Kết quả 1 đến 10 của 165
Threaded View
-
14-08-2010, 01:21 AM #20
Trong khi đó, khi mình rủ đánh đồng hồ thì anh Văn luôn báo : cái thằng nào nghĩ ra đánh đồng hồ rõ là vớ vẩn, cờ là phải tính kỹ chứ. Hôm nay 2 bác Kỳ nhan và Văn đã gặp đối thủ xứng tầm






Thêm 1 chut thông tin là lão Phong còm của clb anh em (laototphilao) thua anh Nghiên (Fgan) (clb anh em ) tan tác, đánh ván nào thua ván đấy


Cũng trong hôm nay, a.Tùng LG của trung tự mò ra quán TLKD và phát hiện lý do vắng mặt thường xuyên của Văn, Hoàng, Cường con ở quán bà Vân ở Trung Tư
"Chân lý là một mảnh đất phi đạo lộ và bạn không thể tới với nó bằng con đường nào cả, không bằng tôn giáo nào, không bằng giáo phái nào cả"
THANGLONGKYDAO quán ( Cập nhật các hoạt động diễn ra trong ngày ) !!!



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu