Kết quả 21 đến 30 của 53
Hybrid View
-
17-06-2010, 08:47 AM #1
Cái vụ điện đóm và chuyện cờ sao lại hùm bà lằn trong 1 topic nhỉ ?
-
17-06-2010, 08:51 AM #2
VN kém nhiều hơn so với TQ chủ yếu là do yếu tố con người,yếu tố về trí tuệ mà thôi.khi nào xuất hiện nhiều người có thể đánh cờ như SW mạnh nhất thì VN chả sợ gì TQ, tiếc là vẫn chưa có ai làm được như vậy
Trần gian lỡ bước không ân hận
Chỉ tiếc đường đời thiếu bóng ai
-
17-06-2010, 09:15 AM #3
Phát điên” vì... mất điện
(Dân trí) - Trong khi trời oi bức và nắng nóng hầm hập tới 40 độ C và đã có văn bản yêu cầu “điều tiết” cấp Bộ khắp nơi trên cả nước tình trạng mất điện diễn ra liên miên cả ngày, thậm chí cả đêm khiến người người “phát điên”.
“Phơi mặt” trên trần nhà cả đêm
“Phát điên” vì... mất điện - Sự kiện trong ngày - Dân trí
Sự nóng bức của thời tiết đã làm cho chị Thảo (ở số 1, ngõ 163, đường Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội) - một bà bầu sắp đến tháng nằm ổ vốn đã mệt mỏi, nay phải sống trong tình cảnh mất điện liên miên, mất điện không được báo trước càng thêm uể oải.
Chị Thảo tâm sự: “Điện ở khu nhà tôi phập phù lúc có lúc không, thậm chí mất điện suốt đêm. Ở trong nhà nóng như cái lò, không thể nào ngủ được nên 2 vợ chồng tôi phải leo lên trần nhà ngồi “phơi mặt” ở đó cả đêm để hóng gió và quạt cho nhau.
Có điều hơi lạ là trong khi điện sinh hoạt của dân mất cả đêm thì điện cao áp ở ngoài đường vẫn sáng trưng, tôi không hiểu tại sao ngành điện không tiết giảm điện đường cho hợp lý hơn… Thức trắng đêm không được ngủ nên sáng ra đi làm cả 2 vợ chồng tôi đều mệt bã người!”.
Cũng trong cảnh mất điện, Nam (SV trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Hà Nội) mệt mỏi: “Phòng trọ chật hẹp nên khi mất điện càng thêm ngột ngạt, chúng em đang ôn thi cuối kỳ nên vất vả lắm, toàn phải thắp nến để học. Phòng trọ của em có 3 người nên lên cái lịch luân phiên: 2 đứa học còn 1 đứa có trách nhiệm ngồi quạt cho mát…”
Mất điện, nhiều ngày nay gia đình nhà chị Hạnh (ở phường Mai Lĩnh, quận Hà Đông) phải “lôi” nhau ra hè nằm trải chiếu cả đêm. Chị Hạnh uể oải kể: “Nhà tôi mất điện từ 16h chiều 15/6 đến sáng 16/6 vẫn chưa có.
Điện mất suốt ngày đêm, quạt và đèn không thể nạp tích trữ được nên cả nhà nằm lũ lượt ở hiên nhà. Tôi và mẹ chồng đã 70 tuổi phải thức trắng đêm để thay nhau quạt cho con cho cháu. Thức đến 2, 3h sáng tôi có cảm thấy thời tiết càng nóng hơn, mồ hôi hột vã ra, cả nhà phờ phạc, tôi thực sự phát điên lên vì mất điện…”
Trong 1 tình cảnh khác, anh Long (ở huyện Gia Lâm) kể: “Điện lúc có lúc không, có khi chỉ mất một lát, nhiều hôm mất cả đêm. Tôi và đứa em đành đi dạo phố giữa đêm khuya. Anh em tôi cứ quần cộc áo phông, đội mũ bảo hiểm phóng trên phố. Xung quanh hàng xóm nhà nhà cũng đổ ra đường, chả ai muốn về nhà vì vừa nóng vừa tối”.
