Kết quả 11 đến 20 của 61
Hybrid View
-
19-06-2010, 09:58 PM #1
-
19-06-2010, 09:48 PM #2
Buồn cười quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mấy ông này muốn gặp nhau ăn nhậu , mượn cớ này để xin vợ đi.Tổ chức giải cho các vận động viên triển vọng phải có ý nghĩa hơn ko.
Lần sửa cuối bởi lavong, ngày 19-06-2010 lúc 09:50 PM.
-
20-06-2010, 10:52 AM #3
-
20-06-2010, 09:04 PM #4
-
20-06-2010, 09:17 PM #5
Bạn khéo quá nhỉ - thích đâm bị thóc - chọc bị gạo không thôi à ?
-
19-06-2010, 09:54 PM #6
Giải này hay quá nhưng k biết là cháu phải thắng bao nhiêu ván ở giải TLKD để đóng tiền ở giải này đây.
Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng
Những kỷ niệm đời xin vẫn còn xanh
Kết bạn facebook với culu2795
Facebook CLB Cờ Tướng Đống Đa
-
19-06-2010, 10:07 PM #7
-
19-06-2010, 10:07 PM #8
Xem lại số ngân lượng phải đóng lệ phí thì quả hơi nhiều thì phải, nghe câu cảm thán của cu Cường mới thấy cảm thương. Tuy đều là lãnh đội, nhưng người sống bằng cờ, người chỉ vui với cờ, k khó để thấy giải này chỉ có vài anh lãnh đội kiêm kỳ thủ có máu mặt tranh đua, cỡ "bờ lô" như Reporter chả hy vọng gì roài...
-
19-06-2010, 10:17 PM #9
Thì ra là vậy,hèn chi tổ chức cho các vip.Hihi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-
19-06-2010, 10:54 PM #10
Sao lại có cái giải trên trời thế không biết.
Ý tưởng tổ chức giải Lãnh đội các CLB dự cúp TLKD 2010







Đánh dấu