Ai đã từng đọc qua "tủ sách Huyền môn" thì sẽ thấy bài viết của bác Lâm đã chia sẻ có nhiều điều hay lắm đó.

Tuy theo Khoa học, nhưng không biết tại sao tôi lại rất thích về "Huyền học", vì thế những khía cạnh và đời sống tâm linh đều là những điều mình rất quan tâm. Vả lại trong công việc và cũng như đời sống, chúng ta vẫn phải luôn đối diện với nó. Chẳng thà biết trước để dọn đường sau này khỏi bỡ ngỡ đó mà.

Có nhiều người theo khoa học, nhưng tư tưởng của họ rất gò bó và nhiều thành kiến cá nhân. Cái gì chứng minh được thì tin, còn cái gì chưa, hoặc không chứng minh được thì phán ngay 1 câu "không tin". Nhưng sự thật có những cái khoa học không, hoặc chưa chứng minh được, nó vẫn hiện hữu như thường. Điều này mình đã học đươc 1 bài học quý giá từ khi sinh hoạt trong hội. Ấy cũng là 1 điều may cho tôi.

Hòa mình vào cái thế giới tự nhiên để cảm nhận được cái huyền diệu của tạo hóa. Thôi thì mình mở tâm và trí ra học cho đặng.