Vào nhà nghỉ "sơ tán" khẩn cấp
“Mất điện cả ngày cả đêm, nhà lại có trẻ nhỏ, sợ con ốm nên vợ chồng tôi phải chở nhau đi tới nhà người quen ở khu khác để “sơ tán” khẩn cấp. Mất điện liên tục trong 2 ngày nên những nhà nào không đi sơ tán thì mở cửa toang hoang, có nhiều người ra cổng ngồi “tụ tập” nói chuyện râm ran, ban đêm nhưng nhộn nhịp lắm ” - chị Lan (xã Thụy Phương, huyện Từ Liêm, Hà Nội) cho hay.
Thời cảnh mất điện, nhà chị Nhung (ở phố Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình) thỉnh thoảng lại “đón tiếp” mấy vị khách đặc biệt đến “tạm trú”. Chị Nhung chia sẻ: “Nhà tôi chỉ có 1 tầng “gói gọn” trong 40m2 nhưng những lúc “tối lửa tắt đèn” như thế này căn nhà lại trở nên rộng rãi khi trở thành nơi trú chân của nhiều người gặp hoạn nạn vì mất điện”.
Không có người thân để đi sơ tán, gia đình anh Hưng (ở phố Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên) nghĩ ra chiêu: “Đi nhà nghỉ”. “Gần 23h đêm thì bị mất điện, nóng quá không chịu được nên vợ chồng con cái lục tục dậy mặc quần áo chở nhau vào nhà nghỉ "sơ tán" khẩn cấp" - anh Hưng cho hay.
Không chỉ tại nhà dân mà ở các cơ quan công sở cũng bị mất điện ngay trong giờ hành chính gây gián đoạn và ảnh hưởng rất nhiều tới tiến độ, hiệu quả công việc. Từ 9h sáng đến 11h trưa ngày 16/6, hàng loạt cơ quan công sở trên phố Tạ Quang Bửu như: Cục Nhà giáo, Cục Khảo thí (Bộ Giáo dục), các công ty truyền thông… nhân viên “nằm dài” trong văn phòng vì không có điện để làm việc.
Chị Quỳnh (làm việc trong toà nhà 8C, số 30 Tạ Quang Bửu, Hà Nội) cho biết: “Công việc của tôi lại liên quan đến máy tính và mạng internet thế nhưng ở cơ quan mất điện liên tục nên ngày nào tôi cũng phải chạy tứ tung khắp khu này khu khác để “ăn nhờ” điện!”
Mất điện, Cửa Lò thành… “hỏa lò”
Nắng nóng tới 40 - 41 độ, “hưởng” thêm những gió Lào ngột ngạt, tưởng rằng “nằm im” trong nhà nghỉ, khách sạn là ổn nhưng khách đến khu du lịch Cửa Lò (Nghệ An) lại phải kêu trời khi 1 ngày mất điện tới 4 lần!?
Chị Loan (khách du lịch ở Hà Nội) chia sẻ: “Cơ quan tôi từ Hà Nội vào Cửa Lò nghỉ mát, nhưng mát chả thấy đâu chỉ thấy nắng nóng như ở trong lò. Cả ngày tôi không ra khỏi khách sạn với mong muốn được hạ nhiệt nhờ máy điều hòa nhiệt độ thế nhưng khách sạn tôi ở 1 ngày bị cúp điện tới 4 lần”.
Ở thị xã Cửa Lò, điện bị mất chủ yếu vào ban ngày, các nhà hàng, khách sạn chủ yếu phải dùng máy nổ, máy phát điện để “chiều lòng” thượng đế, tuy nhiên công suất hoạt động của máy chưa thể phục vụ hết nhu cầu của khách.
Anh Bình (chủ 1 nhà hàng ăn uống ở thị xã Cửa Lò) cho biết: “Nhà hàng của tôi đông khách vào bậc nhất nhì khu này, nhưng khi mất điện thì chúng tôi chỉ có thể đáp ứng nhu cầu điện chạy quạt cho khách, còn điều hòa, máy lạnh thì phải cắt hết và đành kêu khách ráng chịu khổ vì máy móc không đủ công suất…”
Khách du lịch đã ngộp thở vì mất điện nhưng người dân sống tại TP Vinh còn ngộp hơn khi cảnh thành phố phải “tắt đèn” diễn ra liên miên nhiều ngày nay.
