Kết quả 131 đến 140 của 143
Chủ đề: Giải cờ đôi TLKD 2010 !!!
-
15-04-2011, 09:55 PM #131
:......................................................
Phùng Minh Tuấn
-
24-04-2011, 01:16 AM #132
Nhớ giải cờ đôi lần 1 a Điêp. cặp với a Nghiên để thua đôi Công lủ và Trang tơ trong một hình cờ mà về sau a Điệp bảo là : "cả đời tôi chưa bao h thua một bàn cờ đẹp như thế".Cá nhân em rất thích cái cách mà a Điệp ngồi thẩm lại ván đó,đầy tâm trạng và giọng điệu rên rỉ làm ai cũng tiếc nuối hehe
Lữ hành cô độc..dặm trường,chân có mỏi...Về nơi đâu? Sỏi đá có đau buồn.Chút ân tình như giọt đắng mãi tuôn...Sầu vương vấn cho nỗi buồn đọng lại!
-
23-05-2011, 03:10 PM #133
BTC giải cờ đôi đâu rồi nhỉ??? Nhân dịp nghỉ giữa 2 giai đoạn giải TLKĐ, thứ 7 này có thể tổ chức giải cờ đôi lần 2 để cho anh em giao lưu và cãi nhau chứ. Nghĩ lại năm trước cặp với anh Điệp lại để thua đôi Công Lủ + Trang tơ (về sau giành giải nhì) trong ván cờ ưu thế lớn khiến cho anh Điệp cay cú và mắng mỏ không ngớt tới cả tuần, nói cờ đối phương là cờ bạc bịp (lừa ăn pháo) và mắng mình "cờ chú còn non lắm nên mới bị chúng nó lừa chứ cứng như anh thì chúng nộp từ lâu rồi". Quả là bữa trưa hôm đó có mời anh Điệp uống 1 chai bia nhưng bác Điệp từ chối khiến mình uống cố vì đã chót gọi ra, kết quả là đầu óc hơi mụ mị và dính cước đau.
-
23-05-2011, 03:22 PM #134
Sắp tới có giải cờ đôi do IPL tổ chức anh Nghiên ơi . Kể ra cái vụ cờ đôi cũng vui thật. Lần đầu tiên đánh cờ ở Thăng Long Kỳ Đạo quán là cặp với Thắng taotung đánh với a Phong và Bình trangia. Chết cả cười vì em thường xuyên phá taotung .
Thành viên Câu lạc bộ cờ tướng Anh Em
Thành viên hội Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
-
23-05-2011, 03:27 PM #135
Mình xin lỗi vì lúc trước không biết cuối tuần này đã có giải "Hắc bạch xô xát - Hà thành đại chiến" rất hấp dẫn, vừa mới đọc xong - Vụ này hay đây!
-
25-05-2011, 10:44 AM #136
Mình nhớ lần anh Cường Kim Liên tổ chức giải cờ đôi năm 2008 thì phải, lần ấy đoàn Hải Phòng có lên HN đánh. Có ông em Huy Roy ( cấp Tướng ở HP giờ bỏ cờ rồi ) cặp với một ông vịt nào đấy trên HN, vào đến bán kết cặp Huy Roy đánh với cặp về sau vô địch. Đến hình cờ khó Huy Roy đang bày binh bố trận lừa đối phương vào trận thì ông vịt đánh cặp cùng đi một nước thấp quá dẫn đến thua, lúc ông kia vừa đi xong nước cờ. Huy Roy thảng thốt kêu lên: " Bố ơi bố đi thế này thì đến bố tôi cũng không đỡ được...." cả phòng đang im phăng phắc mà ai cũng cười rung cả rốn lên phải nói là đánh cờ đôi 1 cao thủ + 1 vịt thì vui phải biết không sao tả nổi
-
25-05-2011, 10:48 AM #137
Tổng kết giải cặp Huy Roy cũng được xếp thứ 3 và tất nhiên là ván bán kết đó thua nhanh sau nước cờ đó Cờ đôi quan trọng không phải là 2 người đều cao mà quan trọng nhất là người cờ thấp hơn phải thật sự hiểu và nắm bắt được ý đồ mà phải phục vụ theo lối đánh của người cao hơn thì mới có thể thành công được
-
25-05-2011, 11:00 AM #138CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/
Link hướng dẫn : http://thanglongkydao.com/threads/10...993#post582993
-
25-05-2011, 11:19 AM #139
Hôm trước ngoài Hồ ở HP có độ thách đấu cờ đôi Long CA + Thành Xích Thố chiến với Trọng Ngố + Hòa Nguay.Thi đấu 2 ván phân tiên mỗi bên có 20p, vui thật.Trọng tài 6789 cho "cãi nhau" thoải mái chứ không được huých chân ,Đôi Thành + Long thua trắng 2-0, cãi nhau chí chóe vì không hiểu nhau, khán giả được 1 trận sảng khoái...sắp tới có khi HP cũng tổ chức giải đôi xem thế nào...hihi.
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
25-05-2011, 12:09 PM #140
Anh ơi, hôm nào clb Hương Ghẹ chia 02 phe "đánh nhau". Bên nào thua chịu bữa lẩu. Em nghĩ như vậy cũng vui, giao lưu tất cả anh em. Mình chơi bốc thăm chia 02 bên cho công bằng và vui vẻ anh nhé.
Nếu có giải đôi em xin được đứng cùng 6789 nhé.
Giải cờ đôi TLKD 2010 !!!
Đánh dấu