Kết quả 1 đến 10 của 28
Chủ đề: Chuyện hay về làng vịt !!!
Hybrid View
-
26-06-2009, 01:25 AM #1
Chuyện thứ 2 về ông này : ( tiêu đề là : Ổi ).
Ông Trung_cadan mò ra Hoàng cầu kiếm gà , Nhìn quanh quẩn thấy toàn hổ báo , ngó đi ngó lại thấy ông A , tất nhiên chả dám rủ ông ý chơi cờ bàn vì 2 lí do :
1- Ông này mà ngồi ị đùn thì ko ai chịu nổi . ( nếu kém phân thì 3 tiếng ván cờ là chuyện hết sức bình thường )
2- Ông này là học sinh cùng lớp với ông trung_cadan, Thầy giáo là ông Cường Kim Liên .
Đang chán chả có trò j , đành rủ ông A đánh cờ úp ăn ổi cho vui , ông này đồng ý và 2 ông cùng chiến đấu .
5 nước đầu ông trung_cadan ra 2 pháo + 1 xe .
30 p sau ông A ko đi , ổi thì ăn hết rồi ,hết việc ngứa mồm trung_cadan hỏi
- Nghĩ j mà lâu thế
+ Anh Cường dậy rồi , càng kém phân càng cẩn thận
Chán chả buồn nói , trung_cadan đi mấy nước để cho ông A ra xe , về sau ông Trung_cadan mất xe kém thế thua chắc , khoảng 30 p nữa thì ông A vẫn nghĩ trung_cadan lại hỏi :
- Đíu j ưu thế mà ko đánh ??? ( giọng đã có phần căng thẳng )
+ Anh Cường dậy rồi , khi đã kém phân mà lại hơn phân , thì lại càng phải cẩn thận hơn ( tiếp tục nghĩ tiếp )
Đến đây Mỗ đành móc tiền ra giả 10 k tiền ổi rồi phủi đít đi về , chẹp , mất tiếng rưỡi cho mấy quả ổi !!!
Vụ này anh em giang hồ Hoàng Cầu biết à nghenLần sửa cuối bởi trung_cadan, ngày 26-06-2009 lúc 05:45 PM.
CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/
Link hướng dẫn : http://thanglongkydao.com/threads/10...993#post582993
-
26-06-2009, 07:56 AM #2
Đọc xong không nhịn được cười, buồn cười rung cả dá .. i . Buồn cười vãi cả đá...i.
:
Lần sửa cuối bởi trung_cadan, ngày 26-06-2009 lúc 05:47 PM.
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
Chuyện hay về làng vịt !!!
Đánh dấu