Hôm đó có mặt ở sân mới thấy hết tinh thần anh em. Kỳ nhân xin lỗi mọi người vì phải ra về khi kết quả trận đấu là 0-1 (nghiêng về phía Xã Đàn), trong đó có lỗi của kynhan (với vị trí là thủ môn đã để tiền đạo đội bạn xâu kim). Phải trao lại vị trí thủ môn lúc đó cho anh Tùng Kều (người đã rất mệt sau gần 30 phút cày ở vị trí tiền đạo), và với đội hình còn lại chỉ còn đúng 7 người (trong đó một số tuyển thủ như Bình dibui chỉ còn đi bộ trên sân vì quá mệt), kỳ nhân không nghĩ là anh em lại có thể chiến đấu kiên cường trong điều kiện thiếu người và sức như vậy trước một Xã Đàn trẻ trung và đầy quyết tâm phục hận. Kết quả 2-2 và quả đập cột dọc phút bù giờ cuối cùng của tiền vệ leminh384 chứng tỏ tinh thần đoàn kết và khả năng lỳ đòn chịu trận của FC TLKD. Xin cảm ơn và hoan hô tinh thần đội bóng. Chắc chắn chúng ta sẽ thành công trong những trận đấu sắp tới! FC TLKD, tôi yêu các bạn!