-
17-06-2010, 09:17 AM #4
Hôm nay, Hà Nội lập kỷ lục nắng nóng
(Dân trí) - Hôm qua 16/6, nhiệt độ tại Hà Nội tăng đến 43 độ C. Tuy nhiên, hôm nay và ngày mai (17 - 18/6) nắng nóng tại Hà Nội còn vượt ngưỡng “khủng”.
Hôm nay, Hà Nội lập kỷ lục nắng nóng - Sự kiện trong ngày - Dân trí
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, trong 5 ngày qua do ảnh hưởng của vùng thấp nóng phía tây cùng với hiệu ứng gió phơn mạnh ở nam đồng bằng Bắc Bộ, Hà Nội và các tỉnh bắc và trung Trung Bộ đã xảy ra nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C; nhiều nơi ở bắc Trung Bộ nhiệt độ cao nhất tới 38 - 40 độ C; Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 40,4 độ C; Tây Hiếu (Nghệ An) 40,3 độ C.
Hà Nội nhiệt độ lúc 13h ngày 16/3 đã lên tới là 38,6 độ C. Tuy nhiên, nhiệt độ thực tế đo được ngoài trời lên tới gần 43 độ C. Tuy nhiên, theo TS. Nguyễn Lan Châu, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ: hôm nay và ngày mai (17 - 18/6) Hà Nội mới thực sự bước vào những ngày nắng nóng cao điểm nhất.
Dự báo, nền nhiệt (do trong lều khí tượng) sẽ vượt đến ngưỡng kỷ lục 40 độ C. Như vậy, nhiệt độ thực tế bên ngoài sẽ vượt đến ngưỡng 44 - 45 độ C.
Với trạng thái thời tiết này, người di chuyển ngoài trời cần chuẩn bị phương tiện chống nắng hữu hiệu, phòng tránh hiện tượng cảm, say nắng. Cùng đó, các tỉnh ven biển Trung Bộ cũng tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng, nhiệt đô phổ biến trong khoảng 36 - 39 độ C; riêng các tỉnh bắc Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 38 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C.
Dự báo đợt nắng nóng diện rộng này sẽ còn kéo dài đến ngày 20/6. Sau đó, Bắc Bộ sẽ đón mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to. Theo thống kê của ngành khí tượng, từ đầu năm 2010 tới nay nước ta đã trải qua 6 đợt nắng nóng. Dự kiến sẽ còn tiếp diễn 6 - 7 đợt nóng nữa trong mùa hè này.
Lịch cắt điện
Lịch cắt điện chi tiết tại Hà Nội từ ngày 16-18/6 | Xã hội | giadinh.net.vn
-
17-06-2010, 09:21 AM #5
Nắng nóng, dân sùng sục đi lùng máy phát, quạt điện
Mất nhiều thời gian tìm kiếm, tốn nhiều công sức đi lại và chịu mua đắt là thực tế mà nhiều người dân Hà Nội gặp phải khi nhu cầu các sản phẩm làm mát, chống nóng chợt nảy sinh vào đúng lúc cao điểm.
VietNamNet
Về quê mua máy phát
Từ đầu tuần nay, anh Nguyễn Tuấn Hà, công tác tại quận Hai Bà Trưng quay cuồng tìm mua chiếc máy phát điện công suất nhỏ dùng cho gia đình. Lần tìm trên các website mua bán rao vặt, thông tin về các dòng máy và các cửa hàng kinh doanh hiện ra dài dặc. Tuy vậy, cứ nhắm được chiếc nào, gọi điện đến nhà phân phối hỏi mua thì không dưới 10 lần anh nhận được câu trả lời “hết nhẵn” hoặc “không còn hàng”:
“Chiếc Honda SH3000 giá 7,5 triệu đồng trên trang vatgia.com đứng đầu về số lượng người mua trong số 382 loại. Tôi “kết” lắm, gọi điện đến 13 cửa hàng khắp Hà Nội thì tất cả đều nói máy Honda từ hàng nhập khẩu đến sản xuất trong nước đều hết nhẵn. Máy phát hiệu Huyndai thì còn lác đác, duy chỉ còn hàng Đài Loan, Trung Quốc là dễ mua nhưng phải chịu đi ra ngoại thành”.
