hoa Hòa Thượng có thể rửa được mối nợ đã vay cùng giờ hôm trước . Trung pháo trực xe đối với đan đề hoành xe là đối cuộc mà 2 danh thủ đã chọn . Đại tướng của AEM thể hiện kỳ lực ngày 1 cao , điều cây uyển chuyển không hề lộ chút bối rối trước thế công mà Hoa Hòa Thượng sắp đặt . Đến lúc song phương bình ổn bất ngờ anh Cường kim liên vận công mãnh mẽ , đi những nước cờ phế cây đoạt thế kinh hồn , từng bước phá tượng ưu thế , dồn cây đối phương vào hiểm địa , tiến đến tàn hơn hẳn 1 cây cùng bộ lục phủ ngũ tạng . Lúc này thì dù có cố gắng đến đâu thì Ngọc Tùng cũng phải ký giấy xin hàng , Quang Trung lại vượt lên 8-6 , thật là vô cùng kịch tính .
Bàn 4 chứng kiến trận thư hùng giữa Lê Quang Bình cùng Lưu Khánh Thịnh , kết quả thật khó đoán định vì chính cặp này khoảng 4-5 năm trước trong lúc thi đấu tại giải Đống Đa mở rộng do trưởng lão Trần Viết Bảo làm trưởng ban tổ chức . Dibui khoác áo Club XiAngqui nên đã khiến anh Thịnh con bĩu môi nhủ thầm mấy ông cờ trên mạng thì oánh cái gì nên thi đấu có phần coi thường đối thủ , rốt cuộc sa bẫy và xếp tay chịu trói . Lần này gặp lại đương nhiên chiến tá Quang Trung lịch duyệt giang hồ đã dầy lên vài phần , tuyệt đối tập trung trước Lê Quang Bình nhằm hoàn thành nhiệm vụ mà lãnh đội Lê Mạnh Hiệp đã giao .
Lần này quả nhiên Bồng nhồng tướng quân chiếm ưu rõ rệt , đi cây dũng mãnh khiến đối phương đến lúc dồn vào chân tường buộc phải phế xe lấy 1 đổi 2 , tuy nhiên đúng như các cụ đã dậy , binh pháp kỵ nhất giặc cùng chớ đuổi . Lê Quang Bình trong thế không còn gì để mất bừng bừng sát khí chuyển song ngựa như rồng , rốt cuộc về tàn còn song pháo song mã sĩ tượng toàn chiến với xe mã + 2 chốt gẫy sĩ của bên tiên . Tiếp tục đổi cây hợp lý khiến cho Bồng nhồng tướng quân chỉ còn đơn xe đơn chốt chiến với song mã + 1 pháo sĩ tượng toàn . Đến đây tưởng như cả 2 đội sẽ phải bước vào loạt cờ nhanh đầy may rủi thì Dibui mụ mẫm mất không con sĩ quý báu khiến tướng lên tầng 2 , rốt cuộc thua 1 trận tàn nhiều năm có 1 . Chiến thắng này đưa Quang Trung và AEM 1 trở về trật tự có từ năm ngoái và tại phòng họp báo tại quầy bar của quán cả chiều ngày hôm đó giới showbit có 1 ngày cực kỳ bận rộn để nghe anh Thịnh con hoa chân múa tay diễn tả . Nv : Chỉ có tôi mới có thể thắng được những quả tàn như vậy chứ đời này chẳng có người thứ 2 .
Kết quả cuối cùng Quang Trung 1 xếp thứ 3 và AEM 1 xếp thứ 4 , thứ hạng này thể hiện rõ là cả 2 đội vẫn còn quá nhiều thứ phải làm nếu muốn tranh đoạt ngôi vương vào năm sau . Giờ là lúc nghỉ ngơi ăn tết đợi hồi sau sẽ rõ ...Lần sửa cuối bởi trung_cadan, ngày 02-01-2013 lúc 02:39 PM.
CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/
Link hướng dẫn : http://thanglongkydao.com/threads/10...993#post582993
Tranh 3-4 TLKD 2012 , Quang Trung tiếp tục quý quân ( Tổng hợp và bình luận ) !!!
Đánh dấu