Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Chuyện hay về làng vịt !!! - Trang 3
Close
Login to Your Account
Trang 3 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123
Kết quả 21 đến 28 của 28
  1. #21
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    886
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    ........Em ko chịu,cứ máu cày về sau bỏ hết cả sĩ tượng nên bị thua ngược bác ấy mới trả được món nợ của em.Cờ ông ấy cũng không đến nỗi nào,chủ quan vẫn chết như thường.
    Lần sửa cuối bởi trung_cadan, ngày 26-06-2009 lúc 05:49 PM.

  2. #22
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,921
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tại sao các bạn lại hay post bài mang tính khiêu khích thế nhỉ ??? , Người chơi cờ quý nhau ở chỗ có chung niềm đam mê , ko phải quý nhau ở chỗ cao thấp , Chơi cờ phải có Đạo chứ ???
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  3. #23
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    567
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bác ấy nói vậy em mới bảo với chú Phồn , chú Phồn chú ấy đồng ý , chú ấy mới bảo em nói với bác ấy là : về ngay đi thôi . Chú ấy ko lên đó đâu anh , chú ấy bận lắm , mà có dịp đi xa chú ấy toàn đánh với danh thủ thôi , ít ra phải trên chú ấy 2 nước thì chú ấy mới chơi , chứ còn tầm thấp hơn hoặc ngang nhau thì chú ấy bảo đánh ở Hải Phòng cũng được , sao phải đi xa làm gì . Em thuật lại nguyên văn ko thêm bớt .

    @Truongchicong : Kẻ sĩ Hp mà treo biển tiếp cờ thiên hạ đâu phải chỉ có chú Phồn đâu còn 1 người nữa chứ , đúng ra nếu Truongchicong là anh Bảo thật thì phải nghĩ tới người này đầu tiên chứ .
    Lần sửa cuối bởi trung_cadan, ngày 26-06-2009 lúc 05:49 PM.

  4. #24
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,921
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Mecolam Xem bài viết
    Chán quá ! Tiếc mình không làm Công An ! chứ mình mà làm Công An thì anh Phồn về Nhị. Nói như vậy thì anh Phồn này nhiều sách cờ hơn cả thư viện Hà Nội, nhưng cũng vẫn về Nhị thôi.

    @ Huy : ý tớ phê bình bác này !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  5. #25
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    24
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    ok ..tôi cũng đong ý với ý kiến của bạn ..rất thích đánh với người cao ...

    càng cao càng tốt có lẽ anh giống tính LỮ KHÂM ... tất nhiên ko hẳn là vậy ?? nếu các bạn ở HN có dịp xuống HP giao lưu tôi ngi có rất nhiều người tiếp đón ..nói chung danh thủ HP cũng hiếu khách ..

    các bạn có trang onlie hop mặt thành viên thông báo cho nhau dễ thôi. mà theo tôi cuối tuần lập 1 nhóm khoảng 5.6 người xuống giao luu đánh xong phi ra ngoài ĐỒ SƠN chơi tý rồi về ....heeeeee

    mà ở ngoài bắc thì danh thủ chỉ có ở HN và HP chẳng việc gì đi đâu cho xa ..nhưng cũng phải nói trước các bạn thông cảm ..ông PHỒN chẳng bao giờ đánh chơi cả ..mà rất ham đánh bạn nào thể lưc yếu cũng mệt với ông ấy ..

    nên truóc khi chơi nên giao kèo ..thì anh em sẽ vui vẻ ..

    mấy năm nay ko ra HP nên ko biết ngoài đó thế nào còn danh thủ PHỒN đúng như nhũng gì đồng chí HUY HP nói đúng ..

    còn diễn đàn là chỗ bàn tán cho anh em bình luận có nói dóc 1 chút cho vui cũng chẳng sao ...mỗi người 1 tính mà ..đùng có xúc phạm tới danh dự cá nhân là được ok ???

  6. #26
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    3,608
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ko rõ Trương chi Công có phải là Nguyễn Thành Bảo ko nữa .Nếu đúng thử nói nickyahoo của mình xem sao
    Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....

  7. #27
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    56
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nói đến chuyện Tứ Đại Danh Bộ tôi cũng xin góp vui câu chuyện của 2 đại cao thủ trong Tứ Đại .... Gia Cầm ở Bạch Đằng. Ngọc Vịt và Thắng Ngỗng đại chiến cờ úp, 2 con Xe nhìn nhau ko con nào có căn cả mà 2 đại cao thủ này vẫn cắm mặt vào bàn cờ phang nhau những nước "cực cao" ở đâu đâu. Bỗng nhiên danh thủ Ngọc Vịt phá lên cười : "Ha ha... con nhạn ngu này từ nãy Xe mình thế mà nó không ăn". Thắng Ngỗng há hốc mồm chán nản chuẩn bị cầm nắm cờ trên tay vứt ra bàn buông cờ thì Ngọc Vịt bất ngờ "ra đòn" cầm con Xe ..... bỏ chạy ngang!

  8. #28
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,921
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ông này có 1 lần mình cầm con mã đập đánh binh 1 cái hô chiếu rõ to , COn nhạn ngọc vịt giật minh hoảng quá tí ngã lăn ra ghế
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



Chuyện hay về làng vịt !!!
Trang 3 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68