Quả vậy, dân kinh doanh trên các phố máy phát từ Trường Chinh đến Gia Lâm sau khi lắc đầu có “mách nhỏ” nên tìm đến các vùng ven, bởi lượng tiêu thụ ở đó chậm hơn, nhiều khả năng còn hàng, anh Hà phải xuống tận Ba La, Hà Đông. Bí quá anh đành tậu tạm chiếc 3,5 KvA giá 5,2 triệu đồng của Đài Loan.
Trần Phương, nhà trên đường Phạm Hùng cũng than thở, tháng 5 vừa rồi anh mới bắt đầu đi lùng mua cho gia đình ở quê chiếc máy phát tầm hơn 10 triệu đồng nhưng lần tìm khắp các điểm bán lớn, đồng thời nhờ cậy bạn bè là dân kinh doanh, vậy mà lịch hẹn cứ bị dây dưa hết tháng 6 sang tháng 7. Đến giờ chưa mua được, Phương đã bắt đầu nghĩ đến điều ngược lại là đem tiền về sắm ở quê cho lành.
Nếu chia thị trường máy phát điện làm 4 phân khúc: một là dòng từ Nhật về, hai là dòng sản xuất trong nước của Hữu Toàn, Hòa Bình, ba là dòng có thương hiệu của Trung Quốc và bốn là dòng không có thương hiệu của Trung Quốc thì theo giới kinh doanh trên đường Trường Chinh, ba dòng đầu hiện rất khan hàng. Riêng dòng không rõ thương hiệu, xuất xứ thì “cực nhiều” nhưng doanh số lại không cao.
Tốc độ tiêu thụ của các hãng lớn hiện đều đã tăng trưởng 30-35% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là con số vượt quá dự kiến ban đầu của các hãng khi mà từ tháng 3 ngành điện vẫn khẳng định đủ điện cung ứng cho mùa hè năm nay khiến hầu hết đều nhập và dự trữ hàng ở mức vừa phải. Nhưng thực tế hai tháng gần đây, cắt điện luân phiên trở nên phổ biến, dân đổ xô đi mua, các đơn vị nhập liên tục cũng không kịp cung ứng.
Giá cả theo đó đã tăng lên vù vù. Nhân viên kinh doanh một hãng cho biết, từ tháng 4, mức tăng phổ biến là 10-15%, thậm chí có loại lên đến 20-25%. Anh này còn khẳng định mức tăng giá kể trên đã là một nỗ lực tiết chế rất lớn bởi nếu chạy theo nhu cầu của thị trường hiện nay, chiếc máy giá 15 triệu đồng, dân kinh doanh có thể đẩy lên mức 20-22 triệu đồng, dân vẫn mua vèo vèo.
Quan sát giá trên các trang mua bán 1 tuần nay, anh Tuấn Hà đã nhận thấy chiếc SH2500 giá rao cách đây vài ngày là 7,6 triệu đồng thì ở bên ngoài nhiều cửa hàng đã vống lên mức mười mấy triệu đồng kèm lời hẹn: “hai tuần nữa mới có hàng”. Ngay “con” 3,5 KvA giá 5,2 triệu đồng của anh mới mua, trước không biết giá bao nhiêu, nay vừa vác về, mấy ông hàng xóm đã sang phán: “chú mua đắt hơn trước 1 triệu đồng!”.
Vã mồ hôi bán quạt
Tại trung tâm Việt Long trên đường Giảng Võ, 12h trưa, cả nhân viên lẫn trưởng quầy điện lạnh vẫn nháo nhào trước lượng khách đổ đến đông nghẹt. Anh Nguyễn Đình Thụy – trưởng phòng kinh doanh ước tính, 3 ngày nay lượng điều hòa bán ra trên toàn hệ thống đạt trên 500 bộ/ngày – gấp 5-6 lần những ngày trước nắng nóng. Còn doanh số quạt điện phải đạt 700-800 chiếc/ngày.
