Trận hay nhất tối nay - đôi công - nhiều bàn thắng là trận Aston Villa 3-2 QPR

Ngay đầu trận, Samba có 2 cơ hội ghi bàn, đánh đầu góc xa cực hay nhưng thủ môn Guzan chơi tốt.

QPR chơi nhanh, nhiệt ngay trên sân khách và xứng đáng có bàn thắng mở tỉ số từ nỗ lực của Jenas. Trong tình huống này, tiền vệ phòng ngự bên Aston để mất bóng vô duyên.

Với cặp đôi Jenas + Townsend chơi cơ động, QPR ưu thế hơn. Aston Villa cũng sẵn sàng lên bóng cực nhanh dựa vào tốc độ của Weimann, Agbonlahor. Trong 1 tình huống như thế, Agbonlahor đã có bàn cân bằng tỉ số 1-1.

Sang hiệp 2, QPR tiếp tục sở hữu nhiều bóng hơn nhưng Aston Villa mới là đội vươn lên dẫn trước nhờ công của tiền đạo cánh năng nổ Weimann.

Không còn gì để mất, QPR tất tay. Taarabt, Mackie cũng được tung nốt vào sân. Nhiều lúc tỉ lệ giữ bóng vượt trội 78-22. Và cái gì đến cũng đã đến, Townsend đã lập công gỡ hòa 2-2.

Tưởng chừng QPR tận dụng được lợi thế tâm lý để hạ gục đối thủ cạnh tranh trực tiếp của suất xuống hạng ngay trên sào huyệt của đối phương nhưng cuối cùng đoàn quân của HLV Harry đành ra về tay trắng bởi hàng công của Aston hôm nay chơi quá tốt, cả 3 đều ghi bàn.

Cơ hội trụ hạng cho Aston sáng hơn trong khi QPR cũng ko nên quá buồn bởi với lối chơi rực lửa như vậy, còn nhiều cơ hội để trụ hạng. Tất cả các cầu thủ mới về từ chuyển nhượng mùa Đông đang chơi rất tốt.