Sức mua hàng điện lạnh và điện gia dụng cũng được phản ánh tăng gấp 3-4 lần so với tuần trước tại trung tâm Pico trên đường Nguyễn Trãi. Trong đó tập trung mạnh nhất là những mặt hàng thuộc phân khúc bình dân.
Hiện các dòng điều hòa 1 chiều, công suất vừa phải 9.000 BTU giá khoảng 5-6 triệu đồng đều khá khan. Một số model điều hòa của Panasonic và LG rơi vào cảnh cháy hàng, các trung tâm phải hẹn với khách chờ đợi 1-2 tuần hoặc tư vấn khách chuyến sang mua loại có công suất 12.000 BTU.
Vượt qua cả mặt hàng tiêu điểm mùa hè là điều hòa, quạt điện, đặc biệt là quạt sạc đang trở thành mặt hàng bán chạy nhất tại các trung tâm mua sắm lớn. Nếu như một số model điều hòa chỉ tạm thời chậm hàng trong 1-2 tuần thì quạt điện, quạt sạc nhiều loại thực sự là không có hàng.
Quầy quạt tại Top Care trên đường Láng Hạ những ngày này 9 - 10h tối khách vẫn ra vào nườm nượp mặc dù hàng chỉ còn lèo tèo vài nhãn hiệu có giá cả khá mắc từ 700 đến trên 1 triệu đồng/chiếc; những loại giá 200-400.000 đồng hầu như rất ít để lựa chọn.
Còn tại hệ thống Việt Long, quạt tích điện Sunca đầu tháng 5 giá bán chỉ 450.000 đồng thì nay khan hàng, giá bán đã lên tới xấp xỉ 800.000 đồng/chiếc. Quạt cây 16LV của Mitsubisi giá hơn triệu đồng đến các loại quạt để bàn, treo tường của Điện Cơ, Thống Nhất đều đứng đầu TOP nhập hàng.
Nhà có 3 cái quạt bàn, tất cả tự dưng "sinh bệnh" cùng một lúc, chị Huyền Thanh, nhân viên kế toán của một doanh nghiệp ở quận Hoàn Kiếm vẫn ấm ức kể, mới đây đi làm về, chị ghé một trung tâm mua một chiếc quạt bàn Asia giá 360.000 đồng, về đến nhà, chồng chị khoe một chiếc tương tự vừa xách về ở một siêu thị với giá 430.000 đồng. "Mua hàng lúc cao điểm thật không biết đâu mà lường!" - chị than vãn.
-
17-06-2010, 09:27 AM #6
Nhà nghỉ đội giá 'trên trời' nhờ 'khát' điện
Nắng nóng kéo dài, kèm theo mất điện triền miên đang buộc nhiều người dân chống chọi bằng cách... "đổ xô" vào nhà nghỉ, khiến "mặt hàng" này "đội" giá vô tội vạ.
Nhà nghỉ đội giá 'trên trời' nhờ 'khát' điện | Kinh tế | giadinh.net.vn
Theo ghi nhận, chưa khi nào đường phố Khương Trung, Bùi Xương Trạch lại nhộn nhịp vào lúc...1, 2 h sáng như mấy ngày nay. Người già, trẻ nhỏ đua nhau ra đường hóng gió vì mất điện. Tiếng nô đùa, quát tháo, khóc lóc "trộn lẫn", tạo thành thứ âm thanh hỗn độn... thời mất điện.
"Khát" điện, "cắn răng" nằm nhà nghỉ
Trong con ngõ nhỏ của phố Chùa Bộc, tình hình cũng không khác mấy, một đôi vợ chồng trẻ tay lăm lăm quạt nan, quạt lấy quạt để cho đứa con nhỏ vừa tròn 3 tháng tuổi nhưng vẫn không ăn thua: đứa trẻ khóc ré lên vì "khát" điện!
Điện cứ như "ma chơi" cùng cái nóng có lúc lên tới 38, 39 độ C, khiến người dân thủ đô khốn khổ tìm mọi cách chống chọi. Họ kéo nhau ra các quán nước vỉa hè, bờ hồ đóng đô..., nhưng vẫn chưa "đã hờn", lại "tay bồng tay bế" vào nhà nghỉ lánh nạn. Anh Hà Mạnh Thắng, người dân ở phố Xã Đàn, cho biết: “Hai ngày nay, gia đình tôi phải vào nhà nghỉ để ngủ, vì điện cứ chập chờn, có hôm 3h sáng còn mất”.
Gia đình chị Thơm, anh Trung tại phố Khương Trung thì đang rơi vào cảnh "tiến thoái lưỡng nan". Dù hai vợ chồng hằng ngày bán hàng ngoài chợ, thu nhập bấp bênh, vẫn phải cắn răng đi nhà nghỉ vì cháu nhỏ nhất được 3 tuổi lên cơn sốt mấy ngày nay. Chị Thơm than thở: "Tiền lãi lời hai vợ chồng tôi đi chợ cả tuần nay thì nướng vào nhà nghỉ tới một nửa. Không đi thì cũng không được vì con bị sốt, nhỡ nó có bề gì thì ân hận cả đời…”.
Giá tăng gấp 3 vẫn "cháy" phòng
Nhiều ngày nay, các "quán trọ bất đắc dĩ" này liên tục "cháy" phòng, đặc biệt là quanh khu vực bị mất điện. Chủ nhà nghỉ Mạnh Dũng, ở số 148 Trần Duy Hưng, cho biết: “Mỗi khi mất điện, số lượng người đến nhà nghỉ lại tăng đột biến, nên cháy phòng liên tục”.
Theo khảo sát, giá thuê phòng đã được các chủ nhà nghỉ "hô tăng" một cách tùy hứng. Đi vòng quanh khu vực ngõ Đuôi Cá trên đường Giải Phóng - nơi có cả dãy nhà nghỉ mọc lên như nấm - chúng tôi (PV) vào nhà nghỉ Thiên Hương - trông nhỏ bé, cũ kỹ đúng chất “bình dân” nhưng có giá "giật mình". Bà chủ tầm tuổi ngũ tuần, mập mạp "hét" 250.000 đồng một phòng 2 người. Thấy chúng tôi tỏ ý chê đắt, bà chủ giải thích: “Nếu các em đến cách đây 2 tuần thì chỉ 90.000 đồng mỗi phòng nhưng tuần trước, nhà chị mới lắp điều hòa nên tiền nào của đấy thôi em ạ…”.
Khu vực đường Tôn Thất Tùng, nhà nghỉ hầu như chỉ dành cho những gia đình có mác “trung lưu”. Mới 21h nhưng khi chúng tôi vào hỏi thuê phòng tại nhà nghỉ Lan Chi ngõ 1B (Tôn Thất Tùng) thì được một nhân viên cho biết: “Cả mười lăm phòng nhà em đều kín người, chỉ có một phòng duy nhất người ta đã đặt trước nhưng nếu các chị trả hơn thì bọn em cho thuê”. “Trả hơn” ở đây có nghĩa là phải trên mức giá 350.000 đồng một phòng.
Tuy nhiên, không phải muốn thuê nhà nghỉ là "có". Nhiều gia đình tại các khu vực mất điện lục tục kéo nhau đi, rồi chỉ một tiếng sau, lại phải kéo nhau về vì nhà nghỉ đã hết phòng. Chị Nguyễn Thị Điển, sống tại khu vực Khương Đình, than: “Hôm qua, khu tôi ở đột ngột mất điện, cả nhà quyết định đi nhà nghỉ vì cháu nhỏ khóc dữ quá, nhưng đi tìm cả tiếng đồng hồ mà chẳng có nhà nghỉ nào còn phòng, đành quay về thức cả đêm quạt cho con ngủ. Cứ cắt điện triền miên mà lại không báo trước như thế này khổ dân quá”.
Theo Báo Đất Việt
-
26-06-2010, 08:29 AM #7
Cám ơn laotam đem báo vào đay cho anh em đọc nhờ thế kiến văn được mở rộng biết được chuyện tôm tép
-
28-06-2010, 02:16 AM #8
Đầu tháng 7 cung ứng điện sẽ dần ổn định
(Dân trí) - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) dự báo, sau tuần đầu tiên tháng 7, khi các nhà máy nhiệt điện mới vận hành ổn định và lưu lượng nước về các hồ thuỷ điện ở miền Bắc được cải thiện, việc cung ứng điện sẽ dần trở lại bình thường
Theo báo cáo của EVN, trong tháng 5 và tới ngày 20/6, mặc dù đã huy động tối đa công suất toàn bộ các nguồn điện trong điều kiện kỹ thuật cho phép song mới chỉ đáp ứng được khoảng 90% nhu cầu (khoảng 305 - 310 triệu kWh/ngày).
Trong 20 ngày đầu tháng 6 tổng sản lượng điện huy động của toàn hệ thống đạt 5,518 tỷ kWh, đạt trung bình 275,9 triệu kWh/ngày. Trong đó thủy điện là 1,093 tỷ kWh, nhiệt điện than là 0,906 tỷ kWh, tua bin khí là 2,534 tỷ kWh, tua bin khí chạy dầu DO là 142 triệu kWh, nhiệt điện dầu FO là 381 triệu kWh, nhập khẩu Trung Quốc là 325 triệu kWh.
Trong tuần cuối tháng 6, theo dự báo của EVN, nhu cầu điện sẽ không tăng cao và có xu hướng giảm hơn so với cuối tháng 5 và nửa đầu tháng 6 do thời tiết đã bớt nóng hơn, miền Nam đã chính thức bước vào mùa mưa. Đợt nắng nóng kỷ lục 60 năm, dữ dội, kéo dài gần 10 ngày liên tục ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã chấm dứt.
Mặt khác, trong giai đoạn từ nay đến hết tháng 6, hầu hết các sự cố của các tổ máy nhiệt điện than mới ở miền Bắc đã được khắc phục và đưa vào vận hành trở lại như: tổ máy 1 của Nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả, tổ máy 1 Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng, tổ máy 1 Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh, tổ máy 1 Nhà máy Nhiệt điện Sơn Động. Tình hình nước về các nhà máy thủy điện tuy chưa có chuyển biến đáng kể nhưng dự báo sẽ được cải thiện phần nào vì ở miền Bắc đã bắt đầu có mưa.
Vì vậy trong tuần cuối tháng 6, việc đáp ứng nhu cầu điện của toàn hệ thống có thể đạt mức cao hơn so với các tuần trước đó, dẫn đến việc tuy vẫn phải duy trì tiết giảm điện nhưng tỷ lệ sản lượng điện bị tiết giảm trên toàn quốc sẽ ở mức thấp hơn so với nửa đầu tháng 6, dự kiến khoảng 5% - 7%.
Dự báo sau tuần đầu tiên của tháng 7, khi các nhà máy nhiệt điện than mới thật sự vận hành ổn định và lưu lượng nước về các hồ thuỷ điện ở miền Bắc đã được cải thiện, tình hình sản xuất và cung ứng điện sẽ tốt hơn và sẽ dần trở lại bình thường.
Lan Hương
-
28-06-2010, 05:27 PM #9
Bắc Bộ hạ nhiệt, Trung Bộ kéo dài cảnh nắng cháy
(Dân trí) - Cơ quan khí tượng cho biết, khu vực nam đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh ven biển bắc và Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Trong khi phía Đông Bắc Bộ mát mẻ hơn do xuất hiện mưa, dông rải rác về đêm.
Vẫn chưa thể thoát khỏi đợt nắng nóng kéo dài, miền Trung tiếp tục bị thiêu đốt bởi nắng nóng gần 40 độ C trong vài ngày tới. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ thông báo, hôm nay (28/6), do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục đi qua các tỉnh Bắc Bộ kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh nên khu vực nam đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh ven biển bắc và Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng.
Trưa nay, nhiêt độ ở những khu vực này phổ biến trong khoảng 35- 38 độ, một số nơi nền nhiệt đã cao trên 38 độ như: Hương Khê (Hà Tĩnh) 38,3 độ; Hòa Bình (Hà Nội) 38,4 độ… Đợt nắng nóng kéo dài gần nửa tháng nay tại miền Trung khiến người dân lâm vào hoàn cảnh mệt mỏi
Nhưng theo cơ quan khí tượng, hiệu ứng phơn vẫn tiếp tục duy trì trên khu vực nam đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh ven biển bắc và Trung Bộ, nên ở các tỉnh này tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36-38 độ, một số nơi trên 38 độ. Nắng nóng trên diện rộng ở các tỉnh miền Trung vẫn còn kéo dài trong vài ba ngày tới.
Trong khi đó, từ ngày mai (29/6) khu vực phía Đông Bắc Bộ trong đó có Hà Nội sẽ chịu ảnh hưởng bởi rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ, nên sẽ có mưa rào và dông rải rác, trời trở mát.
Phạm Thanh
-
29-06-2010, 12:11 PM #10
Hà Nội:
Lên phương án cấp điện phục vụ thi Đại học
(Dân trí) - Điện lực TP Hà Nội vừa có thông báo yêu cầu Trung tâm Điều độ - Thông tin, Xí nghiệp Quản lý lưới điện 110kV và Điện lực các quận, huyện triển khai việc đảm bảo điện cho các địa điểm thi đại học, cao đẳng trên toàn TP theo phương án của công ty.
Cụ thể, Điện lực Hà Nội yêu cầu không cắt điện lưới cao, trung, hạ thế toàn thành phố trong thời gian các đợt thi tuyển sinh Đại học và Cao đẳng và 2 ngày trước đó. Không cắt điện cao, trung, hạ thế tại các địa điểm in sao đề thi, chấm thi trong thời gian phục vụ thi tuyển sinh Đại học và Cao đẳng năm học 2010.
Trung tâm Điều độ - Thông tin (TĐT) có trách nhiệm tạo phương thức thích hợp cấp điện ổn định cho các địa điểm thi, Hội đồng ra đề thi, sao in đề thi, coi thi, chấm thi kỳ thi tuyển sinh trên.
Các Công ty điện lực quận, huyện cần chủ động liên hệ với các phòng Giáo dục - Đào tạo quận, huyện sở tại để có danh sách các địa điểm cần đảm bảo điện phục vụ kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ, gửi về cho Ban Kỹ thuật và Trung tâm Điều độ - Thông tin biết về các địa điểm (trạm biến áp, đường dây) cần đảm bảo điện.
Điện lực các quận, huyện phối hợp với các trường ĐH và CĐ khi có đề nghị đảm bảo điện phục vụ các địa điểm thi, Hội đồng ra đề thi, sao in đề thi, coi thi, chấm thi kỳ thi tuyển sinh trên; kiểm tra đường dây, TBA cấp điện cho các địa điểm thi, nếu không đạt yêu cầu vận hành cần sửa chữa, khắc phục ngay.
Điện lực Hà Nội yêu cầu điện lực các quận, huyện có phương án đảm bảo điện tại các Hội đồng ra đề thi, sao in đề thi, chấm thi, các địa điểm lưu trữ dữ liệu và xử lý kết quả thi (phương án cấp điện: yêu cầu phải có 2 nguồn, lập lịch trực trong các ngày thi và có phiếu thao tác chuyển nguồn).
Thêm vào đó, cần chuẩn bị đủ lực lượng, vật tư, thiết bị, phương tiện để khẩn trương xử lý sự cố, hoặc chuyển đổi phương thức dự phòng nhanh chóng cấp điện lại cho các địa điểm thi khi xảy ra sự cố.
Phương án đảm bảo điện và danh sách các điểm thi của điện lực các quận, huyện gửi về Tổng Công ty (Ban Kỹ thuật, Ban Kế hoạch và Trung tâm Điều độ - Thông tin), xong trước 29/6/2010.
Tiến Nguyên
Câu mở của hai người Việt ở mùa này là
Đánh dấu